Bé Tin mới tròn 2 tuổi. Một hôm ông bà nội đi chợ. Tin đòi đi theo nhưng ông bà không cho. Lúc ông bà về bị mắc mưa ướt hết. Tin thấy vậy chạy ngay ra cửa và nói:
- Chết chưa! Ai bảo đi chơi!
Ông bà: !!!
Một lần khác, mẹ gọt trái cây xong mang ra ngoài phòng khách rồi quay vào bếp lấy thêm nĩa. Tin đứng ở ngoài mải ăn quá nên tè ra quần.
Tè xong rồi mới nói với mẹ:
- Mẹ ơi! Con tè rồi!
Mẹ:
- Sao con không vào đây tè vào bô mà lại tè ra quần thế hả?
Tin:
- Mẹ ra đây mà xem nè, tè thật đấy! Không đùa đâu! Cứ đứng trong đó mà nói hoài!
Mẹ: !!!
Lyly Cao
Mời bạn đọc chia sẻ những lời ngộ nghĩnh của bé yêu về






















Viết phản hồi