Thứ tư, 27 Tháng sáu 2012, 15:24 GMT+7

Đức - Italia: Chuẩn bị kỹ càng, đợi chờ thanh thản

Bài viết của nhà báo Vũ Công Lập, cổ động viên nổi tiếng nhất Việt Nam của đội tuyển Đức 

Đức - Italia: Chuẩn bị kỹ càng, đợi chờ thanh thản

Các tuyển thủ Đức tích cực tập luyện

Gặp lại Italia, đội đánh bại Đức tại bán kết World Cup 2006, quả là thách thức lớn với Mannschaft. HLV Loew tuyên bố: ”Chúng tôi tôn trọng đối thủ, chứ không hề có chút sợ hãi nào”. Trong những phát biểu của mình, các tuyển thủ Đức cũng đều tỏ ra tin tưởng và thanh thản. Vì họ đang có sự chuẩn bị tốt nhất.

Những cựu binh đã nhiều năm chinh chiến cùng nhau như Klose hay Mertesacker đều cảm thấy ngạc nhiên, vì không khí ở Mannschaft bây giờ đã hoàn toàn đổi khác. Khi Matthaeus hay Ballack còn hiện diện, thủ lĩnh đội tuyển xử sự như những bậc quân vương. Bất cứ lúc nào, khi Matthaeus vào phòng xoa bóp, thì các bậc đàn em đang nằm trên giường đều phải đứng dậy để nhường chỗ. Còn những ngày vừa qua, dù Klose đang khẩn cấp điều trị chấn thương đầu gối (mãn tính), nhưng anh vẫn sẵn sàng dành chỗ của mình cho các cầu thủ trẻ cần điều trị những tổn thương cấp tính. Đấy là câu chuyện về tính dân chủ và tình đoàn kết.

khong de

Marco Reus lần đầu tiên được dự một giải lớn. Trước điều kiện ăn ở, luyện tập, trong bầu không khí rất lạ lẫm, anh đã phải thốt lên: ”Cứ như là các chính khách cỡ lớn. Chúng tôi được hưởng quá nhiều quyền ưu đãi và miễn trừ. Nhiệm vụ bây giờ chỉ còn là tập trung hết sức vào bóng đá”. Cụ thể hơn: trận bán kết, trước một đối thủ rất khó chơi và thường xuyên gây khó khăn cho Đức là Italia.

Sáng ngủ dậy, ngay khi còn nằm trên giường, nhìn lên màn hình là các cầu thủ đã biết rõ lịch làm việc trong ngày. Trong bữa ăn, 8 người được bố trí một bàn, Loew không yêu cầu chỗ ngồi cố định cho từng người như kiểu Van Gaal. Ông chỉ không thích cầu thủ ngồi theo kiểu phân nhóm: nhóm Bayern, nhóm Dortmund, hay nhóm những người còn lại. Ông cũng yêu cầu cả bà Heike Dahl- thư ký của lãnh đội  Bierhoff ngồi luôn cùng bàn ăn để hiểu thêm mọi chuyện trong cuộc sống của các tuyển thủ.

Năm nay, Yoga đã trở thành một phần chính thức trong chương trình tập luyện của ĐT Đức. Từ nhiều năm nay, Lahm thực hiện buổi tập có tên “Lời chào mặt trời”, dưới sự hướng dẫn của chuyên gia hàng tuần bay từ Cambrige sang Munich. Bây giờ, các bài tập ấy được áp dụng cho cả Reus, Guendogan, Hummels, Mertesacker. Reus, cầu thủ xuất sắc nhất trận Đức - Hy Lạp (4-2) nhận xét: ”Luyện tập Yoga giúp tôi giữ được sự ổn định nội tại cũng như sự cân bằng trong cả cơ thể. Yoga giúp thể trạng và tinh thần tôi thư giãn sau các bài tập căng thẳng”.
khong de

Năm nay tuyển Đức có thêm một chuyên gia mới: Efthimmios Kompodietas. Mỗi ngày ông làm việc với cầu thủ chừng 20-30 phút, với những bài tập theo lý thuyết vận động. Nhờ những tư thế vận động khác lạ, não bộ sẽ được kích thích, khả năng tập trung và khả năng cảm nhận được nâng cao. Hành động của cầu thủ sẽ nhanh hơn, chính xác hơn, định hướng của họ cũng tốt hơn. Chẳng hạn cầu thủ vừa phải tung hứng bóng tennis, hai chân lại phải di chuyển liên tục sang phải, sang trái, tiến lên hay lùi xuống. Lơ là chỉ một chút thôi là hỏng, trong khi mắt, tay, chân cùng tích cực làm việc.

LĐBĐ Đức (DFB) quyết định cho xây thêm những sân tập ngay trong khuôn viên khách sạn. Diện tích sân chỉ là 105 x 58 m (chuẩn FIFA: 105 x 68m), mà đã phải chặt bớt cây và lấp bớt ao. Thủ môn tập ở sân khác, bé hơn: 40 x 30 m. Các buổi tập kín đáo nhằm chuẩn bị chiến thuật cho từng đối thủ cụ thể. Italia hay đội nào ở bán kết cũng vậy thôi, mục đích cuối cùng của Đức là phải thắng cả 6 trận. Cho nên, họ xem vị trí thứ ba hay thứ hai cũng chẳng khác gì nhau nhiều. Chỉ có ngôi vô địch mới có giá trị.

Khi sang Ba Lan, Đức mang theo 47 tấn hàng hóa, chở trên 4 xe container loại lớn. Đội hậu cần của tuyển Đức đã lên tới 33 người (World Cup 2010 ở Nam Phi chỉ là 28 người). Chăm sóc sức khỏe cho đội có 1 giáo sư, 2 tiến sĩ y khoa, 1 bác sĩ tâm lý, 4 cán bộ vật lý trị liệu và 3 HLV thể lực. Phục vụ cho công tác truyền thông của đội là 6 chuyên gia, còn 3 người khác chuyên quan sát, thu thập thông tin về các đối thủ.

Công tác an ninh được đảm bảo bằng hai vệ sĩ, 40 và 42 tuổi, đã đi cùng đội từ 12 năm nay… Ông Hochfellner, 59 tuổi, đã lái xe cho đội từ nhiều năm nay. Nhưng ở Ba Lan và Ukraine, quy định là người địa phương lái xe cho tất cả các đội bóng. Đức quyết định vẫn đưa Hochfellner đi cùng, để phụ vào việc lo quần áo thi đấu cho cả đội. Thật khó có thể tìm được sự chu đáo nào hơn thế.

Cho nên, Mannschaft hãy cứ luyện tập và thanh thản chờ đợi, bất cứ đối thủ nào.

 

Viet Bao.vn(Theo Bongdaplus)

Nhận xét tin Đức - Italia: Chuẩn bị kỹ càng, đợi chờ thanh thản

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Đức - Italia: Chuẩn bị kỹ càng, đợi chờ thanh thản bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Duc Italia Chuan bi ky cang doi cho thanh than ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Đức - Italia: Chuẩn bị kỹ càng, đợi chờ thanh thản ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Euro 2008 của chuyên mục Bóng Đá.

Germany - Italy: Prepare carefully, waiting for peace
Vietnam, Vu Cong Lap, fans, serene, players, preparation, competition, carefully, waiting, virtue, the , to, articles, training

Articles Vu Public journalists, fans Vietnam's most famous German team.



  • Thoi su 24h 2205 Mot trinh nu Viet gia toi thieu 3000 USD
    Thời sự 24h (22/05): Một trinh nữ Việt, giá tối thiểu 3000 USD

    Sốc giá tối thiểu 3.000 USD "mua" một trinh nữ Việt; Vụ “nam giới bán dâm”: Có cả giáo viên tham gia!; Hàn Quốc: Mối đe dọa từ Triều Tiên “chưa từng có”; Ăn sữa chua mít: Tự đầu độc mình?; Phẫn nộ clip nhóm thiếu niên trêu chọc cụ già; Sự khác biệt thú vị giữa trẻ con ngày ấy và bây giờ... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05.

  • Thoi su 24h Bi tiem vac xin het dat chau be soc thuoc
    Thời sự 24h: Bị tiêm vắc xin "hết đát", cháu bé "sốc" thuốc

    Côn đồ truy sát nữ sinh: Dân lý giải chuyện đứng nhìn; Thu phí nhạc số: Không thành công cũng thành nhân; Vòi rồng khổng lồ san phẳng ngoại ô Mỹ, 51 người chết; Hàng ngàn người Hà Nội ăn nước phở bẩn mỗi sáng; Chuyện "đo đạc" thí sinh hoa hậu; Điệp khúc mất điện mùa nóng, chiêu tăng giá của EVN?... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05

  • Thoi su 24h Hang chuc nguoi Viet Nam bi vi khuan an thit
    Thời sự 24h: Hàng chục người Việt Nam bị vi khuẩn 'ăn thịt'

    Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.

  • Thoi su 24h Phat tu sinh vien vi tuyen truyen chong nha nuoc
    Thời sự 24h: Phạt tù sinh viên vì tuyên truyền chống nhà nước

    Phạt tù cựu sinh viên vì "tuyên truyền chống nhà nước"; Nữ "dị nhân" HN nói chuyện được với cụ rùa Hồ Gươm?; Beckham chính thức nói lời từ giã bóng đá; Đài Loan phớt lờ Trung Quốc, khuyến cáo Philippines; 20 cặp đồng tính linh đình diễu hành và tổ chức đám cưới... là những tin nóng nhất trong ngày 17/05.

  • Thoi su 24h Bit mat giat trang suc thieu nu dang di xe may
    Thời sự 24h: Bịt mặt, giật trang sức thiếu nữ đang đi xe máy

    Vụ "ép DN trả tiền nhậu": CSGT tạm thôi chức; Vụ vợ chồng giáo viên sát hại chủ nợ: Tình tiết rợn người; Trận derby "đắt đỏ" nhất châu Âu; "Đường lưỡi bò" là do một quan chức Trung Quốc tiện tay vẽ vào; Những vụ khoe ‘chiến tích bất hảo’ ầm ĩ của giới trẻ; Baggio và ‘gái một con’ Vân Hugo đang yêu nhau?... là những tin nóng nhất trong ngày 16/05.