Trong mấy ngày vừa qua, khi TT&VH và một số tờ báo khác đặt dấu hỏi về tình trạng một số ông bầu trong VPF “vừa đá bóng vừa thổi còi”, tức là giữ cương vị lãnh đạo trong HĐQT VPF nhưng đồng thời cũng vẫn làm Chủ tịch ở đội bóng của mình, không ít người đã phản bác lại rằng nêu vấn đề này trong thời điểm mùa giải đang ở giai đoạn nước sôi lửa bỏng là không thích hợp, và tốt nhất chỉ nên làm như thế khi V-League 2012 đã hoàn toàn kết thúc.
Tuy nhiên, như người ta vẫn nói: “Phòng còn hơn chống”, và đưa ra cảnh báo về một nguy cơ có khả năng trở thành hiện thực vẫn tốt hơn nhiều so với việc phải khắc phục hậu quả khi chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Không ai phủ nhận thiện chí của các ông bầu trong bộ máy lãnh đạo của VPF, bởi với những doanh nhân nổi tiếng như họ, thời gian thực sự là vàng là bạc, nên việc họ bỏ thời gian và tâm huyết để góp sức cho bóng đá VN thông qua VPF là hành động rất đáng trân trọng và ngợi ca.
Và thực tế là các ông bầu trong VPF chỉ thể hiện vai trò lãnh đạo của mình ở tầm “vĩ mô”, còn điều hành trực tiếp vẫn là các quan chức VFF hoặc cựu quan chức VFF đang ăn lương VPF. Vì thế, sẽ là áp đặt và võ đoán, và thậm chí là không công bằng nếu cho rằng các ông bầu trong VPF có thể sẽ sử dụng ảnh hưởng của mình để đem lại lợi ích cho đội bóng dưới quyền.
Đấy là kịch bản rất khó xảy ra, vì như bầu Kiên từng nói, “bóng đá là sân khấu 4 mặt”, ai cũng có thể soi vào, và trong hoàn cảnh các ông bầu trong VPF có vị trí nhạy cảm như hiện tại thì chẳng ai dại dột và ấu trĩ tới mức để hình ảnh trong sáng của mình bị ảnh hưởng vì những chuyện không đâu.

Bầu Kiên người có ảnh hưởng rất lớn trong sự ra đời của VPF thường xuyên ngồi trong khu kỹ thuật của CLB BĐHN, đội bóng mà ông là chủ
Tuy nhiên, nói như thế không có nghĩa là tình trạng “vừa đá bóng vừa thổi còi” của các ông bầu trong VPF hiện tại không cần thay đổi, bởi có thể các ông bầu chưa hoặc không bao giờ có ý định “vừa đá bóng vừa thổi còi”, nhưng các thành viên khác của V-League chưa chắc đã có được sự yên tâm tuyệt đối như thế. Tuần trước, khi trả lời phỏng vấn TT&VH về vấn đề này, HLV Lai Hồng Vân của K.Kiên Giang từng thẳng thắn cho biết: “Trong hoàn cảnh này, chuyện các ông bầu có đội bóng đang liên quan đến cuộc chiến trụ hạng không thể không khiến bất kỳ ai không suy nghĩ. Những ngày qua, theo dõi thông tin trên báo chí phân tích về cơ hội trụ hạng mong manh của K.KG, tôi thấy nhiều yếu tố đúng.
Trong thâm tâm, tôi cũng lo ngại về tính công bằng của cuộc chơi. Xem trận SG.XT-K.KH vừa qua, tôi càng có cơ sở để lo lắng cho điều đó. Tôi mong muốn VFF có trách nhiệm trong chuyện này. Một trong những yếu tố giúp nền bóng đá của một quốc gia đi lên là tính công bằng của giải đấu. Lúc đầu, các thành viên sáng lập ra VPF đều nhắm đến mục đích trên để hướng tới, hy vọng họ sẽ tuân thủ nghiêm túc những điều đó”.
Hãy thử tưởng tượng nếu 2 đội bóng A và B gặp nhau ở V-League trong trận đấu có ý nghĩa sống còn với cả 2 (tranh chấp chức vô địch hoặc chạy trốn xuống hạng), Chủ tịch CLB A là một vị chức sắc rất to trong HĐQT VPF và ông này lại xuống sân ngồi hẳn ở khu vực kỹ thuật đội bóng của mình cùng HLV trưởng và các cầu thủ dự bị đội A, thử hỏi ở tình trạng như thế, trong các tình huống nhạy cảm trên sân, trọng tài có dám xử nặng tay với đội A hay không, cho dù nếu đội A xứng đáng bị thổi phạt, hay nếu đội B thua trận và mất ngôi vô địch hoặc buộc phải xuống hạng, liệu họ có tâm phục khẩu phục và chấp nhận rằng vì chuyên môn của mình kém hơn đội B nên mới phải thua?
Không ai bắt buộc các ông bầu phải lập tức lựa chọn giữa vị trí lãnh đạo ở VPF với chức Chủ tịch ở CLB của mình, bởi bất cứ một thay đổi nào cũng cần phải có thời gian, huống hồ là một thay đổi mang tính cách mạng như sự xuất hiện của VPF, nhưng để không làm khó cho công việc của các trọng tài, để không nảy sinh tâm trạng nghi ngờ, ức chế của các đội bóng “thấp cổ bé họng”, các ông bầu trong VPF phải chăng nên cân nhắc một cách kỹ lưỡng về sự xuất hiện của mình ở băng ghế huấn luyện trong mỗi trận đấu của đội nhà. Thay vì ngồi ở khu vực kỹ thuật và tạo ra vô số áp lực cho các thành phần tham gia giải, các ông bầu hoàn toàn có thể lựa chọn vị trí ở khu VIP, và chỉ nên xuống sân trước, trong giờ nghỉ và sau khi trận đấu kết thúc.
Hình như đấy chẳng phải là một việc làm khó khăn gì cho lắm, vì việc khó như thuyết phục VFF giao lại cho VPF quyền tổ chức V-League cũng như toàn bộ thương quyền của các giải bóng đá chuyên nghiệp VN mà các ông bầu trong VPF còn làm được thì chuyện chọn chỗ ngồi sao cho ít điều tiếng thắc mắc nhất là quá đơn giản.
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Dễ như chọn ghế… bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết De nhu chon ghe ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Dễ như chọn ghế… ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Việt Nam - V-League của chuyên mục Bóng Đá.
Easy as select seats ...
Board VPF, served, he elected, and his team, leadership, a number, touch football, his chosen, time, work, out
in the last few days When TT u0026 VH and some other newspapers questioned the status of some VPF boss "has just kicked the ball whistle blowing", ie served in board leadership, but also still VPF as Chairman in their team ..
Phạt tù cựu sinh viên vì "tuyên truyền chống nhà nước"; Nữ "dị nhân" HN nói chuyện được với cụ rùa Hồ Gươm?; Beckham chính thức nói lời từ giã bóng đá; Đài Loan phớt lờ Trung Quốc, khuyến cáo Philippines; 20 cặp đồng tính linh đình diễu hành và tổ chức đám cưới... là những tin nóng nhất trong ngày 17/05.
Vụ "ép DN trả tiền nhậu": CSGT tạm thôi chức; Vụ vợ chồng giáo viên sát hại chủ nợ: Tình tiết rợn người; Trận derby "đắt đỏ" nhất châu Âu; "Đường lưỡi bò" là do một quan chức Trung Quốc tiện tay vẽ vào; Những vụ khoe ‘chiến tích bất hảo’ ầm ĩ của giới trẻ; Baggio và ‘gái một con’ Vân Hugo đang yêu nhau?... là những tin nóng nhất trong ngày 16/05.
Vụ nổ mìn giết vợ: Lời kể kinh hoàng của người đi cùng xe; Chelsea và sứ mệnh lịch sử; Trung Quốc xua tàu cá vào thềm lục địa Việt Nam; Nóng đỉnh điểm, người Hà Nội rủ nhau đi ‘tắm tiên’; Cảnh giác với thạch đen siêu bẩn; Sao Việt và những hành động "ý thức kém"... là những tin tức nóng nhất trong ngày 15/05.
Rúng động: Gần 20 học sinh lớp 6 ở Đắc Lắc nghi bị chết đuối; Bí ẩn thẩm mỹ viện hàng trăm người ra vào mỗi ngày; 32 tàu Trung Quốc chính thức xâm phạm Trường Sa; Thuốc kích dục nữ: “Thần tiên” hay trò bịp?; Clip tình yêu tuổi teen dễ thương nhận like ‘khủng’; Khi nghệ sĩ Việt bị lợi ích "quật ngã" yêu thương... là những tin nóng nhất trong ngày 14/05.
Nhạc sĩ Ngọc Đại có thể bị truy cứu hình sự?; Dân mạng xúc động chuyện tình 2 cụ già trên xe bus; Sir Alex Ferguson nghẹn ngào chia tay NHM tại Old Trafford; Thực hư “chiến tranh tin đồn” của Triều Tiên; Bé gái sống sót trong vụ thảm án Lê Văn Luyện hiện ra sao?; Đột nhập thế giới ngầm của ông trùm Dũng "mặt sắt"... là những tin nóng nhất trong ngày 14/5.
Các “thầy” có thể chữa được bách bệnh bằng những cách kỳ quái.
Nude để thiền dù chỉ mới được đăng tải nhưng một số bức ảnh khác trong bộ ảnh này nhanh chóng được cư dân mạng lùng sục.
Thông tin cảnh báo rạch đùi nữ sinh khiến nhiều nữ sinh cũng như các bậc phụ huynh bất an, lo lắng.
Vậy là cuối cùng, hành trình huyền thoại của vị HLV người Scotland cũng đã kết thúc.
Số thuốc bị “ăn bớt” khoảng 40% so với 0,5ml chuẩn ban đầu.
Toàn cảnh thể thao từ 12/5 – 18/5
Hot: Angelina Jolie viết tâm thư trải lòng chuyện cắt bỏ ngực; Lý Nhã Kỳ: Từ "đại sứ du lịch" đến "bà trùm scandal";
Bàng hoàng vụ 4 học sinh chết đuối; CSGT bị tố ép doanh nghiệp trả tiền ăn nhậu; Bi hài chuyện kiều nữ "săn tình" ở bể bơi;
Kinh hoàng người cha "khâu miệng, dội nước sôi lên đầu" con gái; Con đường vào tù của một tiến sĩ kinh tế;
Việt Nam đang là nơi sản xuất smartphone hàng đầu thế giới, 10 virus máy tính nguy hiểm nhất mọi thời đại, A
Viết phản hồi