|
Tags: Man Utd, Hull City, Stamford Bridge, The Gunners, Premier League, Aston Villa, thiết bị hỗ trợ, Giải Ngoại hạng Anh, vị trí đầu, sự lúng túng, sự có mặt, phát trực tiếp, đầu bảng, không thể, dẫn đầu, Chelsea
|
- Tới làm khách trên sân Stamford Bridge của Chelsea, Arsenal không còn đường lùi. Họ buộc phải thắng “The Blues” để san bớt khoảng cách 6 điểm và chỉ có vậy mới hy vọng tiếp tục cạnh tranh ngôi vô địch với 2 đội dẫn đầu.
Hiện tại Chelsea đang dẫn đầu giải Ngoại hạng Anh với 55 điểm, hơn Arsenal tới 6 điểm. Chính vì vậy, nếu thất bại vào đêm nay, khả năng bước lên bục vinh quang tại Premier League vào cuối mùa giải của Arsenal là vô cùng mong manh nếu không muốn nói là đã hết cơ hội.
 |
|
Chelsea (áo xanh) cho Arsenal phơi áo với tỉ số thua 0-3 ở lượt đi
|
Mọi việc tồi tệ bắt nguồn từ trận thua không thể bào chữa của Arsenal ngay trên sân nhà Emirates cuối tuần trước trước đội á quân Man Utd. May cho thày trò ông Wenger là Chelsea cũng bất ngờ để Hull City cầm hòa nên khoảng cách chỉ là 6 điểm thay vì 8 điểm.
Lịch thi đấu dày đặc các trận cầu đinh (lần lượt gặp Aston Villa, Man Utd, Chelsea và Liverpool) dường như đã khiến “những đứa trẻ nhà Wenger” hụt hơi và có phần ngợp. Mới qua 2 bài test trước Aston Villa và Man Utd, Arsenal chỉ kiếm được vẻn vẹn 1 điểm và một trận thua bẽ bàng trước “Quỷ đỏ”. Với tinh thần đang rệu rã như vậy, liệu Arsenal có thể làm gì trước đội dẫn đầu bảng Chelsea?
Trận đấu với Man Utd là trận đầu tiên được phát trực tiếp dưới dạng chuẩn 3D nhưng có lẽ ông Wenger không cần tới bất cứ thiết bị hỗ trợ nhìn nào để nhận ra những trục trặc đang hiện hữu trong lối chơi của Arsenal.
Thiếu đi những chân sút chủ lực như Van Persie, Eduardo, Arsenal thi đấu vẫn nỗ lực và hào hoa như thường ngày. Nhưng mỗi khi tới cầu môn của Man Utd thì lại như gà mắc tóc, không thể tìm ra con đường tới khung thành của Van der Sar. Bendtner trong ngày trở lại sau một thời gian chấn thương không thể có phong độ tốt nhất. Sự có mặt của anh chỉ gây thêm nỗi tiếc nuối cho CĐV của Arsenal khi những cơ hội ngon ăn cứ trôi qua trước mắt.
Lối chơi bóng luẩn quẩn của Arshavin cộng thêm phong độ thất thường của Nasri và Rosicky khiến Arsenal không thể gắng gượng trước sự lì lợm và từng trải của Man Utd. Một mình cá nhân Fabregas xuất sắc thôi là chưa đủ để châm ngòi cho khẩu thần công khai hỏa.
Còn hàng thủ của Arsenal thì chơi tồi tệ không kém. Cả 3 bàn thua trong vòng 20 phút đều có lỗi rất lớn của những cầu thủ tham gia bảo vệ khung thành của “The Gunners”.
Trước cuộc đại chiến có ý nghĩa quyết định tới cuộc đua năm nay, HLV Wenger ra đòn tâm lý khi tuyên bố “Chelsea không phải là đối thủ bất khả chiến bại”. Còn thủ thành Almunia thì chọc tức đối thủ bằng lời nhận xét “Đôi khi vươn lên từ vị trí thứ 3 hay thứ 4 có lẽ tốt hơn ở vị trí đầu bảng mà thi đấu không thuyết phục như Chelsea. Chúng tôi chỉ cách vị trí đầu bảng một quãng đường ngắn mà thôi”.
Tất cả những tuyên bố “sặc mùi gây chiến” của phe Arsenal chỉ nói lên một điều. “The Gunners” đã bị dồn tới bước đường cùng. Lực cùng và sức cũng kiệt. Giờ chỉ có yếu tố tâm lý là “vũ khí” cuối cùng giúp Arsenal trụ lại ở cuộc đua năm nay.
Nhưng như vậy liệu có đủ để thách thức sức mạnh của đội dẫn đầu Chelsea? Với HLV Ancelotti thì điều đó chẳng có nghĩa lý gì. Chiến lược gia người Italia này hoàn toàn có lý khi tin vào điều đó. Ở trận lượt đi mùa giải năm nay, Chelsea đã cho Arsenal phơi áo với tỉ số đậm 3-0 ngay tại Emirates và bỏ cách đối thủ này tới 11 điểm vào thời điểm đó. Ngoài ra Chelsea còn đang có mạch 23 trận bất bại trên sân nhà Stamford Bridge ở mùa giải này.
Khác với hơn 1 tháng qua – thời điểm Chelsea mất tới 4 chủ chốt cho CAN 2010, giờ đây Drogba, Kalou, Essein và Mikel đã trở lại London để tăng cường cho đội bóng. Nên rất khó để nghĩ tới việc Chelsea sẽ sẩy chân trước Arsenal.
Nhưng nói vậy không có nghĩa là “cỗ máy” Chelsea đang thực sự vận hành hoàn hảo. Cách đây ít ngày, Chelsea đã bất ngờ phải chia điểm với đội bóng đứng áp chót bảng xếp hạng Hull City dù “voi rừng” Drogba đã ngay lập tức ghi bàn trong ngày đầu trở lại.
Thế nhưng sự lúng túng thường thấy ở mỗi tình huống cố định mà giới chuyên môn đã chỉ ra ở hàng thủ Chelsea một lần nữa lặp lại, khiến “The Blues” ngậm ngùi phải cưa điểm với Hull City. Ngoài ra vụ scandal tình ái đang đình đám tại Anh đã khiến trung vệ Terry không còn giữ được sự tỉnh táo của mình. Đó chính là lỗ hổng mà Arsenal chắc chắn sẽ không bỏ qua.
Ngoài ra cũng phải đề cập tới sức ép rất lớn mà Chelsea đang phải gồng mình gánh chịu sau trận hòa tai hại với Hull City. Họ buộc phải thắng Arsenal nếu không muốn ngôi đầu bảng bị chia sẻ bởi Man Utd – đội bóng đã đè bẹp Portmouths tới 5 bàn không gỡ ở lượt đấu sớm.
Cả Chelsea và Arsenal sẽ phải gồng mình lên đá không chỉ vì đây là một cuộc so tài mang tính chất derby thành London mà còn vì mục tiêu quan trọng – hướng tới chức vô địch Premier League.
Dự đoán: Chelsea 1-0 Arsenal
Đội hình dự kiến hai đội:
Chelsea (4-3-1-2): Cech; Ivanovic, Carvalho, Terry, A Cole; Kalou, Lampard, J Cole; Ballack; Anelka, Drogba.
Arsenal (4-3-3): Almunia; Sagna, Gallas, Vermaelen, Clichy; Fabregas, Song, Denilson; Nasri, Bendtner, Arshavin.
Đào Hoàng
|
|
Việt Báo
|
Tìm hiểu: Man Utd, Hull City, Stamford Bridge, The Gunners, Premier League, Aston Villa, thiết bị hỗ trợ, Giải Ngoại hạng Anh, vị trí đầu, sự lúng túng, sự có mặt, phát trực tiếp, đầu bảng, không thể, dẫn đầu, Chelsea |