Không thể tha thứ
Đề nghị tử hình
Tại sao lại xử như thế
mọi người nhìn ảnh cháu Bích chưa? Luật là luật, nhưng hãy hỏi tất cả những người Việt Nam biết về vụ án này xem có ai là không đồng ý tử hình tên Lê Văn Luyện này không ? Thật quá bức xúc cho gia đình nạn nhân
công lý và tình người
Qua theo dõi từ đầu vụ án, tôi thấy Luyện chưa ăn năn hối cải, còn dựa vào chính lòng khoan dung của pháp luật Việt nam mà tìm cách chối tội chứ lương tâm chưa hối cải. tôi đề nghị phải làm rõ có kẻ đồng phạm và tăng nặng hình phạt đối với Luyện.
Gửi Phạm Hồng Sơn và các bạn khác
Xin hỏi tất tả những bạn mà chung ý nghĩ như Sơn,tôi mà chém (phải nói là giết, tôi giết) e gái bạn (có thể bạn k có e gái, nhưng một người cùng cha, cùng mẹ, cùng huyết thống của bạn) thì bạn nghĩ sao? Đúng là mình phải tôn trọng pháp luật, nhưng mình phải có ý kiến để thay đổi pháp luật, vì chung quy pháp luật cũng là do con người ban hành!bạn hiểu không ?theo tôi, phải nghiêm, nghiêm trị những kẻ như thế, nếu ko, ngày mai, tôi sẽ đi chém mấy thằng hay bắt nạt bạn tôi, vì tôi cũng chưa đủ 18 tuổi, và bố tôi cũng có một ít tiền !thế là ok thôi. vậy bạn có ok ko?
Không đồng tình
Với tội ác dã man như vậy mà chỉ tù 18 năm thôi ư, tử hình còn chưa hết tội. Quê tôi trước yên bình lắm, giờ toàn bọn choai choai 14-17 tuổi đánh nhau, cướp giật, chưa biết có giết người không. Tấm gương Lê Văn Luyện to lắm. Luật cần phải sửa!
XEM LẠI LUẬT
Tên sát nhân máu lạnh không hề ăn năn hối lỗi về tội ác của mình, hắn thản nhiên sống trên nỗi đau và sự mất mát của nhiều người, cười ngạo đầy thách thức. Vậy có nên luật pháp sẽ xem lại và có những trường hợp ngoại lệ đối với những kẻ không còn tính người này chăng
Không Thể!!!
Tôi không am hiểu nhiều về luật pháp, nhưng nếu cứ dưới 18 tuổi thì mức án cao nhất là chung thân thì dù cho có làm bất cứ chuyện gì đi nữa, giết bao nhiêu mạng người, cướp bao nhiêu của thì cũng chỉ dừng lại ở đó....3 mạng người chứ có phải là ít gì đâu...gia đình 4 người..giờ mất đi 3 người thử hỏi người còn lại sống họ sẽ sống như thế nào??? Nỗi đau về tinh thần quá lớn đối với bé Bích ảnh hưởng đến sau này khi bé lớn lên... Không ai có thể chấp nhận mức án là chung thân đối với Lê Văn Luyện.... Nhưng luật pháp vẫn mãi là luật pháp chẳng thể làm khác được nhưng sẽ có vô số người ko "tâm phục khẩu phục".... Mong rằng VN sẽ có những điều khoản về luật pháp chi tiết hơn...
cần nghiêm trị
1. Nên cách ly Luyện ra khỏi xã hội, con người đó không đáng được khoan hồng, tha thứ. 2. Chắn chắn 1 điều là Luyện không thể gây án 1 mình
Mong sửa lại luật là đúng!!!
Tội ác dã man của Luyện gây ra như vậy mà bản án quá nhẹ nhàng. Hơn nữa trong quá trình xét xử hắn vẫn trơ trẽn không ăn năn hối cải. Đã vậy lại còn dám mở miệng xin giảm bản án. Bản chất dã man, tàn bạo của hắn sẽ không bao giờ thay đổi được khi cháu bé út mới 18 tháng tuổi con anh Ngọc cũng bị hắn giết. Tội của hắn không thể tha thứ được. Thử hỏi cứ mức án này trong xã hội có bao nhiêu người như hắn tiếp tục kịch bản của hắn mà chỉ bị xử nhẹ như vậy thì xã hội loạn mất.
Ten sat thu Luyên
Toàn xã hội lên án và mong muốn tử hình tên Luyện
Phẫn nộ!!!
Nó vẫn không xin lỗi gia đình nạn nhân, chỉ cảm thấy có lỗi với mấy kẻ tòng phạm bao che nó là bố mẹ anh chị em nhà nó.Loại này hết thuốc chữa rồi, ông Bao Thanh Thiên cũng phải lắc đầu.
Thật không thể hiểu nổi
Giết người man rợ như thế, mà Luyện còn xin giảm nhẹ, đáng lẽ xin tử hình thì đúng hơn, ko hiểu tòa xử kiểu gì, cháu Bích đã chứng kiến tận mắt nhìn thấy hung thủ, rõ ràng là có đồng phạm. Phiên tòa này bỏ qua quá nhiều chi tết. Phải chăng có sự ko minh bạch ở đây?
18 năm tù là không đủ để hoàn lương!
Nếu toà chỉ phán xét 18 năm thôi thì thời gian đó chưa đủ để 1 người như Luyện hoàn lương.tôi sợ khi hết hạn tù chứng nào tật nấy sẽ làm ảnh hưởng đến xã hội 1 lần nữa.Nếu xảy ra với 1 người nào đó hay 1 gia đình nào đó thì thật bất hạnh cho họ,tôi rất sợ trong cuộc sống phải gặp những người như vậy.thật đáng sợ!!!
Bức xúc khi theo dõi phiên xử
Một tên giết người, cướp đi 3, 4 mạng sống. Nếu căn cứ theo luật thì cũng 18 x 3 = 54 năm tù. Còn nếu ko thì cũng phải chung thân, hoặc tử hình công khai. Thực ra nỗi đau người ở lại mới là nỗi đau day dứt nhất, nhưng nếu hình phạt ko đủ sức răn đe thì xã hội bức xúc vô cùng!!!! - Lại nhen nhóm lên bao nhiêu kẻ giết người chưa đến tuổi,,,vị thành niên.
1 tháng 24 ngày là quá ít để cán mốc vị thành niên
Khoảng thời gian 1 tháng 24 ngày là quá ngắn để có thể nói về chuyển biến và hình thành tính cách giữa thiếu niên và vị thành niên, và quá ít so với khoảng cách giữa 2 bản án 18 năm và chung thân đến tử hình. Nếu có thể qui tròn theo toán học là cứ qua 6 tháng là tính tròn một tuổi hoặc tính theo tuổi âm lịch vì ta vẫn đón tết theo âm lịch, như thế khoảng thời gian chịu trách nhiệm hình sự sẽ nới rộng và không bỏ lọt tội phạm chỉ còn thiếu vài ngày nữa mới chịu trách nhiệm theo độ tuổi, như vậy sẽ đủ sức răn đe hơn.
Có thể chưa kết luận rằng Luyện có đồng phạm hay không, nhưng để bình tĩnh như thế thì anh ta chắc chắn đã có được sự tư vấn và có sự bảo đảm cao. Tôi đã thấy nhiều thanh thiếu niên mới lớn rất sợ công an, và sẽ run rẩy khi bị bắt giữ chứ đừng nói tới chuyện ra toà còn mỉm cười trước hội đồng xét xử và bao nhiêu người dư khán trong đó có người nhà nạn nhân. Tâm lý của Luyện như thế liệu có thể gọi là chưa phát triển đầy đủ để phạm tội? Phải chăng có một sự đảm bảo an toàn kể cả khi hắn ra tù để làm Luyện tin tưởng tuyệt đối và có thể mỉm cười không một chút run sợ mà còn ăn ngon ngủ kỹ để béo trắng ra như thế?
Ngoài ra, một số nghi vấn đang rất “nóng” trong dư luận cần làm rõ là: “Cháu thấy có 2 chú đầu xanh đầu đỏ, một chú có để bím (đuôi) tóc đằng sau cao khoảng 1m6…” nếu là Bích hoảng loạn nhìn lầm thì liệu có thể mô tả chi tiết đến thế không? Rồi chiếc ô tô đậu trước nhà trong thời gian gây án một số nhân chứng nhìn thấy là của ai? sao kg được VKS làm rõ?
Anh ta chắc chắn không thay đổi lời khai vì đã biết mình sẽ chỉ chịu mức án như thế cho dù có xử lại bao nhiêu lần đi nữa, trừ khi có sự thay đổi bản án dành cho anh ta và gia đình theo mức cao hơn và sự nghiêm khắc, kiên quyết của Pháp luật trước cái ác thì may ra anh ta có thể thay đổi lời khai khi biết cái chết đang cận kề. Tôi tin là Luyện sẽ nhận được bản án thích đáng và trả giá cho tội ác mà hắn gây ra.
Luật pháp cần nghiêm minh
Một kẻ như thế, Pháp luật lẽ nào lại dung tha? Phải trừng trị thích đáng chứ. Nếu không nghiêm trị, tội phạm vị thành niên sẽ ngày càng gia tăng, tội ác sẽ ngày càng dã man hơn.Luật pháp cần tuân thủ, nhưng trong trường hợp như thế này, Luật pháp cũng cần phải xem xét tính nghiêm trọng và hậu quả của sự việc sẽ để lại.
Tử hình
Tôi thiết nghĩ ở khung hình phạt 18 năm tù đối với tên Luyện thât là nhẹ. "Thế là xã hội ta cứ thanh niên dưới 18 tuổi cứ ra sức mà giết người thỏa mái vì chưa đủ 18 mà, thế loạn". Chúng ta không nên cứng nhắc là phải theo Luật vì Luật vẫn còn kẽ hở.
Sửa đổi
Quốc Hội nhanh chóng sửa đổi luật, vì hiện nay dưới 18 tuổi chỉ bị hình phạt cao nhất là 18 năm tù giam là không còn phù hợp nữa.
gửi tòa
Kính mong VKS, HĐXX tích cực hơn trong việc điều tra làm rõ những khúc mắc đã được nêu ra, Luyện không thể gây án 1 mình được. Tôi nghĩ chỉ cần phán Luyện tử hình hoặc chung thân tự khắc Luyện sẽ khai ra đồng phạm.
Chấp nhận sự thật !
Tại sao các quý vị lại cứ đòi tử hình người ta trong khi luật pháp có quy định rõ ràng ? Nếu đặt trường hợp con quý vị bị phạm tội như thế mà cứ bị lên tiếng tử hình các vị có tức ko ? Tôi chỉ nói vậy thôi,tôi ko bênh ai nhưng Sống và Làm việc theo pháp luật. Đừng ngồi không mà nói những việc ko đáng nói mà hãy dành thời gian làm việc có ích hơn . Thanks



























Viết phản hồi