Trận hòa Italia đã qua, trận gặp Ireland chưa tới. Vậy mà NHM (chính xác hơn là các fan nam) xứ bò tót vẫn được mãn nhãn. Để cổ vũ cho đội nhà trước trận gặp Ireland nói riêng và cả chiến dịch EURO 2012 nói chung, fan đặc biệt của TBN là “quả bom sex” Sonia Monroy vừa cởi đồ trên tạp chí Interviu.
Sonia hiện không đứng trong hàng ngũ WAGs của nhà ĐKVĐ châu Âu. Nhưng xét về độ nổi tiếng và bốc lửa ở xứ bò tót thì có lẽ các nàng WAGs có chạy dài cũng chưa theo nổi cô. Sonia thành danh với cả nghiệp diễn viên, người mẫu, ca sĩ và vũ công. Từ năm 2002, cô đã gây ấn tượng mạnh bằng việc thành lập ban nhạc có cái tên theo đúng phong cách của mình:… Sex Bomb.
10 năm đã trôi qua, giọng hát của Sonia có thể bớt sung đi. Nhưng độ bốc lửa của mỹ nhân đã 41 tuổi này thì chưa hề mai một. Thế nên cô vẫn được lên bìa tạp chí Interviu để truyền “thông điệp Eva” cổ vũ thầy trò HLV Vicente del Bosque.
“Tôi rất tự hào về các tuyển thủ TBN. Họ đã có tài lại còn đẹp trai”, Sonia xuýt xoa.
Trong lần chụp ảnh nude cổ vũ TBN tại EURO 2012, Sonia đặc biệt phấn khích với bộ đôi Gerard Pique và Fernando Llorente. Cô tâm sự: “Không nghi ngờ gì, Pique là cầu thủ đẹp trai nhất. Nhưng trong mắt tôi thì Llorente lại có nét quyến rũ hơn cả. Tôi mê cái mũi cao của anh ấy”.
“TÔI CỞI, CÁC ANH PHẢI VÔ ĐỊCH!”
Với màn cổ vũ đặc biệt kể trên, Sonia đang được mọi người gọi là Larissa Riquelme của TBN. Có lẽ nên ví cô như hình ảnh “soi gương” của siêu mẫu người Paraguay thì chính xác hơn.
Larissa Riquelme xịn
Larissa treo thưởng nóng cho ĐT Paraguay tại World Cup 2010: “Nếu các anh vô địch, tôi sẽ cởi đồ”. Còn Sonia gần như giao nhiệm vụ cho TBN tại EURO 2012: “Tôi đã cởi đồ rồi đấy nhé. Phần còn lại của các anh là phải vô địch!”.
Sau khi chia tay Romario và Kluivert, Sonia chưa yêu thêm cầu thủ nào. Liệu qua EURO 2012, cô sẽ có người tình thứ ba trong giới quần đùi áo số? Đội hình hiện tại của TBN nổi tiếng nhiều… “phi công” mà (Pique và Fabregas đều cặp với bồ hơn mình cả chục tuổi”). “Thì các anh cứ trở thành ĐT đầu tiên vô địch 3 giải đấu lớn liên tiếp đi đã”, Sonia mặc cả với nhà ĐKVĐ World Cup và EURO.




























Viết phản hồi