Tại bán kết, Bồ Đào Nha gặp phải đối thủ nặng ký, cũng đang là nhà ĐKVĐ Tây Ban Nha. Tuy nhiên, với phong độ chói sáng của tiền vệ Cris Ronaldo, người Bồ đang hy vọng họ sẽ ngắt mạch 18 trận bất bại người láng giềng thuộc bán đảo Iberia.
Đồng thời, người Bồ cũng đang rất lạc quan vào khả năng lên ngôi cao nhất. Điều này lấy cảm hứng từ truyền thuyết nói rằng có một vị vua trẻ đã biến mất trong trận chiến từ kỷ 16 sẽ trở lại như Chúa cứu thế cứu Bồ Đào Nha trong một ngày sương mù bí ẩn.

Thực tế, Bồ Đào Nha cũng từng 3 lần vào bán kết trong 4 EURO gần nhất. Đây thực sự là niềm tự hào và động lực để thầy trò HLV Paolo Bento chiến đấu vì mục tiêu cao nhất.
“Đây thực sự là thành tích ấn của của một quốc gia nhỏ bé nhưng giàu truyền thống bậc nhất châu Âu và thế giới”, tờ nhật báo thể thao A Bola viết.
Tuy nhiên, cũng giống như vị vua trẻ của truyền thuyết D.Sebastiao, Cris Ronaldo và đồng đội không phải lúc nào cũng được miễn dịch với sự giận dữ của người dân.

“Bao nhiêu người trong hơn 10 triệu dân Bồ Đào Nha chúng ta đang có? Bốn Quả bóng vàng”, HLV Jose Mourinho tự hào nói thành tích bóng đá mà Bồ Đào Nha có được cùng những danh thủ như Eusebio, Luis Figo, Cris Ronaldo và chính ông trên băng ghế chỉ đạo.
Niềm tự hào của Mourinho không chỉ thể hiện ở sự tự tin với màn trình diễn ấn tượng cùng với Ronaldo tại Real mà ông còn chứng tỏ tình yêu với đất nước bằng việc gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng thiên niên kỷ BCP, ngân hàng tư nhân lớn nhất Bồ Đào Nha.
Hành động của Mourinho chứng tỏ sự tín nhiệm và lòng tin cần thiết tại thời điểm mà BCP và các ngân hàng tại Bồ đang đấu tranh để tăng cường và củng cố vốn cố định.

Cũng giống như ông thầy, Cris Ronaldo đã gửi một khoản tiền khá lớn vào ngân hàng BCP Banco Espirito Santo, đồng thời kêu gọi mọi người tự đầu tư và tiết kiệm tiền.
Bồ Đào Nha cúng giống rất nhiều quốc gia châu Âu đang ngập trong cơn khủng hoảng trầm trọng, nhưng người dân nước này rất kỳ vọng thành tích trên sân bóng sẽ trở thành động lực giúp họ vững bước tiến lên.
Hơn lúc nào thầy trò HLV Paolo Bento và nhất là tiền vệ Cris Ronaldo hiểu được rất rõ vai trò và nhiệm vụ chính trị tại EURO này. Mà tinh thần và nghị lực của Bồ Đào Nha hiện tại có thể tựu chung trong tuyến bố: “Chúng tôi sẽ chiến đấu cho đến chết”, tiền vệ Custodio phát biểu.





























Viết phản hồi