 |
Liêm Thanh và Joe Carlos (áo trắng) dù rất cố gắng vẫn không giúp NHĐA vượt qua được ACB (ảnh: Quang Minh) |
4 đội chủ nhà đều giành được chiến thắng, trong đó 2 đội nhóm cuối là Delta Đồng Tháp và Thép Việt Úc Hải Phòng đã bất ngờ giành chiến thắng quan trọng trước 2 đội mạnh hơn là SLNA và Bình Dương giúp cải thiện đáng kể về điểm số, làm cho cuộc chạy đua tránh 2 vé xuống hạng tăng thêm nỗi lo cho Thể Công và nhất là NHĐA Thép Pomina.
LG Hà Nội ACB - NHĐA Thép Pomina 1-0: Đội khách mất cả chì lẫn chài
Chẳng hay nhưng cũng không đến nỗi quá dở, trận đấu “derby” giữa hai đối thủ cùng ngành ngân hàng diễn ra nhàn nhạt. Chủ nhà dính bệnh cúm nên không tung ra đội hình mạnh nhất, hiệp 1 thiếu Minh Hiếu và Lê Anh Dũng, nhưng vẫn chơi lấn lướt hơn và suýt mấy lần ghi được bàn thắng nếu những cú sút của Achilefu, Thanh Châu, Luis không dội xà ngang đến 3 lần rồi một lần đập cột dọc. Trong khi đó, đội khách thi đấu thiếu đường nét, không cống hiến được cơ hội nào đáng kể. Thậm chí có tình huống, hàng hậu vệ ACB đã chủ ý "mở" sẵn mà các chân sút NHĐA vẫn lực bất tòng tâm. Ở lượt đi, Roberto của ACB lãnh thẻ đỏ thì ở lượt về, anh là nạn nhân bị đối thủ Sakda cố ý chơi xấu, đạp thẳng vào bụng. Bị thẻ đỏ trực tiếp, Sakda đã có phản ứng rất xấu, nhất quyết không chịu ngồi chỗ quy định của BTC mà cởi phăng áo đi lên khán đài. Giám sát trọng tài Bùi Đình Đắc góp ý rồi lãnh đội NHĐA phải tới... nịnh, gần hết hiệp 2, Sakda mới nghe. Phút 62, trong pha phản công, Luis - ACB hút hậu vệ đối phương, nhả lại bóng cho đồng đội. Achilefu chỉ cần đẩy nhẹ cũng khiến thủ môn Châu Trí Cường bất lực. Tan trận, HLV của NHĐA Hồ Thu chẳng còn lòng dạ nào mà vào họp báo. HLV Lê Thụy Hải thì thừa nhận: “Đội yếu vừa vừa thắng đội yếu hơn”.
Delta Đồng Tháp - SLNA 1-0: Phan Thanh Bình ghi bàn
Trận đấu diễn ra khá quyết liệt, phía SLNA vẫn thiếu Huy Hoàng, Sỹ Sơn phải đưa Quang Thọ vào đá trung vệ cùng Alfonse đẩy Julien lên đá cặp với Công Vinh, còn chủ nhà chỉ cắm mỗi Phan Thanh Bình ở tuyến trên, rút Sydorenko về đá hộ công. Chính cách chơi khuấy đảo của cầu thủ người Ukraina này đã giúp ĐT có bàn thắng duy nhất ở phút 19 sau pha bật tường rất đẹp với Văn Nghĩa, Sydorenko đã chuyền vào chính xác cho Thanh Bình đệm bóng cận thành ghi bàn. Ở hiệp 2, trong khi ĐT không tạo được tình huống nào thực sự nguy hiểm thì SLNA có ít nhất 2 pha suýt thành bàn nhưng Julien, Công Vinh đều bỏ lỡ. Trong hiệp này chủ nhà sử dụng nhiều tiểu xảo để làm chậm nhịp của trận đấu, còn phía SLNA tiền vệ Sandro vào sân thay Julien do nóng nảy đã đánh nguội hậu vệ ĐT 2 lần nhưng trọng tài bỏ qua. Phát biểu sau trận đấu, HLV Nguyễn Thành Vinh cho biết: “Tôi không hài lòng với cách cầm còi của trọng tài vì đã quá nhân nhượng với thái độ thi đấu của ĐT. Về phần SLNA, tôi thừa nhận đã chơi không tốt, tận dụng cơ hội kém”. Thắng trận này, ĐT được thưởng 70 triệu đồng.
GĐTLA - Đà Nẵng 1-0: Tài Em và Rodrigues đoạt 3 điểm
Thiếu đến 5 vị trí chính thức, đội GĐTLA thi đấu không được mạch lạc, nhưng ông Calisto đã có một tính toán đúng khi giao tiền đạo Bạch Thuận lùi sâu về hành lang phải bắt chết Rogerio (16) cầu thủ nguy hiểm nhất của ĐN, đồng thời đẩy cao đội hình bẫy việt vị liên tục. Nhờ thế, các pha tấn công của ĐN mất tác dụng do Huỳnh Đức chơi cũng không nổi bật. Ngược lại sau 15 phút đầu, GĐTLA tự tin hơn. Pha bóng đáng kể nhất trong hiệp 1 khi Đăng Thi qua khỏi hàng thủ ĐN và thủ môn Macula chuyền cho Tài Em đá nối trúng chân hậu vệ ĐN mất thắng. Nhưng sự xuất sắc của thủ môn Macula cũng không giúp ĐN bảo vệ mành lưới trong hiệp 2. Phút 75, Tài Em đi bóng quyết đoán bên trái chuyền ngang vào giữa rất đẹp cho Carlos Rodrigues thoát xuống đệm bóng tung lưới ghi bàn duy nhất cho chủ nhà.
HLV Hồ Thu: Tôi sợ rằng chơi sòng phẳng, trung thực sẽ bị thiệt !
Mặt sân Hà Nội quá xấu đã ảnh hưởng chất lượng trận đấu. Do Sakda bị đuổi ở cuối hiệp 1 (đây là lần thứ 2 Sakda bị thẻ đỏ trực tiếp), chỉ còn lại 10 người, chúng tôi rất vất vả chống đỡ những đợt tấn công của đối phương. 2 trận đấu sắp tới của chúng tôi sẽ vô cùng khó khăn khi phải làm khách trên sân Lạch Tray trước đối thủ Thép Việt Úc Hải Phòng, sau đó về sân nhà gặp đội HAGL đang chạy đua giành chức vô địch. Dù thế nào thì chúng tôi ráng cắn răng mà đá thôi. Trong thế cờ tàn, tôi chỉ sợ rằng đội mình chơi sòng phẳng trung thực thì bị thiệt, còn các đội khác sẽ có những "đồng minh" giúp đỡ. (Q.A)
|
Thép Việt Úc Hải Phòng - Bình Dương 3-1: Hiệp 2 bùng nổ
Đội Bình Dương có phần đánh giá thấp chủ nhà HP nên xếp đội hình 4-3-3 không có trung vệ thòng (cặp trung vệ Văn Hải - Lee Yoo Sung) và 3 mũi nhọn Neto - Huỳnh Điệp và Trung Vĩnh (hơi lùi bên trái một chút), nhưng cách chơi lại không có gì sắc sảo. Trong khi đó tân HLV Fernandez đã tung cả cặp tiền đạo ngoại là Luis và Kisolkele vào, rút Đặng Văn Thành về đá tiền vệ phải, tận dụng tốc độ của bộ ba này để khoét sâu vào những điểm yếu phòng thủ của BD. Chính vậy phút 19, chủ nhà đã có bàn thắng sớm khi Lee Yoo Sung phá bóng bật chân Đặng Thành vào giữa, trung vệ Văn Hải trước sức ép của Luis lại phá hụt tiếp để Đặng Thành lao vào sút ghi bàn trước sự bất lực của thủ môn Vũ Trường. Đầu hiệp 2, BD tung Trương Văn Dũ vào và chính sự nhạy cảm của cựu binh này đã có pha bật tường một hai đẹp mắt với Hữu Thắng để cầu thủ này chuyền cho Neto trống trải gỡ hòa 1-1 ở phút 61. Nhưng thay vì duy trì nhịp tấn công này để cố giành 3 điểm thì BD lại chơi chùng xuống tạo cơ hội cho HP vùng lên. Và chỉ trong 6 phút cuối, HP đã có 2 bàn thắng. Phút 75, Willy chuyền chọc khe cho Khánh Hùng rất đẹp sút chân trái nâng tỷ số lên 2-1 và phút 81 từ khoảng cách gần 30m, Luis sút bóng nảy rất căng bay thẳng vào góc thượng khung thành BD nâng kết quả 3-1.
Xếp hạng sau 15 lượt: 1/ Sông Đà Nam Định: 35 điểm, 2/ Hoàng Anh Gia Lai: 34 điểm, 3/ LG Hà Nội ACB: 26 điểm, 4/ Sông Lam Nghệ An: 24 điểm, 5/ Bình Định: 22 điểm, 6/ Gạch Đồng Tâm Long An: 22 điểm, 7/ Bình Dương: 21 điểm, 8/ Đà Nẵng: 18 điểm, 9/ Thép Việt Úc Hải Phòng: 13 điểm, 10/ Delta Đồng Tháp: 12 điểm, 11/ Thể Công: 10 điểm, 12/ Ngân hàng Đông Á - Thép Pomina: 10 điểm.
L.P - T.Hải - N.Đức - T.K
|