Thứ năm, 16 Tháng tám 2007, 10:56 GMT+7

Tạm biệt nhé, những nỗi buồn!

”Buồn ơi ta xin chào mi…” đó là lời đầu tiên trong bài hát mà mình rất thích. Nhưng không phải lời chào đón khách đến nhà mà là lời chào người bạn gặp ngang qua đường thôi nhé. Chúc các bạn luôn tìm thấy niềm vui trong cuộc sống!

Trong hàng tỷ hành tinh mới có một trái đất có sự sống, trong hàng tỷ tỷ sự sống từ các loài virus,vi khuẩn, đến con sâu con kiến, tôi cùng bạn được làm con người! Và ngay cả trong loài người cũng không phải ai cũng may mắn, cả tỷ người sống trong sự thiếu thốn, đói rách, bệnh tật , chiến tranh, thất học... Còn bạn thì sao? Ở entry trước viết từ những dòng tâm sự của một người bạn, tôi đã nói về một bộ phận thế hệ trẻ coi nỗi buồn như một thứ đồ trang sức, về những người luôn “say trong nỗi buồn”... Có những bạn trẻ buồn bã chán nản không thiết tha chuyện gì vì khuôn mặt mọc cái mụn, có em hờn dỗi bố mẹ, bỏ học, bỏ cơm vì không được mua cái nọ, cái kia, có anh bực tức, điên đầu vì thằng bạn hơn mình cái xe, cái điện thoại...

Bạn hãy xem những hình ảnh dưới đây rồi suy ngẫm thử xem:

Hình ảnh: Blog Tracy sưu tầm
Hình ảnh: Blog Tracy sưu tầm
Hình ảnh: Blog Tracy sưu tầm
Hình ảnh: Blog Tracy sưu tầm
Hình ảnh: Blog Tracy sưu tầm
Hình ảnh: Blog Tracy sưu tầm
Hình ảnh: Blog Tracy sưu tầm
Hình ảnh: Blog Tracy sưu tầm

Hình ảnh: Blog Tracy sưu tầm
Hình ảnh: Blog Tracy sưu tầm

Và còn rất rất nhiều hình ảnh khác mà tôi không thể đưa ra hết được. Bạn có biết, tôi muốn nói với bạn điều gì không?

Bạn à, đừng hờn trách gì cuộc sống, đừng quá đòi hỏi ở mẹ cha, “đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho bạn”... Hãy nhớ rằng được sinh ra lành lặn trên cuộc đời này đã là một may mắn trọn vẹn lắm rồi. Bạn buồn gì chứ? Bạn thở than mệt mỏi khi phải đi bộ tới trường, khi phải miệt mài làm việc để tự lập, tự nuôi sống bản thân, bạn kêu ca những bài tập lớn nhỏ phải hòan thành, bạn than phiền phải giúp đỡ bố mẹ nấu một nồi cơm, rửa một chồng bát... Bạn hờn dỗi với bữa cơm không nhiều món ưa thích, bạn bực tức khi bố mẹ quát mắng vài lời... Bạn ơi! Bạn có biết có bao người chỉ mong một lần được đi bằng đôi chân của mình, một lần được cầm cây bút viết, hàng bao người mù chỉ mơ ước được một lần sớm mai nhìn thấy ánh mắt trời... Và còn biết bao nhiêu người, chỉ mong có một chút cớm thừa canh cặn lót dạ cho qua cơn đói lòng, hàng bao đứa trẻ sinh ra đời không được biết mặt mẹ cha?

Tam biet nhe nhung noi buon
Và bạn của tôi ơi, nếu bạn đọc được entry này, bạn đã hơn hàng tỷ tỷ các loài sinh vật vì bạn được là CON NGƯỜI; hơn cả tỷ người khác vì bạn biết đọc, nơi bạn sống có điện và có internet... Bạn may mắn lắm lắm đấy chứ? Vì thế, hãy ngừng than phiền đi! Cuộc sống có giới hạn, vì thế, hãy tận tưởng những niềm vui nhỏ xinh xung quanh mình. Hãy hít thở đi để thấy mình đang sống và đang hạnh phúc!
Giao diện blog Trac Yeu Anh
Giao diện blog Tracy Yeu Anh

Blog Việt – Theo blog Tracy Yeu Anh

Vài nét về blogger: Tracy Nguyễn Mai Lan: “Tìm hiểu về giới tính một cách lành mạnh là cách giúp bạn làm chủ chính mình, trở thành người hấp dẫn, có cuộc sống mạnh khoẻ và hạnh phúc”

Chia sẻ cảm nhận của bạn về bài viết:

Việt Báo

Nhận xét tin Tạm biệt nhé, những nỗi buồn!

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Tạm biệt nhé, những nỗi buồn! bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Tam biet nhe nhung noi buon ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Tạm biệt nhé, những nỗi buồn! ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Việt Nam của chuyên mục Blog Hay.

Goodbye, the sorrow!
Blog Tracy, sadness, life, greetings, collection, goodbye, friend, light, his, nose, shape, see

"hello mi me nausea ..." said the first song I really like. But not the words that greet visitors to a greeting across the street, people you meet only slightly. Wish you always find joy in life!.



  • Thoi su 24h Bi kich vo nhet ma tuy vao vi chong roi bao CA
    Thời sự 24h: Bi kịch vợ nhét ma túy vào ví chồng rồi báo CA

    Sự cố mất điện toàn miền Nam: Ai sẽ phải bồi thường thiệt hại?; Ngày đền tội của băng cướp 1000 lượng vàng bằng súng chấn động; Triều Tiên chấp nhận theo lời Trung Quốc về đàm phán; Bác sĩ bật mí ‘chiêu trò’ móc túi người bệnh; Đằng sau ánh hào quang của sao Hàn Quốc... là những tin tức nóng nhất trong ngày 24/05

  • Thoi su 24h Nick Vujicic tai su kien Nick chao Viet Nam
    Thời sự 24h: Nick Vujicic tại sự kiện "Nick chào Việt Nam"

    EVN thông báo về sự cố mất điện toàn miền Nam; Sốc vì thu nhập "bèo" của các mại dâm nam; Trung Quốc "già mồm" đòi chủ quyền Trường Sa của Việt Nam; Xuất hiện "bút bi thần kì" lợi hại hơn "bút phù thủy"; Phố “trai gọi” chuyên phục vụ quý bà; "Rẻ" như "sao" Việt... là những tin tức nóng nhất trong ngày 23/05.

  • Thoi su 24h 2205 Mot trinh nu Viet gia toi thieu 3000 USD
    Thời sự 24h (22/05): Một trinh nữ Việt, giá tối thiểu 3000 USD

    Sốc giá tối thiểu 3.000 USD "mua" một trinh nữ Việt; Vụ “nam giới bán dâm”: Có cả giáo viên tham gia!; Hàn Quốc: Mối đe dọa từ Triều Tiên “chưa từng có”; Ăn sữa chua mít: Tự đầu độc mình?; Phẫn nộ clip nhóm thiếu niên trêu chọc cụ già; Sự khác biệt thú vị giữa trẻ con ngày ấy và bây giờ... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05.

  • Thoi su 24h Bi tiem vac xin het dat chau be soc thuoc
    Thời sự 24h: Bị tiêm vắc xin "hết đát", cháu bé "sốc" thuốc

    Côn đồ truy sát nữ sinh: Dân lý giải chuyện đứng nhìn; Thu phí nhạc số: Không thành công cũng thành nhân; Vòi rồng khổng lồ san phẳng ngoại ô Mỹ, 51 người chết; Hàng ngàn người Hà Nội ăn nước phở bẩn mỗi sáng; Chuyện "đo đạc" thí sinh hoa hậu; Điệp khúc mất điện mùa nóng, chiêu tăng giá của EVN?... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05

  • Thoi su 24h Hang chuc nguoi Viet Nam bi vi khuan an thit
    Thời sự 24h: Hàng chục người Việt Nam bị vi khuẩn 'ăn thịt'

    Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.