| Chúng ta đang nhắc đến Marvin Martin, tiền vệ của CLB Sochaux. Chàng trai có dáng người thư sinh nhỏ bé ấy vừa khiến cả nước Pháp ngỡ ngàng trong lần đầu tiên ra mắt đội tuyển quốc gia. Có mặt trong 15 phút cuối cùng trận giao hữu với Ukraine, Mavrin đã giúp đội tuyển Pháp làm nên cuộc lội dòng ngoạn mục chỉ trong vòng 3 phút. Chiến tích xuất sắc của Marvin mở đầu bằng cú sút xa tuyệt đẹp từ khoảng cách 30m, tiếp đó là quả phạt góc chính xác để đồng đội Kaboul đánh đầu thành bàn và cuối cùng là một cú dứt điểm kỹ thuật ấn định chiến thắng 4-1 cho Les Bleus. Nếu được xếp hạng, màn ra mắt của Marvin trong màu áo ĐTQG xứng đáng liệt vào hàng kinh điển. Ở tuổi 23, nhiều người bảo thế vẫn là hơi muộn cho lần đầu tiên khoác áo đội tuyển. Nhưng có quan trọng gì nếu Marvin tiếp thêm cho cơ thể đang hồi phục sau cơn bạo bệnh của ĐT Pháp một luồng sinh khí mới tràn đầy sức sống. Rõ ràng là anh đã góp phần làm nên điều đó nếu nhìn vào những gì hàng công của tuyển Pháp đã thể hiện hơn chục phút cuối ở trận đấu tại Ukraine.
Marvin có ngoại hình và cách chơi như Xavi Chơi ở vị trí tiền vệ tấn công hơi lệch trái, Marvin đã phát huy được mọi tố chất tốt nhất, trong đó phải kể đến khả năng dứt điểm chính xác và kỹ thuật chuyền bóng thượng hạng. Ít ai biết khi khởi nghiệp Marvin là một tiền đạo bẩm sinh. Mãi đến năm 2008, khi Sochaux gặp Marseille tại Velodrome trong một trận đấu ở Ligue 1, anh được HLV điều xuống đá tiền vệ tổ chức. Và kể từ khi ấy, cầu thủ chỉ cao vẻn vẹn 1m70 đã biết mình hợp với vị trí nào nhất. Mùa giải vừa qua, anh là tiền vệ kiến thiết số 1 ở Ligue 1 với 17 đường chuyền thành bàn. Nếu chỉ xét trong khuôn khổ các giải vô địch quốc gia ở Châu Âu, con số này chỉ kém mỗi thành tích của Messi (18 lần). “Giấc mơ của tôi và cha tôi đã trở thành sự thực”, Marvin nói sau trận đấu thăng hoa với Ukraine. Giấc mơ của Marvin không chỉ là được khoác áo đội tuyển, mà còn là ghi những bàn thắng mang tính quyết định như khi Zidane làm điều đó ở trận CK World Cup 1998 vào lưới Brazil. Ngày ấy, Marvin mới 10 tuổi, cùng cha mình ngồi xem những ngôi sao sáng nhất của ĐT Pháp thi đấu qua TV và tự nhủ sẽ kiên định đi theo sự nghiệp quần đùi áo số dù có những hạn chế ghê gớm về mặt hình thể.
Marvin sẽ còn tiến xa Bây giờ, anh đã có những vũ khí lợi hại nhất của một tiền vệ tấn công: Kỹ thuật, tốc độ, sự thông minh, quyết đoán và một bầu nhiệt huyết luôn căng tràn. Marvin đã luôn mơ về một mẫu cầu thủ như Zidane, người có khả năng cầm nhịp, điều tiết, tạo đột biến và ghi những bàn thắng để đời trong những trận chung kết lớn nhất sự nghiệp. Dĩ nhiên là còn rất xa Marvin mới được như bậc tiền bối đã đi vào huyền thoại ấy. Nhưng giấc mơ nào cũng cần được nuôi dưỡng từng ngày, tham vọng nào cũng phải được đặt trên những cơ sở có thực. Với nền móng hiện tại, Marvin hoàn toàn có thể biến giấc mơ thành sự thực. Sau trận đấu vừa qua, cầu thủ sinh ra ở quận 14 ngoại ô Paris đang được báo giới ngợi ca là “tiểu Xavi” đã ngay lập tức nhận được sự chú ý của một loạt đội bóng lớn tại Pháp. Marseille, Liile và Lyon đều đã đánh tiếng muốn có sự phục vụ của Marvin. Thậm chí, đội vô địch Đức Borussia Dortmund cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ với ngôi sao 23 tuổi. Ở Anh, Newcastle cũng có ý dịnh tiếp cận. Sự nghiệp của Marvincó lẽ sắp sang một trang mới, nổi bật và đẹp đẽ hơn. TA | |
| Việt Báo |






























Viết phản hồi