vietbao logo

Khoảnh khắc tuyệt vời của bé (tiếp)

Thứ hai, 21 Tháng bảy 2008, 08:59 GMT+7
Khoanh khac tuyet voi cua be tiep

Tags: Hạ Long, CON TỰ NHIÊN CHƯA NÈ, Cao Thắng, tuyệt vời, khoảnh khắc, bố mẹ, tháng tuổi, mình, , noi, em, tiếp

Ho ten: TRẦN NGUYỄN THỤC LINH
Dia chi: Cao Thắng - Hạ Long - Quảng Ninh
Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
Tieu de: CON TỰ NHIÊN CHƯA NÈ!
Noi dung: Mình được bố mẹ cho đi chụp ảnh kỷ niệm tròn 8 tháng, trông mình thế này đã tự nhiên chưa nhỉ?

Bé cười tự nhiên chưa kìa!!!

* * *
Email của mẹ: NguyenBichLoi119

Chào các bạn mình là Nguyễn Thị Tuyết Giang, tên thường gọi là Kitty. Nhà mình ở Phường Hòa Thuận - Thành phố Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam Lần trước mẹ mình cũng gởi ảnh của mình lên rồi nhưng không có tên đầy đủ và địa chỉ nên chờ hoài không thấy đăng ảnh mình lên. Mình buồn lắm các bạn ạ.

Mình lúc 23 tháng tuổi đấy!


Các bạn xem mình có xinh không nè, mình đi biển cùng mẹ đó. Ảnh chụp lúc mình 23 tháng tuổi, bây giờ mình đã 24 tháng tuổi rồi. Mình vừa tổ chức sinh nhật ngày 24 tháng năm vừa rồi đấy.

* * *

Ho ten: Trịnh Tuấn Minh
Dia chi: 46 Pháo Đài Láng
Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
Tieu de: mẹ có yêu không nào
Noi dung: Mình đã đầy tháng rồi đấy, tin không nào!

Tớ tròn 1 tháng này!
* * *

Ho ten: Hoang Ngoc Anh
Dia chi: 211/9 Phuoc binh Q.9
Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
Tieu de: Thien than nho
Noi dung: Me oi, the gioi nay rong lon qua !

Mẹ ơi, thế giới này rộng quá!

* * *

Nguoi gui : Do Thi Bich Phuong
Dia chi : Ap Gia Be-Trung Lap Ha -Cu Chi -TP.Ho Chi Minh Do Thi Bich Phuong
Noi dung: Xin chào, ất hạnh phúc khi được làm quen với các bạn. Hai anh em mình là Khỉ anh và Heo em. Dù chưa biết nói nhưng Heo em rất thích nghe nhạc, cứ mỗi khi nghe nhạc là Heo em lại gật gù gật gù rất điệu cơ!

Tớ là Khỉ anh
Tớ là Heo em

Chú ong con chăm chỉ!

* * *

Gửi từ mẹ Trangpinky:

23 tháng, nghĩa là còn một tháng nữa thôi, Cà Na của mẹ sẽ tròn hai tuổi. Mẹ đang trông chờ đến ngày đó, coi con gái mẹ cân nặng bao nhiêu, chiều cao như thế nào. Theo chuẩn thì con phải nặng gấp 4 lần lúc sinh, là 12kg, dài phải được (50+25+10) là 85cm. Mẹ chẳng phải tạo áp lực gì ở đây, cũng không phải bắt con có những chỉ số này cho kỳ được vào thời điểm đó. Nhưng mẹ cứ lo lo và sốt ruột quá. Nhìn bạn bè xung quanh thấy ai cũng to lớn hơn con nhiều thì lại so sánh (mẹ không tốt phải không?), mỗi em bé mỗi khác mà. Như chuyện đã một năm rồi mà con chỉ tăng có hơn một kg, mẹ đã thôi không hy vọng con tăng vù vù như những tháng đầu đời nữa. Cũng như việc con còn thiếu 4 cái răng sữa, đã rất lâu rồi vẫn chưa chịu chui ra. Thôi thì cứ từ từ, nó sẽ lên một lúc cho coi, con hén.

Cái mốc hai năm đầu đời này rất quan trọng, về cả thể chất lẫn trí não. Mẹ đã sợ con không hấp thu được dưỡng chất một cách tốt nhất, sợ con ốm thì sẽ bị chựng lại. Cơ thể sẽ không phát triển liên tục, sẽ để lại dấu vết lên cả cuộc đời con. Mẹ có nghiêm trọng quá không? Mẹ lo vậy có thừa không? Lần nào đưa con đi khám định kỳ mẹ cũng đều ghi những thắc mắc dài dằng dặc để hỏi thăm bác sĩ. Mà với các bác ấy thì đều bình thường cả, chẳng có gì đáng lo. Có lẽ mẹ lo lắng quá chăng?

Qua hai tuổi, người ta nói các em bé sẽ bước qua giai đoạn mới. Sẽ khám phá thế giới rộng hơn bên ngoài vòng tay ba mẹ, bé sẽ học được nhiều thứ hơn, tự lập hơn và biết giao tiếp với trẻ khác nữa. Thật nhiều điều đang chờ đón con ở tuổi mới. Con gái ngoan của mẹ, cố lên con, cùng mẹ bước lên một nấc thang mới trong hành trình lớn khôn, con nhé!

* * *

Ho ten: Vũ Thuỳ Dương
Dia chi: Hồng Hải - Hạ Long- Quảng Ninh
Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
Tieu de: Bống biết đứng rồi nè
Noi dung: Mình tên là Thuỳ Dương, ở nhà mẹ gọi mình là Bống. Mình được 4 tháng rồi, ai cũng bảo mình giống con trai, nhưng mình cũng xinh đấy chứ.

Bống này!

* * *Ho ten: Hoàng Thị Thu Thảo
Dia chi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ
Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
Noi dung: Chụp bé Anh Thu lúc 4 tháng tuổi. Bố mẹ yêu tớ lắm!

Con yêu bố mẹ nhất!

Cười thật xinh!
  • Cảm nhận và những hình ảnh đẹp, câu chuyện ngộ nghĩnh của bé yêu, mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc gửi bài viết, đường link blog về địa chỉ Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

Việt Báo

Tìm hiểu: Hạ Long, CON TỰ NHIÊN CHƯA NÈ, Cao Thắng, tuyệt vời, khoảnh khắc, bố mẹ, tháng tuổi, mình, , noi, em, tiếp

Nhận xét tin Khoảnh khắc tuyệt vời của bé (tiếp)

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Khoảnh khắc tuyệt vời của bé (tiếp) bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Khoanh khac tuyet voi cua be tiep ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Khoảnh khắc tuyệt vời của bé (tiếp) ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Blog Cho Con Yêu của chuyên mục Blog Hay.

Bài viết mới:

Các bài viết khác:

   TIẾP THEO >>
VIỆT BÁO - BLOG HAY    -    BLOG CHO CON YÊU
Mới Nóng Trong Ngày

Nhung vet han tuoi tho
Tu khi co con
Chum anh Thien than blog tiep
Khoanh khac tuyet voi cua be tiep
Mot ngon nen cho chang trai nho
Buc thu dau tien cho con
Viet cho con gai sap chao doi
Qua tang thien than Cuoc song nhin tu phia sau
Viet cho con yeu thuong cua ta oi
Khoanh khac dang nho cua be yeu tiep
 
Tiêu Điểm & Sự Kiện
 
  Tìm việc nhanh