![]() |
Như vậy là, sau nhiều trận được đá chính nhưng không thể hiện được mình và cũng không đóng góp nhiều cho thành công của Hà Lan cho tới lúc này, cầu thủ chạy cánh Van der Meyde buộc phải nhường vị trí này lại cho lão tướng Overmar ở trận đấu này...
Người ta lại gặp lại cơn lốc ... màu trắng, tức trang phục toàn trắng lạ lẫm của các cầu thủ xứ sở Hoa tulip, màu áo đã mang lại may mắn cho họ trong trận tứ kết gặp Thụy Điển, trận đầu mà thắng thua được giải quyết bằng lọat đá phạt luân lưu 11m.
Vẫn như tất cả các trận đấu theo thể thức knock- out, trận đấu khởi đi chậm và đầy thận trọng của cầu thủ hai đội...
Phút 3, Hà Lan có một pha lên bóng rất đẹp. Bóng đan từ Overmars, Nistelrooy, Seedorf để Overmars nhận bóng chếch ngay vạch 16m50 bên cánh trái tung cú sút dội vào chân hậu vệ Bồ Đào Nha bật ra, Davids lao xuống nhưng bóng lại trôi khỏi tầm khống chế của anh.
Phút 5, Deco xuống bóng bên cánh trái và bấm vào rất đẹp, Pauleta bật cao đánh đầu nhưng hụt bóng, trong khi Der Sar lại giật mình và phải tung người cứu bóng nguy hiểm... Dường như những phút thăm dò ban đầu đã qua!
Phút 8, Figo dấn bóng xuống biên phải gần sát vạch vôi cuối sân rồi chuyền cắt mặt vào, bóng đi xóay cực hiểm, Ronaldo băng vào nhưng chậm một nhịp, bóng trôi khỏi anh này trước khi có thể đệm bóng vào lưới...
Phút 11, Robben phối hợp với Bronckhorst bên cánh trái rồi tỉa vào giữa để đội trưởng Philip Cocu tung cú sút xa từ khoảng cách 25m đi chệch cột dọc...
Trước trận đấu này, trung vệ Jorge Andrade tuyên bố rằng, anh không có gì phải ngán ngại tiền đạo dội bom Ruud Van Nistelrooy, thậm chí, anh sẽ bắt chết và không cho tiền đạo Hà Lan có được một nửa cơ hội nào...
Phút 15, quyền kiểm soát bóng là 51% cho Bồ Đào Nha và 49 % cho Hà Lan, một thế trận cân bằng và cơ hội chia đều cho cả hai...
Phút 17, Figo nỗ lực đi bóng bên cánh trái trước sự đeo sát của Cocu. Hai lần dừng bóng nhằm làm Cocu mất đà không thành công, Figo xoay người chuyền ngược bóng lên vạch 16m50 chếch bên cánh trái và trên hướng di chuyển của Ronaldo, anh này tung cú sút vào góc gần không gây khó cho Der Sar!
Phút 20, bóng lại chủ yếu lẩn quẩn ở khu vực giữa sân. Nỗ lực công thành của hai bên cho đến lúc này vẫn chưa mang lại hiệu quả. Người ta ít thấy các pha phối hợp tấn công trung lộ mà chủ yếu vẫn là các bài đánh biên đơn giản...
![]() |
| Michael Reiziger theo sát Cristiano Ronaldo |
Tiền vệ Robben vẫn lợi hại với những pha tấn công dọc biên trái, nhưng đeo sát bên Robben luôn là hai cầu thủ chủ nhà. Giá như Ronaldo nhanh một một tích tắc ở phút thứ 9, chủ nhà đã có bàn thắng mở tỷ số sau cú chuyền bóng như đặt để của Figo.
Phút 23, Figo có bóng từ bên phần sân nhà, bấ tngờ tăng tốc vượt qua sự đoe bám của Cocu rồi chuyền vào từ cánh trái, Pauleta lao vào không kịp, bóng được phá ra và Deco từ trên lao xuống lại không với tới bóng...
![]() |
| Cristiano Ronaldo ăn mừng bán thắng của mình, anh cởi áo, và... nhận một thẻ vàng. |
Phút 27, Davisd xuống bóng bên biên trái chuyền lật vào, trung vệ Andrade đánh đầu phá bóng trước sự áp sát của Nistelrooy, bóng đến đúng tầm chân của Overmars và anh này từ góc trái ngay vạch 16m50 tung cú vôlê sấm sét, bóng đi chệch khung thành trong gang tấc...
Phút 29, lại là Davids đi bóng xuống cánh trái và tật vào, Seedorf lao vào bật cao hơn turng vệ Andrade đánh đầu. Bóng cắm xuống đất bật lên rất căng nhưng lại không đi vào hướgn khung thành...
|
Cristiano Ronaldo sinh ngày 5-2-1985, hiện đang khoác áo CLB Manchester United (Anh). Với những pha đi bóng rất tốc độ và lắc léo, Cristiano Ronaldo đã khiến cho HLV Fergueson phải lóa mắt và vì thế mà ông đã chấp nhận bỏ ra 17,5 triệu bảng để đưa anh về sân Old Trafford khi mới 18 tuổi. Mặc dù còn rất trẻ nhưng Cristiano Ronaldo đã chứng tỏ được bản năng chơi bóng của mình tại CLB cũng như trong màu áo đội tuyển quốc gia. Tại M.U, bằng những pha đi bóng tốc độ và những quả tạt rất chính xác, Cristiano Ronaldo đã làm cho người hâm mộ phần nào quên đi hình bóng của Beckham ngày nào và đang dần trở thành thần tượng mới tại sân Old Trafford. Còn ở đội tuyển quốc gia, Cristiano Ronaldo luôn là sự lựa chon số 1 của HLV Scolari vị trí tiền vệ cánh. Anh hợp cùng với Figo và Pauleta tạo thành một tam giác tấn công rất hoàn hảo cho đội tuyển Bồ Đào Nha tại VCK EURO 2004. Mặc dù chỉ là một tiền đạo cánh nhưng Cristiano Ronaldo luôn di chuyển vào giữa để thực hiện các pha ghi bàn. Và bàn thắng mở tỷ số trong trận gặp Hà Lan cũng là bàn thắng thứ 2 của anh tại VCK EURO 2004 và trở thành một trong hai cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển Bồ Đào Nha tại EURO này. |
Ronaldo cũng chính là người đã tạo nên pha phạt góc này để rồi cũng chính anh kết liễu thủ môn Van de Sar. Trong pha ghi bàn này của đội chủ nhà, hậu vệ Van Bronckhorst đã quá sơ hở khi bỏ lỏng Ronaldo và sai lầm ấy đã bị trừng phạt đích đáng.
Chỉ trong vòng 5 phút sau khi bị dẫn điểm, Hà Lan đã có hai tình huống có thể cân bằng tỷ số nhưng Overmars và Seedorf đều kết thúc chệch mục tiêu. Trong cả hai tình huống nguy hiểm này, hành lang bên cánh phải do hậu vệ Miguel trấn giữ đã bị xuyên thủng khá dễ dàng. Điểm yếu của Bồ Đào Nha đã bị nhận diện chăng?
Phút 38, trong khi Hà Lan dâng cao đội hình tìm bàn gỡ thì Deco khởi xướng một đợt phản công nguy hiểm cho Bồ Đào Nha. Từ giữa sân, anh này tâng bóng rất dài lên và Maniche vọt lên chuyền trống trải vào, Pauleta từ cự ly 5m lại đệm bóng ra ngoài thật đáng tiếc...
Phút 40, Figo xuống bóng bên cánh phải và theo sát anh là Van Bronckhorst. Bấtn gờ Figo ngọat bóng ngược lên và tung cú vuốt bóng bằng chân trái cực đẹp. Dù đã bay hết người nhưng Der Sa vẫn không chạm được vào bóng. May mắn cho Hà Lan là trái bóng tìm đúng cột dọc để lao tới...
Dù chủ động dâng cao nhưng Hà Lan vẫn chỉ chiếm được 51% quyền kiểm sóat bóng, trong khi đội chủ nhà sau khi nhường thế trận đã có rất nhiều pha phản công cực hiểm. Hiệp một kết thúc!
Sĩ Huyên bình luận: Sau bốn trận đấu không thật tỏa sáng ở vòng bảng và tứ kết, bước vào trận bán kết Figo đã làm thất điên bát đảo hàng phòng thủ Hà Lan bằng những cú đi bóng, ngoặt bóng và chuyền bóng điêu luyện. Phút thứ 9, anh đã có cú chuyền như dọn cổ nhưng Ronaldo hỏng ăn. Phút 41, cú đi bóng và dừng bóng đột ngột của Figo đã loại Van Bronckhorst và kết thúc bằng cú vuốt bóng bằng má trong chân trái đập vào cột dọc.
Trong hiệp một, Figo và Ronaldo luân phiên đão cánh cho nhau. Song, theo chúng tôi, sức mạnh tấn công của Bồ Đào Nha như nhân lên khi Figo chơi bên cánh phải và nhường cánh trái cho Ronaldo hoạt động. Đơn giản ở chỗ chân trái của Ronaldo và chân phải của Figo phát huy được tác dụng nhiều hơn khi chơi đúng với vị trí quen thuộc của mình.
Hàng tiền vệ của Hà Lan không phát huy được ưu thế khi ít có những pha phối hợp ăn ý cùng nhau, thay vào đó là những pha độc diễn của Seedorf, Davis. Chỉ còn mỗi mình Overmars loé sáng, nhưng ngần ấy thôi không đủ để cung cấp bóng cho Van Nistelrooy trên hàng tấn công.
Hiệp hai bắt đầu, ông Advocaad đã tăng cường thế công bằng việc đưa tiền đạo Roy Makaay vào sân thay cho Overmars... Ngay pha chạm bóng đầu tiên, Makaay đã tìm được cho đội mình một quả đá phạt trực tiếp. Từ cự ly khoảng 30m, bóng được treo vào vùng cấm và Ricardo bật cao bắt bóng ngay trên đầu Cocu.
Phút 48, Hà Lan có pha phối hợp đẹp để Sedeorf nhận bóng ngay trong vòng cấm địa, anh này xoay người sút bóng nhưng mất chân trụ, khiến bóng đi nhẹ và không chính xác.
Phút 50, Robben đi bóng bên cánh trái, qua người một hậu vệ Bồ Đào Nha rồi chuyền cắt mạt vào nhưng cả hai tiền đạo Hà Lan đều xuống không kịp... So với ngượi tiền vệ trẻ là đối phương bên phần sân kia, Ronaldo, thì Robben ở trận này chơi không tốt và không chói sáng bằng....
Phút 54, từ bên phần sân nhà, trung vệ Jorge Andrade phóng một đường chuyền rất dài lên và Pauleta thoát xuống giữa hai trung vệ Bouma và Stam đối diện với Der Sar tung cú sút căng nhưng lại ngay hướng đổ người của thủ môn này bỏ qua cơ hội nâng tỷ số lên cho Bồ Đào Nha thật đáng tiếc...
Phút 58, từ chấm phạt góc bên cánh trái, Ronaldo nhả bóng lên cho Maniche , anh này dừng bóng một nhịp rồi tung cú sút từ cự ly hơn 25m, bóng đi xóay và hiểm vào góc xa và Der Sar chỉ còn vào lưới nhặt bóng. 2-0 cho Bồ Đào Nha!
Sĩ Huyên bình luận: Vào hiệp nhì, HLV Advoocat đã làm ngạc nhiên mọi người khi rút tiền vệ Overmars ra sân, thay vào đó là tiền đạo Makkay. Phải chăng ông Advoocat muốn dùng Makaay làm quân bài ẩn trên hàng tấn công ngay phía sau lưng Nistelrooy?
Mười phút đầu hiệp nhì, ông Advoocat lại chơi bài được ăn cả ngã về không khi rút trung vệ Bouma ra sân để thay vào đó là tiền vệ Van ve Vaart. Một quyết định quá liều lĩnh, bởi nhiều phút trước đó, hàng phòng ngự Hà Lan đã phơi bày quá nhiều điểm yếu chết người.
Bouma chưa kịp yên vị trên bằng ghế kỷ thuật, lưới của Hà Lan lại rung lên lần thứ nhì. Từ một quả đá phạt góc, Ronaldo đẩy ngược trở lên cho Maniche tung cú sút chéo góc từ cự ly 30m bay thẳng vào góc thượng trong cú nhoài người bất lực của Van de Sar. Hàng phòng thủ Hà Lan đã lùi quá sâu vào vòng cấm địa mà quên đi cắt đặt người phòng ngự trước vòng 16,50m. Phát hiện ra khoảng trống ấy, Ronaldo nhanh chân chuyền cho Maniche và thế là cửa vào chung kết mở toang cho Bồ Đào Nha.
Phút 61, Seedorf nhận bóng trống trải ngay trực diện khung thành, torng khi các cầu thủ Bồ Đào Nha lùi về bắt người thì bất ngở, từ cự ly khoảng 25m, anh này tung cú sút cang, bóng hơi ăn ra má ngòai chân phải đi chệch khung thành Ricardo.
Phút 62, bên cánh trái, Van Bronckhorst tung đườngc huyền vào và trước áp lực ccùa Nistelrooy, trung vệ Andrade phá bóng thẳng vào lưới nhà đem lại bàn gỡ 1-2 cho Hà Lan.
Phút 64, Seedorf đá phạt bên cánh trái, bóng đi xóay qua hết một rừng cầu thủ phòng ngự Bồ Đảo Nha, qua luôn cả thủ môn Ricardo nhưng Bronckhorst lại lao vào chậm một nhịp để kịp đưa bóng vào lưới trống. Hà Lan đang tràn lên tìm bàn gỡ hòa và Bồ Đào Nha đang chịu áp lực tâm lý nặng nề...
Phút 66, Áp lực của cơn cuồng phong tăắng Hà Lan ở những phút vừa qua buộc Big Phil phải đưa Ronaldo rời sân và thay vào đó là tiền vệ phòng ngự dày dạn kinh nghiệm Petit vào sân...
Phút 74, trận đấu đang diễn ra với tốc độ chậm và các pha vào bóng không đẹp của cả hai bên. Nistelrooy vừa dùng tiểu xảo với thủ môn Ricardo và buộc phải nhận một thẻ vàng... Do Bồ Đào Nha tập trung phòng ngự dày đặc từ giữa sân nên các pha đánh trung lộ của Hà Lan rơi vào bế tắc.
Phút 77, Miguel phát động phản công cho Bồ Đào Nha bằng pha dốc bóng xuống biên trong khi có hai cầu thủ khác đang dâng cao và chỉ còn hai hậu vệ Hà Lan. Anh này trả ngược bóng lên cho Nuno Gomes (vào thay Pauleta trước đó), anh này chuyền vào trung lộ cho Maniche để Maniche sút bóng rất căng từ cự ly 15m, bóng bật vào một cầu thủ Hà Lan dội ra, bỏ qua cơ hội nâng cách biệt cho Bồ Đào Nha...
Phút 80, Nistelrooy chọc khe và De Vaar (vào sân trước đó) lao xuống nhưng Ricardo kịp xuất tướng. Ông Advocaad lại tăng cường thế công bằng cách đưa tiền đạo thứ ba Van Hooijdonk vào sân thay cho Robben đã có dấu hiệu xuống sức.
Các pha đánh biên của Hà Lan không hiệu quả, tấn công trung lộ không tốt do các cầu thủ Bồ Đào Nha giữ cự ly đội hình rất tốt và bọc lót cho nhau hợp lý, có lẽ người Hà Lan phải trông chờ vào những tình huống cố định...
Phút 85, các cầu thủ Bồ Đào Nha đang làm chậm nhịp điệu của trận đấu bằng các pha nằm sân mà điển hình là thủ môn Riacardo trong pha bóng vừa qua đã bay cao bắt bóng và sau đó nằm sân đau đớn dù không va chạm với ai...
Phút 87, Bồ Đào Nha tăng cường hàng phòng ngự bằng việc đưa Fernando Couto vào sân thay cho Maniche.
Phút 88, Hà Lan vẫn đang tấn công bế tắc. Họ có 59 % thời gian kiểm soát bóng và tràn lên bên phần sân đối phương nhưng không thật sự có pha nguy hiểm nào. các nỗ lực của Hà Lan luôn bị chặn đứng trước vạch 16m50. Họ có 4 phút đá bù giờ để tìm kiếm bàn gỡ hòa!
Phút 90+1, Couto phạm lỗi với Van Hooijdonk ngay trước vạch 16m50 và anh này sút phạt bật vào hàng rào , coi như chấm dứt các nỗ lực không thành của người Hà Lan.
Phút cuối cùng của giờ cộng thêm, Figo chuyền bóng trống trải cho Deco, anh này đối diện với Van Der Sar nhung sút bóng quá nhẹ, trận đấu kết thúc. Bồ Đào Nha giành thắng lợi 2-1 lọt vào trận chung kết
Sĩ Huyên bình luận: Lần đầu tiên trong giải, HLV Scolari thực hiện việc thay người mà Bồ Đào Nha không ghi được thêm bàn thắng nào nữa. Dẫu vậy, đội chủ nhà cũng hoàn thành ước mơ- lần đầu tiên lọt vào chung kết Euro. Và đó là một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng bởi họ chơi hay hơn, áp đặt được thế trận và phối hợp nhịp nhàng giữa các tuyến.
Điều mà Bồ Đào Nha làm được thì Hà Lan lại bó tay. Suốt 90 phút, tiền đạo lừng danh Van Nistelrooy gần như không có lấy một tình huống nào gây khó dễ thật sự cho thủ môn Ricardo. Anh vẫn hiện diện trên sân, nhưng chẳng mấy khi được các đồng đội ở tuyến hai cung cấp bóng để tung cú sút về phía khung thành thủ môn Ricardo. Thế trận chỉ xoay chiều khi trung vệ Bồ Đào Nha phá bóng giải vây đi luôn vào lưới nhà. Bồ Đào Nha mất tinh thần khiến cho trục giữa bị gãy, may thay hàng hậu vệ đã kịp bọc lót cho nhau chắc chắn trên đường vào cầu môn của Ricardo.
Chủ nhà xứng đáng có mặt ở trận chung kết. Và sẽ là một trận chung kết đẹp như mơ nếu đối thủ của Bồ Đào Nha là Cộng hòa Czech.
|
Đội hình xuất phát: Bồ Đào Nha (4-2-3-1) : 1 Ricardo - 4 Jorge Andrade - 6 Costinha - 7 Figo - 9 Pauleta - 13 Miguel - 14 Nuno Valente - 16 Ricardo Carvalho - 17 Ronaldo -18 Maniche -20 Deco. Hà Lan (4-3-3):1 Van der Sar - 2 Reiziger - 3 Stam - 4 Bouma - 5 Van Bronckhorst - 6 Cocu - 8 Davids - 10 Van Nistelrooy - 16 Overmars - 19 Robben - 20 Seedorf. |
Nhóm PV Thể Thao TS
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Thắng Hà Lan 2 - 1, Bồ Đào Nha vào chung kết bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Thang Ha Lan 2 1 Bo Dao Nha vao chung ket ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Thắng Hà Lan 2 - 1, Bồ Đào Nha vào chung kết ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Euro 2008 của chuyên mục Bóng Đá.
Netherlands Wins 2-1, finalists Portugal
Portuguese, Dutch, Cristiano Ronaldo, Si Huyen, Van Bronckhorst, Der Sar, Vietnam Football, the final, left, for players, defender, defense, range, match, minutes
Experts Vietnam and football fans seem inclined to Portugal by the home advantage and cohesive in team play. However, a steel center, the Le Khac Chinh argued that the Dutch defense is the best in the ...
Phạt tù cựu sinh viên vì "tuyên truyền chống nhà nước"; Nữ "dị nhân" HN nói chuyện được với cụ rùa Hồ Gươm?; Beckham chính thức nói lời từ giã bóng đá; Đài Loan phớt lờ Trung Quốc, khuyến cáo Philippines; 20 cặp đồng tính linh đình diễu hành và tổ chức đám cưới... là những tin nóng nhất trong ngày 17/05.
Vụ "ép DN trả tiền nhậu": CSGT tạm thôi chức; Vụ vợ chồng giáo viên sát hại chủ nợ: Tình tiết rợn người; Trận derby "đắt đỏ" nhất châu Âu; "Đường lưỡi bò" là do một quan chức Trung Quốc tiện tay vẽ vào; Những vụ khoe ‘chiến tích bất hảo’ ầm ĩ của giới trẻ; Baggio và ‘gái một con’ Vân Hugo đang yêu nhau?... là những tin nóng nhất trong ngày 16/05.
Vụ nổ mìn giết vợ: Lời kể kinh hoàng của người đi cùng xe; Chelsea và sứ mệnh lịch sử; Trung Quốc xua tàu cá vào thềm lục địa Việt Nam; Nóng đỉnh điểm, người Hà Nội rủ nhau đi ‘tắm tiên’; Cảnh giác với thạch đen siêu bẩn; Sao Việt và những hành động "ý thức kém"... là những tin tức nóng nhất trong ngày 15/05.
Rúng động: Gần 20 học sinh lớp 6 ở Đắc Lắc nghi bị chết đuối; Bí ẩn thẩm mỹ viện hàng trăm người ra vào mỗi ngày; 32 tàu Trung Quốc chính thức xâm phạm Trường Sa; Thuốc kích dục nữ: “Thần tiên” hay trò bịp?; Clip tình yêu tuổi teen dễ thương nhận like ‘khủng’; Khi nghệ sĩ Việt bị lợi ích "quật ngã" yêu thương... là những tin nóng nhất trong ngày 14/05.
Nhạc sĩ Ngọc Đại có thể bị truy cứu hình sự?; Dân mạng xúc động chuyện tình 2 cụ già trên xe bus; Sir Alex Ferguson nghẹn ngào chia tay NHM tại Old Trafford; Thực hư “chiến tranh tin đồn” của Triều Tiên; Bé gái sống sót trong vụ thảm án Lê Văn Luyện hiện ra sao?; Đột nhập thế giới ngầm của ông trùm Dũng "mặt sắt"... là những tin nóng nhất trong ngày 14/5.
Các “thầy” có thể chữa được bách bệnh bằng những cách kỳ quái.
Nude để thiền dù chỉ mới được đăng tải nhưng một số bức ảnh khác trong bộ ảnh này nhanh chóng được cư dân mạng lùng sục.
Thông tin cảnh báo rạch đùi nữ sinh khiến nhiều nữ sinh cũng như các bậc phụ huynh bất an, lo lắng.
Vậy là cuối cùng, hành trình huyền thoại của vị HLV người Scotland cũng đã kết thúc.
Số thuốc bị “ăn bớt” khoảng 40% so với 0,5ml chuẩn ban đầu.
Toàn cảnh thể thao từ 12/5 – 18/5
Hot: Angelina Jolie viết tâm thư trải lòng chuyện cắt bỏ ngực; Lý Nhã Kỳ: Từ "đại sứ du lịch" đến "bà trùm scandal";
Bàng hoàng vụ 4 học sinh chết đuối; CSGT bị tố ép doanh nghiệp trả tiền ăn nhậu; Bi hài chuyện kiều nữ "săn tình" ở bể bơi;
Kinh hoàng người cha "khâu miệng, dội nước sôi lên đầu" con gái; Con đường vào tù của một tiến sĩ kinh tế;
Việt Nam đang là nơi sản xuất smartphone hàng đầu thế giới, 10 virus máy tính nguy hiểm nhất mọi thời đại, A
Viết phản hồi