Ấn tượng mạnh nhất phải kể đến sự dữ dằn của Maria Pogrebnyak. Không ai ngờ liễu yếu đào tơ như cô vợ của Pavel Pogrebnyak lại có thể tay không tấc sắt đuổi bay cả đám trộm đột nhập vào nhà cô ở Stuttgart (Đức) hồi tháng 12 năm ngoái.
Arshavin cùng bà xã Yulia
Bà xã Yulia của Andrey Arshavin lại dữ dằn theo kiểu khác: dữ dằn với… chồng. Khi Arshavin sang Arsenal, Yulia bị gán mác nàng WAG có phong cách ăn mặc xấu nhất Premiership. Vậy mà lúc nào cô cũng lớn tiếng chê gu thẩm mỹ của Arshavin, ngôi sao từng theo học thiết kế thời trang tại ĐH Mỹ thuật và Công nghệ St.Petersburg.
“Tôi cẩn thận lựa chọn cho Andrey những bộ cánh đẹp nhất. Thế mà anh ấy lại ra đường hay xuất hiện trên tạp chí với những bộ đồ hoàn toàn khác. Chúa ơi, tôi lại mang tiếng oan là không biết nâng khăn sửa túi cho chồng”, Yulia phân bua. NHM thì cười tủm: “Đã xấu xí lại thích gây chú ý”.
Alexandra
Sự lắm chiêu của WAGs Nga, tiếc thay, có lúc lại gây ra hậu quả đáng tiếc. Vợ đầu Olga của lão tướng Konstantin Zyryanov vốn mang tiếng luôn kiếm cớ để thỏa chè chén, nghiện ngập. Tháng 8/2002, sau khi quá chén, Olga đã ôm cô con gái 4 tuổi… nhảy từ ban công tầng 8 xuống đất."Kén cá" như Wags Ba Lan, Hy Lạp
Mở ra mới biết đó là… bộ lịch khỏa thân của Tereza. Bị đặt vào sự đã rồi, Baros chẳng những không thể trách móc Tereza nửa lời mà vẫn phải uốn lưỡi khen cô “táo bạo”.
Nhiều nàng WAGs của Ba Lan và Hy Lạp tính toán “kén cá chọn canh” quá đâm ra loanh quanh lại trượt ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu. Người đẹp Alexandra Loizou từng bỏ Samaras để chạy theo tiền vệ Selcuk Sahin của Fenerbahce. Ai dè Hy Lạp được dự EURO 2012 trong khi TNK của Selcuk Sahin phải làm khán giả bất đắc dĩ.
Người đẹp Sylwia Skarbinska thì chắc ăn bằng cách đá văng cựu tuyển thủ Ba Lan, Tomasz Klos để ngả vào vòng tay tiền vệ chắc suất dự EURO 2012 cùng ĐT Ba Lan, Kamil Grosicki. Sát ngày khởi tranh thì Grosicki không chịu được thói “đứng núi này trông núi nọ” của Sylwia nữa. Bảo sao đồng đội Wojciech Szczesny của Grosicki vừa ca thán “không tin vào đàn bà”.




























Viết phản hồi