Chủ nhật, 13 Tháng sáu 2004, 01:20 GMT+7

Tây Ban Nha - Nga: 1-0

Tay Ban Nha Nga 1 0
Đội tuyển Nga trước giờ thi đấu
Như vậy là bất ngờ đã xảy ra ngay trận khai mạc khi ứng cử viên vô địch Bồ Đào Nha thua tức tưởi 1-2 trước một Hy Lạp ngoan cường và được tổ chức tốt. Liệu trận Tây Ban Nha - Nga sẽ lại có bất ngờ?

Đội hình ra sân của hai đội:

Tây Ban Nha (4-4-2): 23-Iker Casillas; 5-Carles Puyol; 3-Carlos Marchena; 6-Ivan Helguera; 15-Raul Bravo; 17-Joseba Etxeberria; 4-David Albelda; 8-Ruben Baraja; 14-Vicante; 10-Fernando Morientes và 7-Raul Gonzalez

Nga (4-5-1): 1-Sergei Ovchinnikov; 16-Vadim Yevseyev, 4-Alexei Smertin, 13-Roman Sharonov, 17-Dmitry Sennikov; 22-Yevgeny Aldonin, 8-Rolan Gusev, 15-Dmitry Alenichev, 10-Alexander Mostovoi, 7-Marat Izmailov; 9-Dmitry Bulykin.

Tay Ban Nha Nga 1 0
Đội tuyển Tây Ban Nha
Trận đấu này diễn ra trên sân Algrave. Trọng tài điều khiển trận đấu này là Urs Meier (Thụy Sĩ). Đội tuyển Nga ra sân trong trang phục tòan trắng, họ cũng là đội tuyển có chiều cao kém nhất trong 16 đội tuyển tham gia Vòng chung kết Euro 2004. Tây Ban Nha vẫn với trang phục truyền thống đỏ và đen.

Trong đội hình của tuyển Nga, số 10 Mostovoi không lạ gì bóng đá Tây Ban Nha khi anh đã thi đấu rất nhiều năm ở đây trong màu áo của Celta Vigo. Đội bóng này sau một mùa thi đấu rất thành công (giành ngôi Á quân năm ngóai) đã không kịp hồi phục và vừa xuống hạng ở Liga. Băng đội trưởng của tuyển Nga thuộc về Alexei Smertin và Tây Ban nha vẫn là Raul Gonzales... Trận đấu đã bắt đầu...

Ngay từ đầu trận, các cầu thủ Tây Ban Nha đã chứng tỏ đẳng cấp hơn hẵn của mình khi ở phút thứ 3, Raul đã có pha thoát xuống đối mặt với thủ môn Ovchinnikov... Ngay sau đó là một pha phối hợp của cặp tiền đạo Tây Ban Nha và Morientes thoát xuống sút bóng bật vào người hậu vệ đội Nga.

Những phút đầu tiên của trận đấu, bóng chỉ lẩn quẩn trên phần sân của đội tuyển Nga. rất khó khăn để các cầu thủ Nga đoạt được bóng và khi có bóng, với lối đá pressing của TBN, việc phối hợp và triển khai tấn công của Nga rơi vào thế bế tắc...

Các pha tấn công trung lộ của TBN cực kỳ sắc bén đẩy đội Nga liên tục vào thế chống đỡ. Ở cánh phải, Etxeberria tỏ ra xuất sắc khi các pha xuống bóng dũng mãnh và các đường chuyền có điểm rơi chuẩn xác của anh đã gây khó dễ cho hàng phòng ngự Nga.

Đội tuyển Nga thỉnh thỏang có được pha phản công hiếm hoi nhưng các đường chuyền phối hợp của họ không chuẩn xác, luôn bị bẻ gãy bởi hàng phòng ngự của Tây Ban Nha với sự chỉ huy của trung vệ Helguera.

Tay Ban Nha Nga 1 0
Phút thứ 18 của trận đấu, Marchena (Tây Ban Nha) đã sút không thành công
Phút thứ 16 của trận đấu, được hưởng một quả phạt trực tiếp cách khung thành đội Nga khoảng 30m, các cầu thủ TBN đã có một pha dàn xếp đá phạt rất khéo để trung vệ Marchena nhận bóng trống trải trong khu vực cấm địa, cú sút của anh này lại đi vọt xà rất đáng tiếc.

Cự ly đội hình của các cầu thủ Nga không thật hợp lý, họ bị chia cắt bởi các cầu thủ TBN chạy chỗ rất khoa học, vì thế, các pha phối hợp của tuyển Nga từ đầu trận đến giờ chưa thật sự ăn ý.

Đến thời điểm này, đội tuyển Nga đã phải nhận đến 3 thẻ vàng. Về phía Tây Ban Nha, ngòai khả năng khuấy đảo ở cánh phải của Etxeberria, còn có tốc độ của Vicante ở cánh trái và Raul Bravo ở trục giữa. Ưu thế trên sân vẫn thuộc về TBN tuy nhiên bàn thắng vẫn chưa đến với họ...

Có cảm giác như trái bóng đối với đội tuyển Nga là quá lạ lẫm khi các đường chuyền của họ vẫn cứ thiếu độ chính xác và không gây nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự TBN.

Tay Ban Nha Nga 1 0
Trọng tài Urs Meier đang phạt thẻ vàng cầu thủ Nga Rolan Gusev
Phút thứ 35 của trận đấu, pha thoát xuống tốc độ của Vicente lọai 3 hậu vệ vệ của đội tuyển Nga và từ sát đường biên ngang và cú tạt vào sau đó của anh đã được Morientes đánh đầu bật đất nhưng thủ môn Ovchinnikov đã phản xạ kịp thời.

Ngay sau đó, đội tuyển Nga cũng có câu trả lời khi Alenichev dùng kỹ thuật cá nhân đi bóng thoát xuống đối diện với Casilas nhưng cú sút của anh bị thủ môn này cản phá. Tiếp sau đó là pha sút bóng từ ngòai vạch 16m50 rất hiểm hóc cũng của Alenichev khiến Casilas phải chật vật lắm mới đỡ được pha sút bóng này.

Liên tiếp trong những phút vừa qua, đội tuyển Nga như bừng tỉnh khi liên tiếp vây hãm khung thành Casilas và tung ra những cú sút từ ngòai vạch 16m50 khiến Casilas phải trổ hết tài năng cứu thua!

Hiệp một của trận đấu đã kết thúc.

Sĩ Huyên bình luận: Cả hai đội bước vào trận đấu với sự dè dặt rất cao sau khi đã biết kết quả trận mở màn. Sự thận trọng ấy đã đưa trận đấu khởi đi với những pha đeo bám, truy cản quyết liệt trên tòan sân của đôi bên. Ưu thế có phần nghiêng về các chú "bò mộng" Tây Ban Nha nhờ sự gắn bó giữa các tuyến.

Người họat động nhiều nhất trong hiệp một của đội Nga chính là thủ thành Seigey. Với tầm cao vượt trội, anh đã phán đóan và truy cản thành công những quả lật cánh của Tây Ban Nha. Phút 36, cú đổ người sang trái đúng lúc của Sergey đã cứu cho Nga bàn thua trông thấy. Sau tình huống súyt thua này, Nga bừng tỉnh hẳn ra và phản công sắc nét. Aleinichev đi bóng như làm xiếc qua một lúc ba hậu vệ Tây Ban Nha và đối mặt với Casilas.

Tay Ban Nha Nga 1 0
Vicente đang bị truy cản bởi Vadim Yevseyev
Kinh nghiệm trận mạc dày dạn của Calsilas đã giúp anh lao ra dùng thân người chận được cú sút cận thành của Aleinichev. Công bằng mà nói thì không có nhiều lắm những điều đáng nói về hiệp một của cặp đấu này. Xem bóng đá vào lúc nữa đêm mà gặp kiểu chơi bóng như những gì Tây Ban Nha và Nga thể hiện thì quả là mệt nhọc thật sự, nhưng chẳng mấy ai dũng cảm tắt tivi để...đi ngủ.

Hiệp hai đã bắt đầu, đội tuyển TBN lại tiếp tục tràn lên tấn công và từ đường chuyền của Etxeberria, Baraja đã có cú sút cực mạnh ngay vạch 16m50, bóng bật vào một hậu vệ Nga đi chệch khung thành.

Trong suốt hiệp thi đấu đầu tiên, cầu thủ được chờ đợi sẽ đem lại sự khởi sắc cho đội tuyển Nga, cựu binh Mostovoi gần như mất hút khi anh không thể thoát khỏi sự đeo bám của các tiền vệ phòng ngự TBN trẻ và có sức bền thể lực tốt hơn hẵn.

Đội tuyển TBN vẫn tiếp tục với các bài tấn công biên. Trong một pha xuống bóng như thế, Raul Golzales đã có cơ hội ghi bàn khi trống trãi đánh đầu nhưng rất tiếc, bóng lại đi chệch khung thành.

Tay Ban Nha Nga 1 0
Raul Gonzalez nuối tiếc sau một pha để vuột mất bàn thắng
Phút thứ 57, lại là một pha qua người và lật cánh của Etxeberria ngay sát vạch cuối sân và lại thật đáng tiếc khi Morientes lại đánh đầu không trúng bóng. Ngay sau pha bóng này, Morientes được thay ra và Valeron vào thay anh này.

Và ngay lập tức, Valeron có bóng ở trực diện khung thành trước vòng 5,50m, anh này bình tỉnh lọai một cầu thủ Nga và tung cú sút chìm ở phút thứ 60 làm bó tay thủ môn mở tỷ số của trận đấu.

Sĩ Huyên bình luận: Thế bế tắc của Tây Ban Nha được phá vỡ một cách bất ngờ. Không đầy hai phút sau khi được tung vào sân, Valeron (21) đã tung cú sút cận thành mở tỷ số. Giá như trung vệ Radimov (2-Nga) đừng chần chừ và ập lên truy cản thì Valeron khó lòng mở điểm. Bóng đá là thế, một thoáng sơ suất của người này lại là vận may để tôn vinh kẻ khác. Thật nghiệt ngã, nhưng dẫu sao cũng mang lại chút thi vị cho trận cầu tẻ nhạt suốt 59 phút trước đó.

Tay Ban Nha Nga 1 0
Một pha tranh bóng bổng
Không có được kỹ thuật điêu luyện như các cầu thủ Bồ Đào Nha, khả năng phối hợp đồng đội kém, yếu trong tranh chấp tay đôi, việc lật ngược tình thế với hy vọng một vài cá nhân nào đó lóe sáng có vẻ rất xa tầm với đối với các cầu thủ Nga vào lúc này. Nếu nhìn vào thế trận và những gì đã thể hiện, có thể đánh giá Nga là đội yếu nhất bảng này.

Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận là TBN với trận đấu đầu tiên này đã không có được sự chói sáng thường thấy của cặp tiền đạo Raul và Morientes. Việc cầu thủ tiền đạo của Monaco phải rời sân để nhường chỗ cho Juan Valeron là hoàn tòan hợp lý. Tất nhiên, ông Saez rất khó lòng rút luôn cả tiền đạo con cưng Raul Gonzales dù anh này chơi khá vật vờ trong suốt thời gian vừa qua, bởi sự nổi tiếng sẽ bảo đảm cho Raul một vị trí chính thức và thường trực...

Tiền vệ Juan Valeron sinh ngày 17-06-1975, năm nay anh 29 tuổi. Valeron cao 1,80m và cân nặng 72kg. Valeron hiện đang thi đấu cho CLB Deportivo tại giải VĐQG Tây Ban Nha. tính tới trước trận gặp đội tuyển Nga, anh đã có 39 lần khoác áo đội tuyển qôốc gia Tây Ban Nha và ghi được 3 bàn thắng. Và với việc được ra sân trong trận gặp đội tuyển Nga, Valeron đã nâng số lần khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha lên con số 40 và bàn thắng mở tỷ số trong trận gặp Nga cũng là bàn thắng thư 4 của anh cho đội tuyển Tây Ban Nha.

Cuối cùng thì Saez đã có một quyết định dũng cảm khi đưa Raul ra và thay vào đó là tiền đạo trẻ Torres.

Những phút vừa qua, đội Nga đã có được vài pha bóng phản công sắc sảo tuy nhiên, các cầu thủ tấn công của họ vẫn mắc một cố tật là ham rê dắt và làm chậm nhịp độ tấn công.

Phút thứ 86 của trận đấu, tiền đạo mới vào sân Torres đi bóng ở chính diện khung thành đội Nga buộc trung vệ Roman Sharonov phải phạm lỗi với anh này. Trọng tài Meier đã rút thẻ vàng thứ hai cảnh cáo Sharonov và đội tuyển Nga chỉ còn 10 người. Khó khăn càng chồng chất hơn, một trận thua thấy rõ với người Nga.

Những phút cuối trận, Nga dồn đội hình lên tấn công hòng san bằng cách biệt và họ đã để hở cả một phầns ân của mình. TBN phản công và trong một tình huống ba đánh hai, may mắn cho đội tuyển Nga khi cú dứt điểm cuối cùng của Torres lại bị thủ môn Ovchinnikov vô hiệu hóa.

Trận đấu đã kết thúc với tỷ số 1-0. Xếp hạng bảng này: 1. Hy lạp( 3 điểm, hiệu số bàn thắng bại 2/1); 2. Tây Ban Nha ( 3 điểm, 1/0) 3. Nga (0, 0/1) 4. Bồ Đào Nha (0,1/2).

Nhóm PV Thể Thao TS

Việt Báo

Nhận xét tin Tây Ban Nha - Nga: 1-0

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Tây Ban Nha - Nga: 1-0 bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Tay Ban Nha Nga 1 0 ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Tây Ban Nha - Nga: 1-0 ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Euro 2008 của chuyên mục Bóng Đá.

Spain - Russia: 1-0
Spain, Portugal, Greece, candidate, has occurred, teams, matches, players, incidentally, shot, there was ball, minutes, field, first

So unexpected happened right when opening match candidates Portuguese champions lost 1-2 before a fresh news Greece tenacious and well organized. Will match Spain - Russia will again surprise?.



  • Thoi su 24h Hang chuc nguoi Viet Nam bi vi khuan an thit
    Thời sự 24h: Hàng chục người Việt Nam bị vi khuẩn 'ăn thịt'

    Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.

  • Thoi su 24h Phat tu sinh vien vi tuyen truyen chong nha nuoc
    Thời sự 24h: Phạt tù sinh viên vì tuyên truyền chống nhà nước

    Phạt tù cựu sinh viên vì "tuyên truyền chống nhà nước"; Nữ "dị nhân" HN nói chuyện được với cụ rùa Hồ Gươm?; Beckham chính thức nói lời từ giã bóng đá; Đài Loan phớt lờ Trung Quốc, khuyến cáo Philippines; 20 cặp đồng tính linh đình diễu hành và tổ chức đám cưới... là những tin nóng nhất trong ngày 17/05.

  • Thoi su 24h Bit mat giat trang suc thieu nu dang di xe may
    Thời sự 24h: Bịt mặt, giật trang sức thiếu nữ đang đi xe máy

    Vụ "ép DN trả tiền nhậu": CSGT tạm thôi chức; Vụ vợ chồng giáo viên sát hại chủ nợ: Tình tiết rợn người; Trận derby "đắt đỏ" nhất châu Âu; "Đường lưỡi bò" là do một quan chức Trung Quốc tiện tay vẽ vào; Những vụ khoe ‘chiến tích bất hảo’ ầm ĩ của giới trẻ; Baggio và ‘gái một con’ Vân Hugo đang yêu nhau?... là những tin nóng nhất trong ngày 16/05.

  • Thoi su 24h Chong dung min giet vo do nghi ngo ngoai tinh
    Thời sự 24h: Chồng dùng mìn giết vợ do nghi ngờ ngoại tình

    Vụ nổ mìn giết vợ: Lời kể kinh hoàng của người đi cùng xe; Chelsea và sứ mệnh lịch sử; Trung Quốc xua tàu cá vào thềm lục địa Việt Nam; Nóng đỉnh điểm, người Hà Nội rủ nhau đi ‘tắm tiên’; Cảnh giác với thạch đen siêu bẩn; Sao Việt và những hành động "ý thức kém"... là những tin tức nóng nhất trong ngày 15/05.

  • Thoi su 24h Nhieu hoc sinh lop 6 o Dac Lac nghi bi chet duoi
    Thời sự 24h: Nhiều học sinh lớp 6 ở Đắc Lắc nghi bị chết đuối

    Rúng động: Gần 20 học sinh lớp 6 ở Đắc Lắc nghi bị chết đuối; Bí ẩn thẩm mỹ viện hàng trăm người ra vào mỗi ngày; 32 tàu Trung Quốc chính thức xâm phạm Trường Sa; Thuốc kích dục nữ: “Thần tiên” hay trò bịp?; Clip tình yêu tuổi teen dễ thương nhận like ‘khủng’; Khi nghệ sĩ Việt bị lợi ích "quật ngã" yêu thương... là những tin nóng nhất trong ngày 14/05.