... Nhưng, bóng đá luôn tiềm ẩn những kinh ngạc lớn mà ví dụ gần gũi và điển hình nhất là ĐT Nga của Advocaat. Cũng hòa 1 và thắng 1, nhưng Nga đã phải ngậm ngùi xách va ly về nước sau khi để thua Hy Lạp 0-1 ở lượt đấu cuối cùng.Trong khi người ta đang lo sợ chuyện TBN và Croatia có thể hòa nhau theo tỷ số 2-2 trở lên để loại Italia thì có một mối đe dọa thực tế hơn với tuyển TBN. Đó là việc họ có thể sẽ là Nga phiên bản nếu không chơi hết mình hoặc có những thay đổi thử nghiệm nhân sự khiến đội hình bị xáo trộn. Nhìn vào quyết tâm của Croatia trong hai lượt đấu vừa qua, mối e ngại dành cho TBN hẳn có cơ sở. Đơn giản, lịch sử đã chứng minh nhiều lần nhà ĐKVĐ EURO bị loại ngay từ vòng bảng ở VCK kế tiếp.
Hai ví dụ cụ thể nhất chính là Đức ở EURO 2000 và Hy Lạp EURO 2008. Ở vị thế bảo vệ ngôi vua, họ đã đứng chót bảng một cách ê chề.
TBN không thể đứng chót bảng C kỳ này nhưng họ có thể xách va ly về nước sớm nếu để thua Croatia và Italia thắng Ireland. Kịch bản này hoàn toàn có cơ sở, một khi TBN chủ quan.

Cakir - hung thần của Azzurri?
Người cầm cân nảy mực trận gặp Ireland là trọng tài Cuneyt Cakir (TNK). Ông Cakir năm nay 35 tuổi và là một trong những trọng tài trẻ nhất EURO 2012. Dù còn trẻ song chuyên môn của Cakir vẫn được đánh giá khá cao. Chỉ có điều, với người Italia thì ông lại thường xuyên trở thành “điềm xấu”. Cakir từng rút thẻ đỏ đuổi Balotelli trong trận Man City và Dynamo Kiev tại Europa League 2010/11). Ở phương diện CLB, trọng tài Cuneyt Cakir đã điều khiển 4 trận đấu của các CLB Serie A và có tới 3 trận người Italia thất bại: Inter thua Marseille 0-1 và thua Bremen 0-3, Napoli thua Villarreal 1-2.




























Viết phản hồi