Biển tiền từ bản quyền truyền hình và sự đỡ đầu của các ông chủ giàu có nước ngoài (chủ yếu đến từ Mĩ, Trung Đông và Đông Âu) đã nhanh chóng đưa Premiership trở thành cái rốn của bóng đá Châu Âu với sự quy tụ của rất nhiều HLV danh giá cùng các tài năng của bóng đá thế giới. Nhưng giờ đây, thiên đường sắp trở thành địa ngục.
Đằng sau tấm màn nhung Premiership, người ta thấy rõ những hiểm họa khôn lường. Theo một báo cáo mới nhất ở Anh, hiện tại số nợ của giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh này đã đạt con số 2,8 tỉ bảng, hầu hết là số nợ mà các CLB phải gánh thay cho các ông chủ của mình. Có 6 đội bóng hiện tại đang thuộc quyền sở hữu của các tỉ phú: Randy Lerner (Aston Villa), Roman Abramovich (Chelsea), Sheikh Mansour (Manchester City), Malcolm Glazer (Manchester United), Ellis Short (Sunderland) và Joe Lewis (Tottenham).

Thiên đường thành địa ngục
Thêm vào đó có 8 CLB đang nằm trong khả năng bị rao bán gồm: Arsenal, Birmingham, Blackburn, Everton, Hull, Liverpool, Portsmouth và West Ham. Được biết số tiền lương của 20 đội bóng tại Premiership cũng đã đạt ngưỡng 1 tỉ bảng/mùa giải. Và các đội bóng đều đang đứng trước tình cảnh tài chính khó khăn vì chi vượt xa thu. Việc làm ăn thua lỗ là chuyện bình thường nhưng ngay cả có lãi, thậm chí lãi to như MU mà vẫn còn nhiều vấn đề.
“Quỷ đỏ” thành Manchester đang è cổ với món nợ 700 triệu bảng cùng lãi suất 60 triệu/năm của nhà Glazer. Trong khi đó Arsenal cũng sẽ rơi vào tình cảnh tương tự nếu Stan Kroenke tăng cổ phần để nắm quyền lãnh đạo và kéo theo khoản nợ 332 triệu bảng. Liverpool cũng không khá khẩm hơn, kế hoạch xây dựng SVĐ mới Stanley Park đã khiến số tiền chưa thanh toán của The Kop lên tới gần 300 triệu bảng.
Cũng thuộc dạng bạo chi nhưng Chelsea và Man City lại có sự đỡ đầu của các túi tiền không đáy từ các ông chủ giàu có. Nhưng nếu một ngày nào đó Abramovich và Sheikh Mansour chán bóng đá không hiểu các đội bóng này sẽ lấy gì để thanh toán các khoản lương 150 nghìn bảng/tuần của những Terry, Lampard, Robinho, Tevez, Adebayor…
Bấm đây để BXH Premier League
