Nên suy nghĩ, còn cả cuộc đời phía trước
Chào bạn! Tôi thấy câu chuyện của bạn mà cũng không ngạc nhiên cho lắm. Đàn ông như chồng bạn không phải là ít đâu. Có những người thậm chí còn cười còn chửi những ông chồng chăm vợ là ngu, là sao phải làm như thế cơ. Tôi có thấy ý kiến của bạn atoda là đàn ông ở tuổi 25 đến 30 thường vô tâm, họ không vô tâm theo tuổi mà là vô tâm theo bản tính. Tính sinh ra được chiều chuộng quen rồi, được ngồi mâm trên phán xét quen rồi không bỏ được đâu. Theo tôi bạn nên suy nghĩ kỹ kẻo sau con bạn sẽ vô tâm như chính chồng bạn vậy!
người chồng ích kỷ
Sao lại có người chồng nào ích kỷ và vô tâm đến thế ! Tôi cũng là người mới làm bố, tôi càng hiểu rõ hơn việc một người phụ nữ phải mang nặng đẻ đau là thế nào. Những ngày mang bầu, vợ nằm ngủ, muốn quay người cũng đau, cũng khó. Lúc vào phòng sinh, đau bụng 10 tiếng đồng hồ và nhất là khi sinh xong thì không khác gì một con cua vừa mới lột xác. Trước đây, tôi phải bịp mũi chạy xa khi thấy phân trẻ con, mà khi làm bố rồi ngay cả việc giặt tã, đồ cho vợ mình thấy không ngại ngùng và trở thành việc làm thường ngày. Hãy xem những động lực mà vợ và con mang lại cho cánh đàn ông chúng ta xem. Anh chồng này quá ích kỷ và làm xấu mặt cánh đàn ông chúng ta !
Bạn nên nhìn lại mình xem lý do gì chồng bạn như thế.
Có lẽ chồng bạn đã dựa vào bố mẹ chồng của bạn nên ít quan tâm hơn. Mình vừa sinh em bé ở quê ngoại, cháu sinh 10 ngày thì mình đi làm đi 1 tháng mà giờ chưa về thăm vợ con, cũng vì công việc bạn à, bạn may mắn hơn vợ mình rồi đó, tuy nhiên tình yêu của mình dành cho vơ con thì để trong lòng thôi, bạn nên biết mình trong hoàn cảnh nào? bạn có yêu chồng bạn không? có nên tính toán những điều đó? tình yêu của bạn dành cho chồng bạn chưa đủ lớn để bỏ qua? hay bạn là người đòi hỏi nhiều hơn nữa? thường thì được voi đòi tiên mà? có người chăm sóc cho là may mắn lắm rồi? lên đây mà kêu làm gì hả bạn? chúc bạn hạnh phúc!
Chắc cô này sinh con gái
Thế là anh chồng nặng đầu phong kiến hụt hẫng nên tỏ ra như vậy. Như vậy cô vợ khổ cả đời rồi
vô trách nhiệm
Sao lại có kiểu người sống ích kỷ và vô trách nhiệm thế nhỉ?!
@teppi: bạn không đọc kỹ người ta viết gì à, hết yêu chồng rồi, giờ chỉ sống chung là vì con thôi. Bạn nói sao lại kêu ca ah, bạn cũng ích kỷ như ng chồng đó thôi. chỉ biết yêu bản thân mình. Sống với cái kiểu người như vậy thì chắc cũng chết sớm vì uất..Đành rằng còn vụng về, không giúp gì được vợ con thì cũng thể hiện tình cảm yêu thương vợ con, có trách nhiệm một tí, vợ cũng sẽ cố mà làm..Chán với loại đàn ông này.
Đừng vội vã rồi lại hối hận.
Bạn à, mình rất đồng ý với comment của ban Quý Khôi. Hãy bình tĩnh đi bạn, đàn ông vào cái tuổi 25-30 vẫn còn trẻ con lắm, nên họ chưa thể chu toàn hết mọi việc trong gia đình, không có người đàn ông nào hoàn hảo đâu bạn. Hãy bình tĩnh cùng chồng mình ngồi lại với nhau, hai người cùng nói ra quan điểm của mình ( nếu bạn thực sự yêu chồng mình) có khi hai bạn sẽ lại hiểu nhau hơn và gắn bó với nhau hơn xưa. Bây giờ bỏ nhau dễ lắm, nhưng rồi con cái mình nó sẽ ra sao. Chúc 2 bạn mau chóng nối lại tình cảm và hạnh phúc.
P/s: các bạn khác khi comment chi biết chỉ chính mà không thực sự đóng góp cho bạn ấy minh thấy thật buồn khi đọc những comment này. Thời buổi bây giờ hiện đại quá nên người ta sống thật hời hợt.
Tệ hơn cả mình nữa!
Đọc bài của bạn mình thấy chồng bạn giống mình quá, hic! lúc đầu cứ ngỡ là vợ mình viết cơ :( , nhưng mình chỉ khác là do mải làm ăn chẳng giành chút thời gian nào cho vợ con cả. Ôi! thôi thương vợ, thương con dần dần rùi nhưng.... công việc thì không bỏ công sức ngày đêm thì cũng khó thành, thôi thì vợ cứ tần tảo chịu khó nhé! hãy đợi đến khi chồng ... nghỉ hưu vợ nhé!
sao giống chồng mình thế
Ôi mình cũng giống bạn quá. Biết vợ đẻ xong mẹ tròn con vuông là chồng mình đi làm như mọi ngày luôn. Tối vào thăm vợ con một tý rồi về nhà ngủ ko phải thức đêm tối nào trông vợ cơ. Cứ để mặc kệ ông bà chăm nom. Phụ nữ luôn phải chịu khổ. Các ông chồng thật là vô tâm.
HÃY CHO CHỒNG BẠN THÊM CƠ HỘI ĐỂ TRở THÀNH ÔNG BỐ CÓ TRÁCH NHIỆm
Đọc bài viết của bạn mình thấy cảm thông cho hoàn cảnh của bạn lúc này. Được làm mẹ, đón đưa con đầu lòng thật thiêng liêng và ấm áp. Nhưng mọi thứ trên đời đều khó tìm thấy sự hoàn hảo. Chồng của bạn mình nghĩ có thể từ nhỏ anh ta quen được cưng chiều nên có tính ỷ lại, tự tôn và thiếu trách nhiệm (tâm lý của đa số đàn ông hiện nay). Vì có thể anh ấy chưa chuẩn bị tâm lý để đón nhận sự thay đổi khi có thêm đứa con, những sinh hoạt trước đây thay đổi nên chưa thích nghi, nhưng quan trọng là anh ấy quá ích kỷ chỉ lo cho bản thân nhiều hơn là tập dần hích nghi với sự thay đổi này khi đã là người bố, người đàn ông của gia đình.
Theo mình nghĩ người cha nào cũng có tình thương con cái, bạn hãy gạt qua sự tự trọng tạo cho mình thêm cơ hội để nối kết sợi dây yêu thương lại với nhau và baby của bạn sẽ chất keo xúc tác giúp tình cảm vợ chồng bạn hàn gắn lại như trước đây, Hãy nghĩ thông và thoáng hơn bạn nhé, đừng chấp nhất những chuyện nhỏ nhặt, những thói quen xấu của chồng bạn sẽ thay đổi nếu bạn biết cách thể hiện bạn nhé.
Riêng gia đình mình cũng sắp đón thành viên mới, đứa con đầu lòng, vì tụi mình còn trẻ nên nói thật là còn rất bỡ ngỡ và không biết cảm giác làm bố mẹ sẽ như thế nào, thời gian này mình phải xa vợ vì gần sinh vợ mình mong muốn được về quê ngoại gần mẹ đẻ chăm sóc ngày sinh nên 02 vợ chồng phãi xa nhau. Mình nghĩ qua bài viết của bạn đã giúp mình hơn hơn phần nào cảm giác của người vợ, người mẹ khi sinh con để mình có thêm kinh nghiệm khi biết cách san sẻ và quan tâm đến vợ nhiều hơn nữa. Chúc bạn và gia đình sớm tìm lại hạnh phúc nhé.
phia truoc la bat ngo
ban a la phu nu qua 2 lansinh toi cung co nhieu cam giac nhu ban lan dau tien dua con trao doi toi da hut hang den vo cung.co len nhe khi con dan lon len chung minh se bot vat va di va cuoc song se thay doi .dan ong ho rat ngai con nho nhung hay cho ho thoi gian ho se tro thanh nhung ong bo tuyẻt voi .chuc ban them nghi luc de xay to am cua minh
Hãy chia tay nếu ko hạnh phúc
Bạn à, chị em phụ nữ mình phải mạnh mẽ lên, đừng "lạm dụng" từ hy sinh để trói buộc cuộc đời mình với một người không yêu thương và lo lắng cho mình. Bạn không sợ nuôi con một mình, vậy thì sao không làm như thế đi? Vì có cha mà như không cha, có chồng mà còn tệ hơn không có chồng, vậy thì sao không chia tay, để nuôi dạy con khôn lớn và cho mình, cho con một người mẹ vui vẻ, hạnh phúc, chứ không phải là người mẹ buồn trách này??? Không phải cứ sống chung là vì con, là cho con hạnh phúc đâu bạn.
Điệp khúc lặp lại
mỗi người 1 cảnh
Giong minh qua
Đọc bài của bạn sao giống mình quá, nhưng bạn đc gia đình chồng chăm sóc hỏi han còn đỡ tủi thân, còn mình nè trong bệnh viện Chồng và Mẹ Chồng chẳng thèm hỏi han đến 1 câu, tủi thân lắm, vừa khóc vì đau vết mổ (mình cũng đẻ mổ) vừa khóc vì tủi thân, lên đến phòng mẹ chồng mình vất bịch đồ đến uỵch cái rồi nhìn xung quanh phán 1 câu "ôi đông nhỉ" chẳng hỏi han coi mình như thế nào, bế cháu cũng ko, ban ngày cứ chạy ra ngoài tám chuyện, mặt mày lúc nào cũng cau có, mỗi lần có chuyện gì mình cũng phải nhờ người ra gọi mới vào. Đau quá mình than thì chồng mình phán một câu "ai đẻ chẳng đau" làm mình thất vọng não nề, về nhà thì chồng mình lúc nào cũng ỉ lại cho người khác lại còn gia trưởng nữa chứ. Nói chung là nhắc đến chồng sao mà chán quá, nhiều lúc mình ước trở lại như ngày xưa quá.
đồng cảnh
tôi cứ nghĩ chỉ có mình tôi có hoàn cảnh như vậy .không biết những đức ông chồng nghĩ gì nữa, tôi cũng có con gái 3 tuổi rồi nhưng từ khi lấy nhau tới giờ chưa bao giờ tôi cảm nhận được thế nào là hạnh phúc cả thật đấy,chồng tôi ờ nhà chơi suốt ngày vậy mà con cũng không buồn bế, con bé cứ nhìn thấy bố đến gần là khóc tại vì lần nào bế nó cũng chỉ trêu cho nó khóc thôi nên nó sợ. nhiều lúc mình nghĩ ước gì mình chưa có chồng thì chắc mình chẳng bao giờ lấy chồng nữa, lấy chồng về chỉ mệt hơn thôi. giờ mình đi làm nuôi con không song lại còn phải nuôi cả chồng nữa nên lúc nào cũng trong cảnh túng thiếu mệt mỏi lắm.nhưng giờ có con rồi thì phải sống vì con thôi chắng còn biết làm thế nào nữa.
Mình thấy chồng bạn thật tệ
Theo mình thì chồng bạn quá tệ bạn nên giải phóng mình càng sớm càng tốt, nên làm lại khi còn cơ hội. Còn bản chất nó ăn sâu rồi bạn ạ không thay đổi được đâu. Khi còn trẻ khỏe thì thế, già rồi nương tựa vào nhau thế nào được...Chồng bạn thật là ích kỷ.
Sao phụ nữ Việt Nam khó thế
Đoc xong bài này thật không biết phải nói sao. Có lẽ khi chọn bạn đời, các chị em nên suy nghĩ kỹ một tí. Mình năm nay 32 tuổi và mới lập gia đình 2 năm thôi. vợ nhỏ hơn 5 tuổi. Chắc tại chồng bạn nghĩ đã cưới rồi nên không cần phải quan tâm nữa. Mình thì quan niệm ngược lại, của mình thì càng phải "chăm sóc bảo trì" mới đúng. Vợ chồng thì cùng chăm sóc nhau, cuộc sống mới bền lâu. Đàn ông khoẻ mạnh thì nên làm nhiều việc hơn mới phải. Các bạn nên lấy chồng du học, đảm bảo người bồng con sẽ luôn là chồng, ăn cơm xong thi chồng luôn là người rửa chén, làm bếp thì vợ chồng cùng làm. hihi.
Là đàn ông
gửi chị, Mình cũng cũng là 1 ngưòi đàn ông, nhưng mình không thể thông cảm với ngưòi như chồng bạn được, cho dù bây h trong xã hội những người như chồng bạn là không hiếm, không phải chỉ tài giỏi trong công việc, giao tiếp xã hội, mà trong gia đinh thì ngưòi đàn ông phải biết giúp đỡ vợ việc nhà ,việc con cái. chứ không phải phán 1 câu, "a chỉ làm việc lớn".trong khi lại rất lưòi làm việc gia đình,. chúc chị cố gắng lên nhá, nếu cố không được thì hãy lựa chọn cho mình 1 con đường tốt nhất.
Tôi đang tập để trở thành 1 người cha tốt
Vợ tôi vừa mới sinh 1 bé trai, cũng sinh mổ và trải qua những đau đớn giống bạn. Hai vợ chồng ở riêng, chỉ có bà nội và em chồng hỗ trợ chuyện ăn uống, thỉnh thoảng thì chạy qua chơi với cháu. Vì vậy khi nào tôi ở nhà đều cố gắng sắn tay làm: giặt đồ cho con, lau dọn nhà cửa, phơi đồ, ủi đồ, cho con bú nếu có thể, trông con cho vợ ngủ... Tôi là con trai một nên ngày xưa cũng rất biếng nhác, nhiều khi đùn đẩy cho mẹ làm.
Nhưng từ ngày lập gia đình, và đặc biệt là có con, tôi phải luôn dặn mình phấn đấu làm một người cha tốt, một người chồng gương mẫu. Các thú vui thời còn trai tân tôi đều dẹp qua 1 bên, ít tụ tập bạn bè, đi làm xong là tranh thủ về nhà. Tôi nghĩ đó là do bản năng làm cha và ý thức của mỗi người để giúp cho người đàn ông trưởng thành, thắng được những ích kỷ của bản thân mà lo chu toàn cho gia đình.
Ko xứng người chồng, người cha.
Đọc xong bài này thấy mình vẫn rất hạnh phúc vì khi sinh xong chồng còn cầm tay cảm ơn mình. Chồng mình mà anh kia thì ko biết mình sẽ như thế nào, đúng là ko xứng làm người chồng, người cha.
Tội cho bạn gái quá
Thực sự mình cũng có vợ có con như chồng bạn, nhưng mình đọc xong thấy người chồng của bạn làm như vậy thiếu trách nhiệm với vợ con quá, chúc bạn vượt qua thời gian này vì con bạn nhé!






















Viết phản hồi