
Virus FIFA đã cướp đi của Wenger con át chủ bài Van Persie, người đã ghi tới 11 bàn cho ‘pháo thủ’ tính từ đầu mùa giải. Mọi chuyện càng trở nên khó khăn hơn khi mới đây trong trận gặp Standard Liege ở Champions League, William Gallas tiếp tục bị chấn thương và hiện chưa rõ anh có thể thi đấu trong trận gặp Chelsea vào chủ nhật này hay không. Gallas đã dính một cú va chạm rất mạnh vào mặt trong trận thắng trước Standard. Điều đáng nói đây lại là pha va chạm khi anh cùng tranh bóng trên không với người đồng đội Andrey Arshavin. Cú va chạm mạnh đến nỗi Arshavin giờ cũng đang phải điều trị một vết rách khá dài trên đỉnh đầu. Sau đó, Gallas tiếp tục đen đủi khi dính phải một chấn thương mắt cá chân.
Phát biểu về nạn chấn thương đang hoành hành tại Emirates, Wenger không dấu được sự buồn rầu: “Chúng tôi rất nghi ngờ khả năng Gallas có thể ra sân ở trận đấu với Chelsea. Thật không may là cậu ấy đã liên tiếp dính những chấn thương khác nhau trong cùng một trận đấu. Hiện tại mắt cá chân của cậu ấy đã ổn nhưng mắt của cậu ấy đã bị tổn thương khá nặng và vẫn còn sưng tấy. Cậu ấy đang phải đeo thiết bị bảo vệ mắt và tôi hy vọng mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn vào ngày chủ nhật. Còn về Arshavin thì có lẽ là ổn. Cậu ấy bị choáng khá nặng sau pha va chạm với Gallas, tuy nhiên tôi tin là chấn thương kiểu này sẽ nhanh chóng bình phục.”

Pha bóng vô duyên của Arshavin và Gallas dẫn tới những chấn thương đáng tiếc
Trận đấu với Standard không cũng khiến Arsenal chịu thêm một tổn thất nữa khi hậu vệ trẻ Kieran Gibbs đã bị gãy xương bàn chân và chắc chắn phải lên bàn mổ. Sớm nhất cũng phải ba tháng nữa Gibbs mới có thể trở lại sân cỏ.
Hiện tại Arsenal cũng không thể có sự phục vụ của Diaby và Bendtner do cả hai đều dính chấn thương và cần ít nhất hai tuần nữa mới có thể bình phục. Trong khi đó, Theo Walcott sắp trở lại và đây chính là tin vui với Wenger trong hoàn cảnh ‘pháo thủ’ đang thiếu hụt nhân sự trầm trọng trên hàng công.
Walcott hiện đã trở lại tập luyện bình thường với đội một sau khi chữa trị chấn thương đầu gối. Anh hy vọng mình sẽ được ra sân để thay thế vị trí mà Van Persie để lại: “Tôi cảm thấy ổn. Tôi đã tập luyện rất tốt trong những ngày vừa qua. Tôi cũng trao đổi với Fabregas và Arshavin về chấn thương của mình bởi họ đã từng rơi vào tình trạng giống tôi. Mọi chuyện đều tốt đẹp. Các nhân viên y tế và HLV thể lực đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Về việc trở lại và thi đấu, tôi hy vọng sẽ được đá ở vị trí tiền đạo bởi đó là vị trí sở trường của tôi. Tuy nhiên nếu HLV muốn tôi đảm nhận những vị trí khác thì tôi luôn sẵn sàng.”
Như vậy, trước thềm đại chiến với Chelsea, HLV Wenger rõ ràng có lý do để lo lắng. Mặc dù khả năng ra sân của Gallas còn bỏ ngỏ, nhưng có thể khẳng định rằng với việc khá nhiều cầu thủ bị chấn thương và những người có khả năng ra sân thì đều mới chỉ bình phục được vài ngày, thì việc họ phải đương đầu với một đội hình đầy sức mạnh như Chelsea là rất đáng ngại.
Arsenal hiện đang là đội chơi tấn công hay nhất ở giải ngoại hạng với 36 bàn thắng ghi được từ đầu mùa, và đã có tổng cộng 13 người lập công. Trong đó Van Persie ghi 7 bàn, Fabregas 6 bàn, Arshavin 4 bàn, Vermaelen 4 bàn, Gallas 3 bàn, Diaby 3 bàn.
Arsenal sắp có Henry mới
Lịch thi đấu Premier League
Bảng xếp hạng Premier League
Danh sách vua phá lưới Premier League
