
Khá nhiều tờ báo ở nước Anh và Châu Âu đã miêu tả chiến thắng ngay tại “Nhà hát của những giấc mơ” của Besiktas là một điều kỳ diệu. Quả đúng như vậy khi trong 4 trận đấu trước đó tại bảng B, đội bóng của Thổ Nhĩ Kỳ mới chỉ có duy nhất 1 bàn thắng (trong trận thua CSKA 1-2) và vỏn vẹn 1 điểm (trận hòa 0-0 với Wolfsburg). Chính vì vậy khi Besiktas tới làm khách ở Old Trafford, không mấy ai đặt niềm tin họ sẽ có dù chỉ là 1 điểm. Nhưng với bàn thắng duy nhất của Rodrigo Tello ở phút thứ 20, Besiktas thậm chí còn mang cả 3 điểm trọn vẹn về nhà. Đó là thảm họa cho MU?
Nhìn tổng quan về trận thua đầu tiên của MU trên sân nhà tại Champions League sau 23 trận mới thấy Sir Alex không phải là không có lý khi nuối tiếc trận thua không mong đợi này. Kiểm soát bóng gần gấp đôi so với đối thủ (66% so với 34% của Besiktas), tung tới 26 cú sút và 7 lần trúng đích, trong khi của Besiktas chỉ là 6 cú sút và 2 lần trúng đích. Chỉ duy nhất một chỉ số MU thua kém đối thủ và cũng là điều quan trọng nhất trong mọi trận đấu, đó là bàn thắng. Dù vậy, thực tế đó cũng chỉ là sự sảy chân nhất thời của Quỷ đỏ hay là sai lầm “tự nhiên” của những “đứa trẻ” như lời của HLV Alex Ferguson đã nói sau trận đấu.
Video trận MU - Besiktas

Đội hình "trẻ con" của MU
Đội hình ngài Alex đưa ra sân trong trận đấu với Besiktas khiến nhiều CĐV phải ngỡ ngàng, bởi đó giống như 11 cầu thủ dành cho đấu trường Carling Cup hay FA Cup trước những đối thủ hạng xoàng ở nước Anh. Nếu có những vị trí ở trong đội hình mạnh nhất thường xuyên thi đấu thì có thể chỉ tính tới Nemanja Vidic, thêm nữa là Gary Neville, Wes Brown hay Anderson. Còn lại gồm toàn những cầu thủ độ tuổi “bẻ gãy sừng trâu” như Gabriel Obertan (20 tuổi), Danny Welbeck (19 tuổi), Federico Macheda (18 tuổi), Rafael (19 tuổi), Darron Gibson (22 tuổi). Một thất bại với đội hình 2 nhiều “trẻ con” như vậy liệu có phải là một bất ngờ?
HLV Alex Ferguson luôn là một người như vậy. Với sự tính toán khoa học và cũng khá thực dụng của chiến lược gia đã ở trên cương vị HLV của MU hơn 20 năm qua. Đây không phải là thời điểm MU phải thắng bằng mọi giá. Quỷ đỏ đã đặt chân vào vòng knock-out từ vòng đấu trước, trong khi đó ở giải Ngoại hạng, MU còn kém Chelsea tới 5 điểm trên bảng xếp hạng. Với tình hình như vậy, vừa tạo điều kiện cho lớp trẻ ở đấu trường đỉnh cao ở Châu Âu, vừa dưỡng sức cho đội hình 1 cho những trận đấu sắp tới ở giải Ngoại hạng (tận dụng trận đối đầu trực tiếp giữa Chelsea và Arsenal để rút ngắn khoảng cách điểm số) là lựa chọn hợp lý cho MU vào lúc này. Sir Alex có lẽ chỉ tiếc khi những “măng non” của ông không thể có chí ít là 1 bàn thắng để củng cố ngôi vị dẫn đầu. Giờ đây MU cần 1 điểm nữa trên sân của Wolfsburg ở lượt cuối mới có vị trí thứ nhất. Nếu tình huống xấu nhất xảy ra, Quỷ đỏ sẽ bị đẩy xuống thứ 2 và có nguy cơ đối đầu với những đội bóng mạnh trong vòng loại trực tiếp.
MU kém Chelsea 5 điểm: Chuyện thường với Fergie

HLV Ferguson không có gì phải lo lắng nhiều sau trận thua Besiktas
Kỷ lục chỉ tồn tại trong lịch sử và thực sự đó là điều đáng ghi nhận. Nhưng nếu để bảo toàn những con số đó bằng cách bê nguyên cả đội hình mạnh nhất trong trận đấu không phải là then chốt chưa chắc đã là điều hay. Sir Alex đã khẳng định sau trận thua này sẽ là bài học tốt cho những cầu thủ trẻ có thể trưởng thành trong tương lai đầy hứa hẹn ở phía trước. Chấm dứt một kỷ lục để hướng tới những vinh quang hiển hách hơn, phải chăng là lùi một bước để tiến ba bước?
Những trận đấu tiếp theo của MU cho tới đầu năm mới (ngày, giờ VN):
28/11/09 22h00 Portsmouth - Man Utd (Premier League)
05/12/09 22h00 West Ham - Man Utd (Premier League)
09/12/09 02h45 Wolfsburg - Man Utd (Champions League)
13/12/09 00h30 Man Utd - Aston Villa (Premier League)
16/12/09 02h45 Man Utd - Wolverhampton (Premier League)
19/12/09 22h00 Fulham - Man Utd (Premier League)
27/12/09 23h00 Hull - Man Utd (Premier League)
31/12/09 03h00 Man Utd - Wigan (Premier League)
(HLV Alex Ferguson đã ước tính MU có thể thắng toàn bộ các trận đấu tại Premier League cho tới đầu năm mới và bắt kịp Chelsea, thậm chí lên ngôi đầu bảng!)
Bấm đây để BXH PREMIER LEAGUE sau vòng 13
BXH Champions League sau lượt trận thứ 5
MU mất Ferguson – Họa vô đơn chí
