Mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi… Đó là nỗi buồn và là điều không mong chờ duy nhất của tôi trong ngày tết cổ truyền của dân tộc.
Tâm trạng háo hức, chờ đợi thì ai cũng có đặc biệt là những người con xa phương cầu thực nơi đất khách quê người như tôi, nhưng đối với tôi và gia đình thì ngày tết thật đặc biệt, nó đánh dấu những cột mốc, những đổi thay từng ngày.
Mỗi năm qua đi là tôi lại chứng kiến những đổi thay thật rõ nét trong gia đình nhỏ của ba mẹ:
Đã lâu lắm rồi, tôi cũng không còn nhớ rõ nữa. Ngày đó hai chị em tôi còn rất nhỏ, ngay đến cận ngày 30 tết mẹ mới mua vải về may đồ mới cho 2 đứa, đêm giao thừa đó mẹ thức trắng để hai đứa con của mẹ sáng mùng một có đồ mới về nội - về ngoại.
Trong những năm được đốt pháo thì chưa bao giờ tôi có được cảm giác chứng kiến gia đình sở hữu một dây pháo, nhìn nhà mấy thằng trong xóm có pháo mà cảm giác thèm thuồng kinh khủng. Hồi đó dây pháo là một tài sản lớn với gia đình chúng tôi. Đến bây giờ khi đã có điều kiện để đốt pháo thì mong ước đó lại không thể thực hiện được.
Chưa bao giờ hai chị em tôi được mẹ cho tiền trong dịp tết, đến ngày cuối cùng mẹ thông báo đã quyết toán xong nợ nần của năm cũ là cả nhà đã vui rồi…
Tôi còn nhớ năm đó, tôi học lớp 10… bạn của ba lâu ngày ở Sài Gòn về thăm đúng ngày 30 tết, lì xì cho 3 mẹ con một số tiền thật lớn, tôi không nhớ rõ là bao nhiêu, nhưng hồi đó nhẩm nhẩm cũng đủ cho mẹ lo 2 cái tết. Nhưng có một điều hôm đó mẹ không biết mang gì ra để mời người ta một bữa cơm (chiều 30 chợ gần như hết đồ để mua).
Những cái tết thiếu thốn vật chất như thế gia đình đã trải qua rất nhiều năm, nhưng bù lại ai cũng vui vẻ, đến mùng 3 hết thịt heo thì cả nhà lại vui vẻ ăn bánh tét với dưa món...
Nhưng rồi, trời cũng không phụ lòng người, cứ mỗi năm sau này gia đình tôi lại đầy đủ và thay đổi hơn. Hai, ba năm trở lại đây, năm nào đến ngày giáp tết chị 2 lại nhắn cho tôi một tin: “Tết nay không phải lo tiền nữa hỉ…”
Cuộc sống cứ từng ngày, từng ngày tốt đẹp hơn, đầy đủ hơn….nên gia đình tôi luôn mong mỏi là vậy. Chúc mọi người luôn hạnh phúc, có cái tết thật đầm ấm bên người thân gia đình.
Chúc mọi người đủ….
Vu Quang Thien
Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại . Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu
Gửi những chia sẻ về tết xưa và nay, quê và phố, tết xa phương... tại












