Tham vọng lập cú đúp chiến tích của Đà Nẵng tiến thêm một bước nữa khi đội giành quyền vào chơi trận CK Cúp QG sau khi loại Bình Dương trên chấm phạt đền nhờ sự xuất sắc của thủ môn dự bị Đức Cường, chiều 29/7.
"Đè bẹp" SLNA, Thể Công vào đá CK với Đà Nẵng
Cúp QG với không ít đội, chỉ đá để cho xong thủ tục. Nhưng với Bình Dương và Đà Nẵng của mùa giải 2009 lại khác. Một bên muốn vớt vát danh dự, đội còn lại muốn nhân đà rinh cúp thì ẵm luôn cái còn lại!
![]() |
| Philani dù lập hat-trick thì Bình Dương vẫn đành ngậm ngùi nhận giải đồng hạng 3. Ảnh: Quốc An |
Và thực tế 2 cái tên cũng đủ gây sự chú ý, nhất là cách đây 2 tuần, Đà Nẵng phơi áo 1-4 ở Gò Đậu. Tuy nhiên, chiều 29/7, sân Chi Lăng đã không diễn ra hấp dẫn như mong đợi dù những phút cuối thực sự mang đến sự hồi hộp khi 2 đội phải phân định thắng thua trên chấm phạt đền.
Tuy làm khách nhưng Bình Dương lại là đội phá vỡ được thế quân bình, từ rất sớm, ở phút thứ 4 của trận đấu do công của Philani sau đường chuyền của đồng đội Mbabazi.
Nhưng chỉ 5 phút sau, Đà Nẵng đưa cuộc chơi về vạch xuất phát. Từ quả phạt góc do Quốc Anh thực hiện, Merlo Gaston băng vào đệm bóng cận thành, gỡ hòa 1-1.
Phút 15, đến lượt Quốc Anh trực tiếp ghi bàn với pha dứt điểm cận thành khi anh có được bóng từ pha tranh chấp trên không giữa Gasron và Helio. 2-1 cho Đà Nẵng, rất chóng vánh.
Sang hiệp 2, có những thời điểm diễn biến trên sân thật tẻ nhạt. Các pha tấn công của Đà Nẵng không thực sự gây khó cho đối thủ, đặc biệt sau khi Molina vào sân thay Quốc Anh.
Bình Dương chơi cũng không thật sự quyết liệt, thỉnh thoảng tìm cách ăn thua đủ với đối phương hơn là ghi bàn!
![]() |
| Niềm vui của người giành vé đi tiếp. Ảnh: Quốc An |
Dù vậy, trận đấu tiếp tục có những bàn thắng. Phút 84, Philani lần thứ 2 lập công sau khi nhận đường chuyền của Vũ Phong bên cánh phải, quân bình 2-2.
Không phải chờ lâu, phút 87, Đà Nẵng lần thứ 2 vượt lên, và người ghi bàn lại là Merlo Gaston quen thuộc.
Tưởng như chủ nhà đã "giải quyết" xong trận đấu thì việc hàng thủ chơi thiếu tập trung đã để cho Anh Đức và Philani đan bóng với nhau như đá tập trong vòng cấm trước khi Philani đệm bóng cận thành hạ thủ môn Đức Cường, gỡ hòa 3-3, cũng là hoàn tất hat-trick cho riêng mình.
Hòa nhau trong giờ đấu chính thức, chiếc vé chung kết Cúp QG được phân định trên chấm phạt đền. Và trong một chiều thi đấu xuất thần, thủ môn dự bị Đức Cường đã đẩy được cả 3 cú sút của Trường Giang, Đức Thiện và Philani.
Trong khi đó, những Molina, Merlo Gaston và Thanh Hưng đều thực hiện thành công khi đối mặt với thủ môn Minh Quang.
Thắng với tổng tỷ số 6-3, Đà Nẵng sẽ tranh chức vô địch cùng Thể Công, đội thắng dễ như đi dạo (4-1) trước SLNA.
-
Bảo Nghi






























Viết phản hồi