|
VTC - Vụ án bán độ của Văn Quyến, Quốc Vượng và nhóm tuyển thủ U23 thực sự trở thành một quả bom tấn phát nổ trong làng bóng đá. Là những người đầu tiên đưa tin về vụ án, chúng tôi đã phải chịu một sức ép tâm lý rất lớn. Thời điểm đó, Văn Quyến, Quốc Vượng, Huỳnh Quốc Anh đang là thần tượng của hàng triệu trái tim hâm mộ. Hơn thế, vụ án còn có tác động đặc biệt nghiêm trọng đối với nền bóng đá Việt Nam. Nó có thể dẫn đến quyết định của FIFA về việc cấm đội tuyển Việt Nam tham gia các giải thi đấu của châu lục và thế giới. Mức độ nghiêm trọng của vụ việc đã khiến chúng tôi phải suy nghĩ suốt 3 ngày, 3 đêm trước khi quyết định đưa hành vi bán rẻ Tổ quốc của các tuyển thủ quốc gia ra ánh sáng. Chiều muộn ngày thứ năm, 8/12/2005, tại trụ sở Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH- Bộ Công an, tôi và anh bạn đồng nghiệp báo Tiền Phong ngồi tiếp chuyện một thành viên Ban chuyên án chống tiêu cực trong bóng đá. Khi ấy, chúng tôi đang theo vụ đưa, nhận hối lộ liên quan đến các ông vua sân cỏ. Bất ngờ, người sỹ quan trực tiếp chỉ huy chuyên án chống tiêu cực trong bóng đá hé lộ thông tin về việc một số tuyển thủ U23 bán độ. Lúc ấy, tai tôi như bị ù đi! Độ chấn động của thông tin vừa được tiết lộ khiến tôi không còn nghe rõ những điều người tiếp chuyện đang nói. 5 phút sau đó, tôi vẫn chưa hết choáng váng! Rồi trái tim như bị bóp nghẹt khi hiểu ra sự việc. Thành viên Ban Chuyên án mà chúng tôi tiếp cận kể: Trong những ngày theo chân đội tuyển bóng đá nam tham dự SEA Games 23 tại Bacolod, Philippines, một cán bộ điều tra đã thu thập những tài liệu về 4 tuyển thủ U23 gồm Văn Quyến, Văn Trương, Hải Lâm và Bật Hiếu, bị nghi ngờ đã tham gia bán độ. Sau khi nghe những thông tin đầu tiên, chúng tôi đã tiến hành kiểm tra nhiều nguồn tin khác nhau và được xác nhận, thông tin về một số tuyển thủ U23 bán độ là chính xác. Những người cung cấp thông tin cho chúng tôi kể lại, vụ bán độ đã khiến ngay các thành viên Ban Chuyên án cũng hết sức bàng hoàng. Sau khi biết tin về vụ bán độ, họ đã buồn đến mức bỏ xem toàn bộ những trận bóng đá nam tại SEA Games 23, đã phẫn nộ đến mức lên phương án bắt giam ngay nhóm cầu thủ bán độ khi họ từ Bacolod trở về nước. Những thông tin mà chúng tôi thu thập được cho biết, tại vòng đấu bảng môn bóng đá nam, nhóm tuyển thủ Văn Quyến, Văn Trương, Hải Lâm và Bật Hiếu bị nghi ngờ đã bán độ trong trận Việt Nam-Myanmar với “kèo” đội tuyển Việt Nam sẽ chỉ thắng với cách biệt tối thiểu 1 bàn.
SEA Games 23, kết quả bốc thăm đã đưa đội tuyển bóng đá nam Việt Nam rơi vào “bảng tử thần”. Tuy nhiên, sau 2 trận đầu ra quân giành thắng lợi 2-1 trước đối thủ Singapore và đặc biệt là trận thắng tưng bừng 8-2 trước tuyển U23 của Lào nên trước trận đấu thứ 3 gặp Myanmar, niềm tin của người hâm mộ đặt vào đội tuyển U23 Việt Nam là rất lớn. Trận đấu đó, đội tuyển Việt Nam được đánh giá trên cơ nên thị trường cá độ ra “kèo” Việt Nam “thắng 1 trái chấp nửa tiền”. Trận đấu đó đã được các trùm cá độ “đặt hàng” một số tuyển thủ chỉ thắng với cách biệt tối thiểu. Kết quả, Việt Nam đã giành chiến thắng trước Myanmar với tỷ số 1-0 theo đúng kịch bản đã dự liệu. Tiền độ chảy vào túi của những ông trùm cá cược bóng đá trong nước và quốc tế. Vụ “làm tiền” bẩn thỉu này đã bị Phan Văn Tài Em, đội trưởng phát hiện và báo cáo lại với các quan chức thể thao Việt Nam đang có mặt tại Philippines nhưng đã không có biện pháp ngăn chặn nào được đưa ra. Cùng với nghi án bán độ tại SEA Games 23, cơ quan điều tra cũng đã có trong tay những tài liệu về một trận bán độ quốc tế diễn ra vài năm trước với một số tiền kỷ lục: 6 tỷ đồng. Trận đấu đó diễn ra trên sân khách của một đối thủ dưới cơ nhưng các cầu thủ Việt Nam đã để thua với tỷ số 0-2. Đổi lại, một cầu thủ tham gia bán độ đã nhận số tiền 600 triệu đồng. ...Trở về toà soạn với tâm trạng nặng trĩu, tôi đã phải mất 3 ngày trời suy nghĩ trước khi quyết định đưa những thông tin về nhóm cầu thủ bán độ lên mặt báo. Khi ấy, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những hậu quả sẽ xảy ra sau khi báo được phát hành. Sau thế hệ vàng của Công Minh, Đỗ Khải, Hồng Sơn... bây giờ chúng ta mới có được một lứa cầu thủ tài năng như Văn Quyến, Quốc Vượng. Là một người hâm mộ bóng đá, tôi nhớ như in bàn thắng của Văn Quyến vào lưới Trung Quốc, đã sung sướng đến trào nước mắt khi Quyến ghi bàn giúp đội tuyển Việt Nam đánh bại đối thủ từng lọt vào bán kết World Cup 2002 là Hàn Quốc. Cao hơn số phận của các cá nhân Văn Quyến, Quốc Vượng, những bê bối từ vụ cá độ có thể nhấn chìm nền bóng đá Việt Nam, khi ấy, đang lao đao về vụ tiêu cực liên quan của các trọng tài. Nhưng bóng đá Việt Nam không thể tiến lên bởi những tiếng còi đen, những phi vụ đi đêm ngoài sân cỏ, những tài năng vừa chớm thành sao đã bán rẻ danh dự Tổ quốc để đánh đổi lấy tiền cá độ. Chỉ khi nhổ tận rễ mọi tiêu cực, bóng đá nước nhà mới có thể phát triển, mới vượt ra khỏi chiếc ao nhỏ bé của khu vực để vươn ra biển. Với suy nghĩ đó, tôi mở máy tính viết bản tin đầu tiên về nghi án Văn Quyến và nhóm tuyển thủ U23 bán độ.
Suốt đêm Chủ nhật, 11/12/2005, dù đã đọc đi đọc lại từng câu chữ trong bản thảo trước khi chuyển lên bộ phận biên tập, tôi vẫn không sao ngủ được. Sáng sớm ngày thứ hai, báo phát hành đã làm rúng động làng bóng đá. Hàng triệu người hâm mộ gọi điện, gửi e-mail bày tỏ sự phẫn uất trước hành vi bán rẻ Tổ quốc của nhóm tuyển thủ bán độ. Thủ tướng Chính phủ ký văn bản yêu cầu Bộ Công an khẩn trương điều tra, Phó Chủ tịch VFF Vũ Quang Vinh đăng đàn phát biểu trên truyền hình, "đòi xử tử, cho voi giày, ngựa xéo" Văn Quyến...Trong hàng triệu ý kiến về vụ bán độ, đa phần đề nghị điều tra, xử lý nghiêm các cá nhân liên quan nhưng cũng có ý kiến bày tỏ sự nghi ngờ về tính xác thực của thông tin. Phóng viên thể thao đài BBC của Anh còn viết bài nhận định rằng báo chí trong nước đã quá đà khi thực hiện loạt bài đấu tranh chống tiêu cực trong bóng đá và dẫn lời các luật sư, trích dẫn các điều luật để những cầu thủ bán độ có thể khởi kiện phóng viên. Khi ấy, Cơ quan CSĐT- Bộ Công an mới tập trung điều tra về các trọng tài dính líu đến tiêu cực và dự định, sau khi kết thúc chiến dịch “làm sạch” những ông vua sân cỏ đã bị đạn bọc tiền bắn thủng mới chuyển hướng điều tra tới các cầu thủ. Nhưng cuộc họp của Ban Chuyên án hôm đó chỉ tập trung vào nghi án bán độ của nhóm tuyển thủ U23 Việt Nam tại Bacolod. Kết thúc cuộc họp, lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH đã quyết định ký giấy triệu tập, ghi lời khai 4 tuyển thủ U23 bị nghi ngờ bán độ. Phạm Văn Quyến, đứa con cưng của bóng đá Việt Nam, cầu thủ mà trước đó vài ngày còn được VFF (Liên đoàn bóng đá Việt Nam) đưa vào danh sách bầu chọn cầu thủ xuất sắc nhất tại SEA Games 23, chắc chắn có tên trong danh sách bị triệu tập. 3 cầu thủ còn lại gồm Văn Trương, Bật Hiếu và Hải Lâm. Song song với chuyên án tiêu cực của các ông vua sân cỏ, một chuyên án mới, bóc gỡ những tiêu cực của đội tuyển U23 đã được cơ quan điều tra xác lập. ...Những cuộc thẩm vấn đầu tiên mà Ban Chuyên án tiến hành chưa có tên của tiền vệ Quốc Vượng, đối tượng chủ mưu trong vụ bán độ. Phạm Văn Quyến khi đó cũng tỏ ra đặc biệt ngoan cố, thực hiện chiến thuật đổ bê tông, cái gì cũng không nghe, không biết, không tham gia bán độ. Những nghi phạm còn lại là Văn Trương, Bật Hiếu và Hải Lâm đều thanh minh với các phóng viên là mình bị oan. Phạm Văn Quyến sau buổi thẩm vấn đầu tiên đã bị cơ quan điều tra bảo vệ, giám sát nghiêm ngặt trong suốt 5 ngày, 5 đêm. Quốc Vượng, kẻ chủ mưu trong vụ bán độ cũng bất ngờ nhận được giấy triệu tập của Ban Chuyên án. Ngày 19/12/2005, các thành viên Ban Chuyên án tiếp tục tiến hành thẩm vấn các nghi phạm Văn Quyến, Văn Trương, Quốc Vượng. Kết thúc buổi làm việc tại cơ quan điều tra, Quốc Vượng lặng lẽ rẽ theo một lối tắt sang ngõ Thông Phong để thoát khỏi ống kính của các phóng viên. Trong khi đó, Văn Trương rời trụ sở Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH ở làng Ngọc Hà với khuôn mặt không còn tự tin như những ngày trước đó. Tuyển thủ U23 này cũng không còn khẳng định mình bị oan như ngày đầu đến trình diện cơ quan điều tra. Nghi can số 1- tiền đạo Phạm Văn Quyến tiếp tục bị thẩm vấn trong suốt ngày 19/12. Đầu giờ làm việc buổi sáng, dù trước cửa Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH có đến hơn chục phóng viên vây kín nhưng không ai nhìn thấy cầu thủ này xuất hiện. Nghi án bán độ của các tuyển thủ U23 quốc gia sau đó chính thức thức trở thành vụ án. Văn Quyến và Quốc Vượng, 2 nghi phạm chính trong vụ án đã chính thức trở thành bị can.
Cuối giờ làm việc ngày 20/12/2005, Lê Quốc Vượng và Phạm Văn Quyến bất ngờ bị cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt khẩn cấp và đưa vào “nhận phòng” tại trại giam T16. Đêm đó, một tổ công tác của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH đã lên đường, trực chỉ hướng Nghệ An để kịp thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của 2 bị can này vào sáng sớm ngày 21/12. Cùng với quyết định bắt khẩn cấp Lê Quốc Vượng và Phạm Văn Quyến, Cơ quan CSĐT- Bộ Công an đã ra quyết định Khởi tố vụ án bán độ về 2 tội danh “Đánh bạc” theo Điều 248; “Tổ chức đánh bạc và gá bạc” theo Điều 249 BLHS.
Ngày 21/12/2005, tại “bản doanh” của CLB Pjico Sông Lam Nghệ An, với sự chứng kiến của ông Hồ Xuân Chiêm, Phó Giám đốc Điều hành CLB và cầu thủ ở chung phòng với Văn Quyến là hậu vệ Huy Hoàng, cầu thủ ở chung phòng với Quốc Vượng là tiền đạo Công Vinh, các điều tra viên đã phối hợp với công an địa phương thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của 2 bị can. Kết thúc cuộc khám xét kéo dài 2h đồng hồ, cơ quan điều tra đã thu giữ được một vật chứng hết sức quan trọng, đó là 20 triệu đồng tiền tang vật bán độ mà Phạm Văn Quyến giấu trong tủ đựng quần áo. Đây là số tiền đã được Quốc Vượng và một phụ nữ chuyển cho Phạm Văn Quyến tại KS Thanh Bình 1 ở quận Tân Bình, TP HCM khi cầu thủ này vừa trở về từ Philippines. Cùng thời gian diễn ra cuộc khám xét tại trụ sở CLB Pjico Sông Lam Nghệ An, tổ công tác thứ hai của cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét nhà riêng của Lê Quốc Vượng tại phường Đội Cung, TP Vinh. Tại đây, các điều tra viên đã thu giữ 5 triệu đồng, 300 USD và một cuốn sổ tiết kiệm. Sau khi thu giữ được những vật chứng cần thiết, các điều tra viên đã xin ý kiến lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH và quyết định sẽ không tiến hành khám xét nhà riêng của Phạm Văn Quyến ở xã Hưng Tiến, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Quyết định này của cơ quan điều tra được đưa ra để tránh khoét sâu thêm nỗi đau đối với mạ Niềm, người mẹ một đời khốn khó của Phạm Văn Quyến. Cũng trong ngày 21/12/2005, tại phố Hồ Giám, Hà Nội, cơ quan điều tra đã tiếp tục tiến hành thẩm vấn Quốc Anh và một số tuyển thủ U23 nhằm nhanh chóng làm rõ hành vi bán độ của các cầu thủ. Với những tài liệu, chứng cứ đã thu thập, có thể tóm tắt quá trình bàn bạc, thực hiện hành vi bán độ của các tuyển thủ U23 diễn ra như sau:
Ngày 24/11/2005, sau cuộc họp kỹ thuật giữa đội U23 Việt Nam và U23 Myanmar, 5 cầu thủ Lê Quốc Vượng, Lê Văn Trương, Phạm Văn Quyến, Trần Hải Lâm, Lê Bật Hiếu họp nhau tại Phòng 214 khách sạn nơi đội tuyển bóng đá nam trú quân ở Bacolod, Philippines. Trong “cuộc họp bán độ” này, Lê Quốc Vượng đã bàn với 4 cầu thủ còn lại về việc chỉ đá thắng Myanmar với cách biệt tối thiểu để vừa nhận được tiền thưởng của Liên đoàn Bóng đá, vừa nhận được tiền của các chủ độ (theo thoả thuận, mỗi cầu thủ tham gia bán độ sẽ nhận được từ 20 đến 30 triệu đồng). Việc dàn xếp tỷ số được cả 5 cầu thủ đồng ý. Phạm Văn Quyến “động viên” thêm những đối tượng tham gia bán độ: “dù sao, thắng 1-0 cũng là thắng”. Sau cuộc họp bàn của nhóm cầu thủ trên, Lê Quốc Vượng kêu Lê Văn Trương rủ thêm đội trưởng Phan Văn Tài Em, tiền vệ Tấn Tài và hậu vệ Châu Lê Phước Vĩnh. Sau khi biết ý đồ bán rẻ danh dự Tổ quốc của nhóm cầu thủ nêu trên, đội trưởng Phan Văn Tài Em đã kịch liệt phản đối và báo cáo lại sự việc với Ban Huấn luyện người Việt trong đội tuyển. Đáng tiếc là thông tin này đã không được các trợ lý báo cáo lên HLV A.Riedl để kịp thời chặn đứng âm mưu đen tối của nhóm cầu thủ bán độ. Chính vì vậy, trận đấu sau đó đã kết thúc với tỷ số 1-0 đúng như đơn đặt hàng của các chủ độ. Ngày 5/12/2005, sau khi hoàn thành “nhiệm vụ bán độ” tại Philippines, Lê Quốc Vượng, Phạm Văn Quyến và Lê Bật Hiếu đã lưu lại TP HCM chứ không tiếp tục bay ra Hà Nội cùng đội tuyển. Trong thời gian ở tại KS Thanh Bình 1, quận Tân Bình, Phạm Văn Quyến gọi điện cho Lê Quốc Vượng đòi tiền độ. Quốc Vượng sau đó đã cùng một phụ nữ tới khách sạn đưa cho Văn Quyến một chiếc phong bì. Văn Quyến trên đường đi taxi ra sân bay Tân Sơn Nhất đã mở phong bì và đếm được 20 triệu đồng. Hành động đếm tiền của Phạm Văn Quyến đã bị người lái xe taxi quan sát được qua gương chiếu hậu. Khi báo chí đưa tin về nghi án bán độ của các tuyển thủ U23, với trách nhiệm của một công dân, người lái taxi đã tìm tới cơ quan điều tra thông báo về chi tiết nêu trên. Số tiền 20 triệu đồng là tang vật trong vụ bán độ mà Lê Quốc Vượng đưa cho Văn Quyến chính là khoản tiền cơ quan điều tra đã phát hiện và thu giữ trong cuộc khám xét ngày 21/12/2005 tại tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Và như vậy, trong vụ án bán độ tại đội tuyển U23 Việt Nam, Lê Quốc Vượng mới là đối tượng chủ mưu chứ không phải Phạm Văn Quyến. Agribank Cup, một giải đấu tiền SEA Games diễn ra trên SVĐ Mỹ Đình, Lê Quốc Vượng được xem là một phát hiện của đội tuyển bóng đá nam. Trong thời gian diễn ra SEA Games 23, Quốc Vượng vẫn tỏ ra thi đấu lăn xả vì màu cờ sắc áo, nhưng phong độ lại bất ngờ sa sút rất khó hiểu. Biện minh cho điều này, Quốc Vượng nói rằng mình bị chấn thương nên không thể đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ.
Tiếp đó, Quốc Vượng lại cùng một nhóm cầu thủ nêu yêu sách đòi tiền thưởng với các quan chức Liên đoàn bóng đá Việt Nam có mặt tại Philippines. Theo một số phóng viên có mặt cùng đội tuyển tại Bacolod, thực chất, đó chỉ là động thái đánh lạc hướng người hâm mộ để khi đội tuyển không đạt được kết quả như mong muốn, mọi người sẽ chỉ nghĩ là do họ bị chấn thương hay nếu có tai tiếng hơn, cũng bởi chuyện tiền thưởng không được ăn chia minh bạch chứ không ai nghi ngờ chuyện các cầu thủ đã đang tâm bán rẻ danh dự Tổ quốc.
Những ngày sau đó, người hâm mộ cả nước đã liên tiếp chịu 2 cú sốc nặng liên quan đến bóng đá. Cú sốc thứ nhất là việc nghi án bán độ của đội tuyển U23 tại SEA Games chính thức trở thành vụ án với sự tham gia của 2 trụ cột Văn Quyến và Quốc Vượng. Chưa hết bàng hoàng về thông tin này, người hâm mộ lại chịu thêm cú sốc thứ hai khi nghe một quan chức Liên đoàn Bóng đá phát biểu, tại SEA Games 23, dấu hiệu một nhóm cầu thủ tham gia bán độ đã được Liên đoàn Bóng đá biết từ trước trận đấu gặp đội tuyển Myanmar nhưng theo yêu cầu của cơ quan điều tra nên những người có trách nhiệm tại Bacolod, Philippines VFF đã phải giữ bí mật để tìm chứng cứ thay vì phải báo cáo lại với HLV trưởng A.Riedl để kịp thời có những điều chỉnh chiến thuật cần thiết. Vậy phải chăng đã có một vụ “giăng bẫy” đối với các cầu thủ trẻ ở đội tuyển U23?
Quốc Anh và Bật Hiếu đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự sau khi cơ quan điều tra đã có trong tay những lời khai quan trọng từ trong trại giam của 2 bị can chính là Lê Quốc Vượng và Phạm Văn Quyến. Và như vậy, trong vụ bán độ tại SEA Games 23, các cầu thủ kiêm “kịch sỹ” của đội tuyển bóng đá nam đã đưa người hâm mộ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. ...Ngày trở về từ chuyến tập huấn của đội tuyển U23, HLV Nguyễn Thành Vinh trông thật suy sụp. Mắt thiếu ngủ, mặt ủ dột, mái tóc bạc đi trông thấy. Thời điểm đó, thông tin về sự liên quan của HLV Nguyễn Thành Vinh đối với những tiêu cực của bóng đá bắt đầu được tiết lộ nên nhiều phóng viên thể thao đã ra sân bay Nội Bài từ 5h sáng để đưa tin nhưng khi nhìn thấy tình cảnh của vị HLV xứ Nghệ, không ai nỡ bắt ông phải trả lời phỏng vấn. Không còn thái độ ngoan cố đến lỳ lợm như trong những ngày đầu đối mặt với cơ quan điều tra, ngay từ câu hỏi đầu tiên, Phạm Văn Quyến đã thừa nhận hành vi dàn xếp tỷ số, cá độ bóng đá trong trận đấu gặp đội U23 Myanmar ở vòng bảng. Quyến bảo: Lúc đó, em bồng bột quá nên đã không nghĩ tới hậu quả. Chỉ nghĩ nếu làm “độ” thì đội tuyển vừa thắng, mình lại có chút tiền để tiêu chứ không bao giờ em bán rẻ Tổ quốc, bán rẻ lương tâm. Nếu cá độ để đội hoà hay thua em sẽ không làm. Em rất muốn người hâm mộ hiểu cho mình. Em chỉ cố đá để ghi được 1 bàn thắng. Sau đó, sẽ tuỳ thuộc vào hàng tiền vệ. Nếu đồng đội chuyền bóng cho thì mình đá, còn nếu hàng tiền vệ không chuyền bóng là tuỳ thuộc vào họ.
“Trận Chung kết gặp Thái Lan, em nghĩ đội mình đã bị thua bàn đầu tiên rất ngớ ngẩn. Khi ấy có nhiều hậu vệ đứng trước gôn nhưng lại để cho một mình thằng Teerathep (cầu thủ số 14 của đội Thái Lan) nó ghi bàn. Sau đó mình dồn lên để gỡ, bị Thái Lan phản công nên thua bàn thứ 2. Cố lên gỡ bàn danh dự lại thua thêm bàn thứ 3”- Quyến nói. Quốc Vượng chưa bao giờ cầm tiền bẩn? Khác với Phạm Văn Quyến, bị can Lê Quốc Vượng không hề biểu lộ chút xúc động nào và có sự tính toán trước những câu trả lời. 2 tay đan vào nhau, Vượng ngồi lỳ suốt 10 phút, nhất định không chịu nói về việc đã rủ rê các đồng đội bán độ. Mãi sau đó, bị can này rồi mới trả lời các câu hỏi bằng một chất giọng đều đều không cảm xúc.
|
||||||||
|
Việt Báo
|
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Những thần tượng bán mình vì cá độ bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Nhung than tuong ban minh vi ca do ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Những thần tượng bán mình vì cá độ ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Tổng Hợp của chuyên mục Bóng Đá.
The sale of his idol because betting
Quoc Vuong, Le Quoc Vuong, Quoc Anh Huynh, Hieu Le Enabled, Kingdom, Department of Landscape, Vietnam Football Federation, Investigation Agency, Police Investigation , Phan Van Tai Em, Pham Van Quyen, SEA Games 23, the fans, the police, sell high, pear
selling the case of Van Quyen and Quoc Vuong U23 team players actually become a blockbuster explosion in football. As first reported on the case, we had to take a huge psychological pressure. At that time, Van Quyen, the National ...
Kỳ án cảnh sát Đồng Nai tham nhũng gần... nửa tấn vàng; Clip thủ đoạn trộm xe SHi ở hàng điện thoại; Căng thẳng đến đỉnh điểm trong vụ thuê sân đón Arsenal; Yêu sách "mập mờ" của Trung Quốc trên Biển Đông; Khoai tây nhiễm độc; Giá xăng điện, giữ lâu rồi tăng 'sốc'?; Những mỹ nhân Hoa ngữ thường xuyên bị sàm sỡ...là những tin nóng nhất trong ngày 17/6
Người bán khoai cứu sản phụ dòi bò lúc nhúc trong xương; Bị ép giá, VFF tính chuyện hủy trận ĐT Việt Nam - Arsenal; Biển Đông sau gặp gỡ cấp cao Tập Cận Bình– Obama; Hãi hùng chè khúc bạch làm từ... da lợn thối; Nỗi đau phiên tòa xử nghịch tử giết mẹ già; Sao Việt đua nhau PR bằng "cảnh giường chiếu"... là những thông tin đáng chú ý nhất trong ngày 14/06
Kỹ nghệ "phù phép" hơn 10 tỉ đồng của siêu trộm; Đường dây nóng giữa hai miền Triều Tiên lại gián đoạn; ; Quan hệ đồng tính: bị "dụ" thành thật; Những lỗ hổng đáng ngại khi xem The Voice Kids; Nhà phố Sài Gòn hét giá... 840 tỷ đồng; WHO cảnh báo virus corona có khả năng gây đại dịch... là những tin nóng nhất trong ngày 13/06.
Thực hư tin đồn thả cua Trung Quốc gây vô sinh ra sông; Những vụ trọng án do sử dụng Axít: Cũng bởi tìm mua axít quá dễ; Trung Quốc ngang nhiên đưa tàu lặn thăm dò đáy Biển Đông; Nhận diện quý cô 8X săn "phi công" trên mạng; Petrolimex bị truy thu thuế 170 tỉ đồng; Vì sao nên "soi" trình độ học vấn của sao Việt?... là những tin tức đáng chú ý trong ngày 12/6
Vụ cháu bé bị hiếp có bầu: Câu trả lời gây “sốc” của PGĐ bệnh viện; Biển cấm ăn cắp vặt bằng tiếng Việt ở Nhật Bản?; Bắt kẻ móc túi ngay tại hiện trường tai nạn thảm khốc; Trung Quốc tiếp tục ngang nhiên trên Biển Đông; Clip thanh niên xăm trổ chửi cảnh sát trật tự... là những tin tức nóng nhất trong ngày 11/06.
Ông Nguyễn Hữu Khai (61 tuổi), Chủ tịch Tập đoàn Bảo Long đã bị bắt giữ về hành vi “sử dụng trái phép tài sản”.
Thật đáng tiếc khi những thông tin chẳng lấy gì làm hay ho từ vụ mặc cả tiền thuê sân Mỹ Đình được đăng chình ình trên tờ báo lớn nhất nước Anh.
Cô gái 19 tuổi đi lên từ vai diễn nhí trong bộ phim Người mẹ nhí đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận sau khi việc bỏ học bị vỡ lở.
Người ta không chỉ gọi họ là 'dị nhân' mà là 'dị nhân đa tài'. Tôi lại thấy họ như lão phù thủy, nhà ảo thuật.
Cuộc gặp Tập Cận Bình- Obama trọng tâm là định vị quan hệ kiểu mới giữa hai cường quốc.
Lùm xùm chuyện giá 1,5 tỷ thuê sân đá trận Arsenal - Việt Nam; Nghi án hôi lộ trọng tài ơ V-League
Tổng thuật sự kiện WWDC 2013: iOS 7, MacBook Air và các con số, Thêm một trang tìm kiếm đặt mục tiêu số 1 Việt Nam: Wada
Cái giá tỷ đồng cho "cú liều quảng cáo Hà Hồ", Ngọc Trinh "lờ" nộp phạt tội trình diễn trái phép...
Thực phẩm bẩn, môi trường sống cũng bẩn, Hà Nội được các nhà khoa học chuẩn bệnh ô nhiễm nghiêm trọng
Tạm giam, khởi tố người vợ hắt 5 lít axít vào chồng; Kỹ nghệ "phù phép" hơn 10 tỉ đồng của siêu trộm
Viết phản hồi