vietbao logo

Anh không muốn bất công với em

Thứ tư, 21 Tháng mười 2009, 15:30 GMT+7
Anh khong muon bat cong voi em

Tags: cô ấy, không thể, bất công, không muốn, kéo được, tình cờ, anh, em, biết, níu, người

Một dịp tình cờ anh gặp em và làm quen với em, nhưng anh lại càng không thể ngờ là em trùng tên với cô ấy - người mà anh vừa không thể níu kéo được nữa.

Anh và em gặp nhau khi anh vừa chia tay với cuộc tình mà anh không thể níu kéo được nữa. Lúc đó tâm trạng anh rất buồn, không quan tâm tới bất cứ điều gì nữa. Nhưng vào một dịp tình cờ anh gặp em và làm quen với em, nhưng anh lại càng không thể ngờ là em trùng tên với cô ấy - người mà anh vừa không thể níu kéo được nữa.

Không biết sao lúc đó anh lại cảm thấy sự gần gũi từ em và anh chia sẻ với em thật nhiều, giống như lúc ở bên cô ấy. Anh luôn hình dung em là cô ấy và áp đặt những suy nghĩ của cô ấy cho em vì cô ấy rất thích cười và anh cũng thấy em rất hay cười thật tươi giống như cô ấy.

Vì cô ấy rất biếng ăn nên anh luôn nói với em là em phải ăn nhiều vào đó nha. Những lúc như thế em luôn cười thật tươi và trả lời là ăn nhiều để mập lên giống như anh vậy đó, đúng không nè! Chính câu trả lời đó lại càng giống với cô ấy nữa, em biết không.

Nhưng rồi một ngày anh chợt tỉnh giấc và nhận ra là em không phải là cô ấy và anh biết mình đã sai rồi, vì hình như anh không yêu em mà chỉ yêu hình bóng của người mà anh vẫn chưa thể quên được. Lúc này anh thấy mình thật bất công với em và anh muốn chấm dứt điều đó, để nó không đi quá xa nữa vì ngay lúc này anh đã thật không công bằng với em và anh không muốn mình làm cho em đau buồn vì anh trước khi quá muộn. Anh vẫn chưa tỏ tình với em và cũng chưa nói yêu em, nhưng anh cảm nhận được là em đã yêu anh và đang chờ đợi sự bày tỏ từ anh nữa mà thôi.

Và ngay lúc này anh sẽ kết thúc lỗi lầm của anh với em mà em không hề biết. Anh sẽ im lặng và không liên lạc với em nữa. Anh biết là làm như thế sẽ làm cho em có nhiều nghi vấn về anh, nhưng anh thật sự là không còn cách nào hơn trong lúc này, vì anh đã gây cho em một nỗi đau vô hình mà em không hề hay biết. Hãy tha thứ cho anh em nhé vì anh đã gây cho em nỗi đau vô hình như thế vì anh không muốn bất công với em!!!

HANH

Chia sẻ những mẩu chuyện vui buồn, cảm xúc, clip, ảnh, blog... về cuộc sống của bạn tại .

Việt Báo

Tìm hiểu: cô ấy, không thể, bất công, không muốn, kéo được, tình cờ, anh, em, biết, níu, người

Nhận xét tin Anh không muốn bất công với em

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Anh không muốn bất công với em bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Anh khong muon bat cong voi em ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Anh không muốn bất công với em ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Chia Sẻ của chuyên mục Blog Hay.

Bài viết mới:

Các bài viết khác:

   TIẾP THEO >>
VIỆT BÁO - BLOG HAY    -    CHIA SẺ
Mới Nóng Trong Ngày

Lac loi
Ta buong tay nhe anh
Soi day vo hinh
Co phai vi em cao so
Neu anh la chu re
Kho vi yeu chang dao hoa
Anh khong biet dau nhi
O Sydney khong co Tet
Tet da ve nha minh chua me
Xuan tha huong o xu lanh
 
Tiêu Điểm & Sự Kiện
 
  Tìm việc nhanh