
Trong cuộc phỏng vấn của hãng thông tấn AFP trước khi bước vào giải ATP World Tour Finals tại London vài ngày tới, khi phóng viên hỏi về sự kiện “bàn tay của Chúa” phiên bản 2.0 của Henry, Federer đã nói:
“Đó là tình huống xảy ra rất nhanh và chúng ta không thể đổ lỗi hoàn toàn cho Henry. Nếu trọng tài không nhìn thấy tình huống đó thì tôi nghĩ đó cũng chỉ là lỗi cảm nhận của con người. Điều đó xảy ra hàng ngày và có biết bao nhiêu bàn thắng được công nhận dù thực chất không phải như vậy.”
Nhưng Federer cũng đưa ra chi tiết mà chắc hẳn tiền đạo người Pháp cũng phải công nhận mình đã hành động rất sai lầm.
“Henry đã đưa ra lời xin lỗi. Nhưng đó là sau trận đấu, thậm chí ngay cả 5 giây sau pha bóng đó cũng là quá muộn. Với nền kỹ thuật hiện nay thì không có gì khó để xem lại tình huống ngay sau đó, dường như bóng đá cần những pha quay chậm hơn cả tennis. Tất nhiên chúng ta sẽ không lúc nào cũng dừng trận đấu để tranh cãi một pha bóng nào đó, nhưng sẽ tránh được những bi kịch như pha bóng của Henry và anh ấy sẽ không phải ở vị trí của kẻ tội đồ.”

Henry cũng rất hâm mộ tennis, đặc biệt là Federer
Chắc hẳn Henry cũng lấy làm tiếc sau khi anh đã ăn mừng rất cuồng nhiệt sau pha bóng giá dối đó. Sau đó chính Titi còn công khai thừa nhận cố tình dùng tay chơi bóng và đổ lỗi hoàn toàn cho nhận định của trọng tài. Có lẽ chính vì những hành động đó mà rất nhiều CĐV bóng đá trên thế giới đã chỉ trích kịch liệt cầu thủ người Pháp. Mới đây, Henry đã chính thức đưa ra lời xin lỗi tới đội tuyển Ai Len và theo anh nên có một trận đá lại giữa 2 đội bóng để đảm bảo sự công bằng (nhưng mới đây Liên đoàn bóng đá Pháp đã từ chối yêu cầu đá lại của Liên đoàn bóng đá Ai Len). Nhưng có thể mọi thứ đã quá muộn.
Ý kiến sử dụng các pha quay chậm để xem lại những quyết định của trọng tài đã được thực hiện trong môn tennis vài năm qua. Tùy theo các giải đấu lớn và quan trọng sẽ có sử dụng hệ thống định vị “mắt diều hâu” để quay lại những pha bóng nhạy cảm như tình huống bóng chạm sát các vạch biên với khoảng cách cực nhỏ. Khi đó những nhận định của trọng tài biên là chỉ theo cảm tính. Dù vậy, sử dụng công nghệ trong bóng đá vẫn được tranh luận rất căng thẳng và chưa có hồi kết.

Henry đã đưa ra lời xin lỗi nhưng có lẽ đã muộn
Người tham gia tích cực nhất trong phong trào “nói không với công nghệ” trong bóng đá là chủ tịch UEFA Michael Platini (thật trùng hợp ông cũng là người Pháp). Platini đã tuyên bố bóng đá là môn thể thao của con người và không thể để máy móc chi phối, chính vì vậy UEFA chỉ thử nghiệm đưa thêm 2 trọng tài biên ở sau các khung thành ở giải Europa League để thử nghiệm nhằm tăng độ chính xác trong những xử lý của trọng tài. Nhưng thật đáng tiếc tình huống gây xôn xao dư luận thế giới từ pha chơi bóng bằng tay của Henry lại xảy ra đúng trong thời điểm này, rất có thể một lần nữa công nghệ có được đưa vào bóng đã giống như tennis hay không sẽ lại tiếp tục trở thành đề tài nóng bỏng.