Thứ ba, 17 Tháng bảy 2012, 14:29 GMT+7

Sự thật về con mẹ chưa biết

Khi nói điều này ra, con không biết mẹ sẽ ôm chầm lấy con, khóc nức nở vì thương cho cái số phận con trai mình hay mẹ sẽ ngất ngay ra đó …. vì sợ hãi.

Mẹ thương mến!

Chắc lâu lắm rồi con đã không viết thư cho mẹ, kể từ cái ngày mà cha mẹ lên Bình Dương lập nghiệp đúng không. Đêm nay con quyết định viết lá thư này, gửi đến mẹ, để tâm sự cùng mẹ mấy câu chuyện về cuộc đời của một con người kém may mắn.

Mấy đêm nay, con buồn vô kể mẹ ạ! Dường như từ ngày con khôn lớn đến giờ, chưa bao giờ con giấu mẹ một điều gì, nhưng có một sự thật mà con chưa hề nói, vì khi nói điều này ra, con không biết mẹ sẽ ôm chầm lấy con, khóc nức nở vì thương cho cái số phận con trai mình hay mẹ sẽ ngất ngay ra đó …. vì sợ hãi. Con rất sợ, nhưng đến nay, khi cái vỏ trứng không còn bao nổi con gà, dù nó cố không lớn lên, thì con đành phải nói với mẹ một sự thật. Mong mẹ bình tĩnh và hiểu cho con khờ nhé!

Thưa với mẹ, nỗi buồn này, không phải chỉ mới đây đâu, mà nó theo đuổi con như hơn chục năm trời, nhưng lòng con buồn nhất là từ mấy hôm nay, khi cha sang nhà đột xuất, thấy con cùng một bạn nam ở chung, con biết chắc cha sẽ rất ngạc nhiên vì xưa giờ con nói với cha mẹ là con sống một mình, hơn nữa khi thấy trên tủ lạnh dán rất nhiều hình ảnh về hai đứa con trai, hai đứa con trai tuổi hơn hai mươi đầy kỳ lạ.

Con biết chắc rồi cha sẽ về tâm sự cùng mẹ, nói với mẹ những gì ông đã thấy, con không biết, đến phút giây này, cha mẹ có một suy nghĩ hay một nghi ngờ nào đó về cuộc sống con trai của hai người không, nhưng thật sự thì bản thân con rất lo lắng, con muốn điều nghi ngờ hay trăn trở đó ở cha mẹ được sáng tỏ.

Thưa mẹ, có những tuổi thơ lớn lên với một sự khác biệt mà không ai mong muốn cả, từ khi chưa chào đời, thì sự khác lạ ấy đã hình thành nên bản chất của một đứa trẻ, cụ thể hơn sự lạ thường đó là giới tính của chúng, do những sự thừa thiếu các tiết tố hay hoóc-môn sinh học, đã vô tình tạo ra những chàng trai nữ tính, hay những cô gái đậm chất đàn ông, …. Và đó là những chuyện tồn tại bình thường từ xưa đến nay mẹ ạ, ở đâu cũng có, và thời điểm nào cũng xuất hiện.

Và con trai của cha mẹ là một trong số họ. Thật tình điều đó, không phải lỗi do con, không phải lỗi ở cha mẹ, mà do ông trời, ông gọi ai thì người ấy phải dạ, con đâu có muốn con như vậy, do cái số phận thôi. Những lúc thấy bản thân mình như thế, con đau đớn lắm chứ, con muốn khao khát mình là một đứa con trai thật sự, một người đàn ông mạnh mẽ như cha, có thể lấy vợ, có con và lo lắng cho gia đình. Nhưng mọi chuyện hoàn toàn ngược lại, con khao khát điều đó, nhưng trái tim con, tâm hồn con thì lại muốn yêu một chàng trai nào kia, và như thế thì con sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều…

Tuổi thơ con qua đi với những sở thích khác những đứa con trai bình thường, con muốn làm bạn, tâm sự, chia sẻ với một bạn trai hơn là những cô gái xinh đẹp nào đó. Mọi thứ thật sự kỳ cục đúng không mẹ, nhưng cái bản chất con vốn là như thế rồi mẹ ạ.

Con yêu con trai, yêu con trai, điều đó, không là bệnh, không do lây lan, cũng như không trái với đạo đức hay trái với tự nhiên mẹ ạ! Mà con chỉ sợ điều đó trái ý mẹ cha, trái ý gia đình và làm tất cả thêm buồn tủi. Giờ, cha mẹ có muốn con thay đổi cách suy nghĩ hay cách sống, thì con thành thật là không thể nào được ạ.

Nếu con có cố gắng làm cha mẹ vui, con lấy một cô gái nào đó, cưới họ, sinh con cùng họ, mà trái tim con dành cho một anh chàng kia, thì sự thật sẽ làm tất cả người trong cuộc thêm khổ đau hơn, con sẽ vằn vặt lương tâm mình mà chết dần mòn mất…

Người mà cha gặp hôm ấy, thưa với cha mẹ, chính là người con yêu. Cuộc sống con, ngoài gia đình thì anh ấy là người rất quan trọng, Mẹ hay hỏi con có người yêu chưa, con luôn thành thật với mẹ, tất cả mọi chuyện về người con yêu, nhưng con chưa nói với mẹ một lần rằng: người con yêu là một anh chàng chứ không là một cô gái. Thưa mẹ, đã có lúc con thấy cuộc đời mình kém may mắn, nhưng khi gặp được anh, con cũng biết rằng số phận mình thật sự kém may mắn và con cũng may mắn vô vàn khi có anh…

Con tâm sự cùng cha mẹ đây, con không mong cha mẹ sẽ liền chấp nhận hay quyết định điều gì, nhưng mong cha mẹ hiểu cho chúng con, thương và cảm thông cùng hai trái tim nhỏ này. Chúng con không cần tổ chức lễ cưới, không cần rình rang để mọi người không hiểu, rồi chép vào suy nghĩ gia đình ta những câu mỉa mai hay cười nhạo, chúng con chỉ cần cha mẹ hiểu giúp và yêu thương con, như ngày nào vậy… Giờ bản thân con cảm thấy rằng: hạnh phúc là được sống thật, yêu thật và sẻ chia thật bằng cả trái tim mình.

Con đang có cuộc sống hạnh phúc với người ấy, và vẫn mang bên mình là một niềm trăn trở ở lòng, đêm nay con viết thư này, gửi đến cha mẹ, để cha mẹ hãy hiểu cho con trai hai người, và thưa mẹ, dù con có yêu ai, nắm lấy bàn tay ai để vun đắp hạnh phúc, thì con vẫn luôn là con của cha mẹ, con vẫn kính trọng và yêu thương hai người hơn ai hết. Con mong hai người sẽ yêu thương chúng con và thấy chúng con hạnh phúc.

Không biết sau khi đọc lá thư này, bao giờ con mới nhận được điện thoại từ mẹ, nhưng con rất mong mẹ gọi cho con …

H. Tú

Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại . Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu.

Việt Báo

Nhận xét tin Sự thật về con mẹ chưa biết

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Sự thật về con mẹ chưa biết bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Su that ve con me chua biet ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Sự thật về con mẹ chưa biết ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Chia Sẻ của chuyên mục Blog Hay.

The truth about the mother not know
crying, parents, son, truth, destiny, do not know, happy, his trade, take, seen, scared

Saying this, the I did not know she would hug me, tears and compassion for the fate of his son or the mother going to faint right there .... fear ..



  • Thoi su 24h Nick Vujicic tai su kien Nick chao Viet Nam
    Thời sự 24h: Nick Vujicic tại sự kiện "Nick chào Việt Nam"

    EVN thông báo về sự cố mất điện toàn miền Nam; Sốc vì thu nhập "bèo" của các mại dâm nam; Trung Quốc "già mồm" đòi chủ quyền Trường Sa của Việt Nam; Xuất hiện "bút bi thần kì" lợi hại hơn "bút phù thủy"; Phố “trai gọi” chuyên phục vụ quý bà; "Rẻ" như "sao" Việt... là những tin tức nóng nhất trong ngày 23/05.

  • Thoi su 24h 2205 Mot trinh nu Viet gia toi thieu 3000 USD
    Thời sự 24h (22/05): Một trinh nữ Việt, giá tối thiểu 3000 USD

    Sốc giá tối thiểu 3.000 USD "mua" một trinh nữ Việt; Vụ “nam giới bán dâm”: Có cả giáo viên tham gia!; Hàn Quốc: Mối đe dọa từ Triều Tiên “chưa từng có”; Ăn sữa chua mít: Tự đầu độc mình?; Phẫn nộ clip nhóm thiếu niên trêu chọc cụ già; Sự khác biệt thú vị giữa trẻ con ngày ấy và bây giờ... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05.

  • Thoi su 24h Bi tiem vac xin het dat chau be soc thuoc
    Thời sự 24h: Bị tiêm vắc xin "hết đát", cháu bé "sốc" thuốc

    Côn đồ truy sát nữ sinh: Dân lý giải chuyện đứng nhìn; Thu phí nhạc số: Không thành công cũng thành nhân; Vòi rồng khổng lồ san phẳng ngoại ô Mỹ, 51 người chết; Hàng ngàn người Hà Nội ăn nước phở bẩn mỗi sáng; Chuyện "đo đạc" thí sinh hoa hậu; Điệp khúc mất điện mùa nóng, chiêu tăng giá của EVN?... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05

  • Thoi su 24h Hang chuc nguoi Viet Nam bi vi khuan an thit
    Thời sự 24h: Hàng chục người Việt Nam bị vi khuẩn 'ăn thịt'

    Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.

  • Thoi su 24h Phat tu sinh vien vi tuyen truyen chong nha nuoc
    Thời sự 24h: Phạt tù sinh viên vì tuyên truyền chống nhà nước

    Phạt tù cựu sinh viên vì "tuyên truyền chống nhà nước"; Nữ "dị nhân" HN nói chuyện được với cụ rùa Hồ Gươm?; Beckham chính thức nói lời từ giã bóng đá; Đài Loan phớt lờ Trung Quốc, khuyến cáo Philippines; 20 cặp đồng tính linh đình diễu hành và tổ chức đám cưới... là những tin nóng nhất trong ngày 17/05.