|
Phút thứ 44, khi Shaun Maloney lần thứ 2 khai hỏa, cú sút không quá khó nhưng Cech đã lóng ngóng để bóng vào lưới. Người gác đền Stamford Brigde thẫn thờ như kẻ tội đồ. Song, lúc này có lẽ chẳng ai để ý đến anh nữa. Bởi lẽ, bảng điện tử hiện lên con số 2 cho Aston, người Chelsea lờ mờ nhận ra, chính cái màu áo bã trầu quen thuộc kia từng hủy diệt họ ở Villa Park 4 tháng trước. Điều mà trước khi rộng cửa tiếp đón Aston Villa, người London đã vội quên đi.
Đó chính là lý do khiến thày trò Martin O"Neill vào sào huyệt của Chelsea với một tinh thần và tâm thế khác hẳn. Khỏi cần thăm dò, các cầu thủ Aston Villa chủ động nhập cuộc nhanh, phủ đầu đối thủ ngay từ đầu với những đòn tấn đơn giản nhưng hiệu quả. Hiệu quả đến mức, trong suốt 90 phút của trận đấu, Aston Villa chỉ tung ra đúng 9 cú sút nhưng họ đã có tới 4 bàn thắng. Không chỉ Malouney, G.Barry, tất cả các vị trí của Aston Villa đều chơi với một tinh thần cao nhất, họ đã tạo ra một cơn lốc màu bã trầu thực sự trong suốt hiệp 1 của trận đấu. Song, Stamford Brigde là thánh địa của Chelsea, nơi màu áo xanh mới là chủ đạo, nên tiếc thay cho Martin O"Neill và các học trò khi không thể ra về với niềm vui trọn vẹn.

Chelsea vẫn không thể vượt qua Aston Villa
Bị Aston Villa cầm chân ngay trên sân nhà, Chelsea không những không trả được món nợ ở trận lượt đi. Trái lại, họ còn mất đi hai điểm quý giá khi cuộc đua giữa họ và ba đại gia MU, Arsenal, Liverpool đang vào hồi gay cấn. Một trận đấu không đến nỗi nào, Peter Kenyon, Giám đốc điều hành Chelsea đưa ra chính kiến sau trận đấu. Rõ ràng, 1 điểm không phải là cái đích mà Avram Grant cũng như các CĐV của The Blues mong đợi. Nhưng xét cho cùng, Kenyon cũng có lý của ông.
Không đến nỗi nào, đó là trận đấu tốt của Sheva và Ballack - những kẻ trước đây bị coi là vô dụng, là những bản hợp đồng thất bại của Abramovic.
Sheve và Ballack tạo ra 3 bàn thắng, sự ăn ý và hiểu nhau của bộ đôi này đã cứu Chelsea khỏi một trận thua bẽ bàng. Họ đã lấy lại được hình ảnh và tầm vóc của chính mình, điều mà các CĐV áo xanh chờ đợi trong khắc khoải quá lâu rồi. Hẳn đây là món quà tặng đầy ý nghĩa trong ngày Boxing day.
Và, từ cái gọi là không đến nỗi nào đó, chắc hẳn HLV Avram Grant phải toan tính lại cho cuộc đua dài hơi phía trước. Không chỉ MU, Arsenal hay Liverpool, Grant nên có một cái nhìn đúng đắn với những đối thủ mà Chelsea cho là cửa dưới. Với Aston Villa, đây là bài học thứ 2 của ông ở mùa giải năm nay.
Mất 2 điểm, nhưng Chelsea được nhiều thứ đấy!
|