Raymond Everest, cổ động viên 56 tuổi của đội Millwall đã phải nhận bản án trên, và trở thành hooligan bóng đá già nhất của nước Anh phải ngồi sau song sắt nhà giam. Ông bị các máy quay thu được cảnh đang tung cú đá kung-fu vào một con ngựa của cảnh sát.
Sau trận đội nhà thua Birmingham 1-2 tại giải hạng Nhất nước Anh hôm 2/5/2002, hàng trăm khán giả Millwall đã tụ tập gây bạo loạn bên ngoài sân vận động. 157 cảnh sát và 26 con ngựa đã bị thương trong vụ hỗn loạn. Everest đã tích cực tham gia đánh nhau, và hô hào những người khác lập chướng ngại vật ngăn không cho đội cảnh sát kỵ binh vượt qua. Theo luật sư biện hộ, bị cáo là CĐV của Millwall từ khi mới 3 tuổi, nhưng đây mới là lần đầu tiên ông dính dáng vào một vụ ẩu đả kiểu này.
Tuy nhiên, thẩm phán tòa án Woolwich lại có suy nghĩ khác. Ông cho đây là một trường hợp phạm tội nghiêm trọng: "Everset là người già nhất trong số bị bắt, nhưng từ đầu đến cuối không hề có thái độ ăn năn. Ông ta làm cho cả gia đình và CLB phải hổ thẹn. Thật khó tìm ra ví dụ nào tồi tệ hơn về cách cư xử của một người ở tuổi ngoài 50".
Ngoài việc phải ngồi tù, Everest còn bị cấm bén mảng tới mọi sân vận động của nước Anh và xứ Wales trong 8 năm tới.
Lê Trần (theo AP)