Chủ nhật, 10 Tháng bảy 2011, 08:42 GMT+7

Vụ giết người ở Hoàng Mai: Động cơ đê hèn

Vụ giết người ở Hoàng Mai: Động cơ đê hèn
Ngô Văn Vương đang được lấy lời khai tại trụ sở cảnh sát.
Ngày tra tay vào còng số 8, hung thủ sát hại "bồ nhí" cướp tài sản tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội khá bình tĩnh, hắn luôn mồm nói rằng biết tội mình gây ra, mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Nhưng khi chúng tôi hỏi, nếu phải chịu bản án nghiêm khắc nhất thì sao? Giây phút cúi xuống đất, hắn run rẩy: Em đành chấp nhận, em đã phụ công cha mẹ, phụ tình vợ con, em ân hận…

Những mối tình đến, rồi lại đi…

Ngô Văn Vương, SN 1990, sinh ra trong một gia đình có năm anh chị em tại xã Bạch Thượng, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, Mặc dù nhà nghèo, đông anh em, nhưng là con út nên Vương vẫn được những thành viên trong gia đình chiều chuộng nhất. Đến tuổi làm người lớn, Vương theo chúng bạn lao vào những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng. Bố mẹ có khuyên bảo, hắn bỏ ngoài tai, nhiều lần không có tiền, cậu ta cắm cả xe máy của gia đình lấy tiền ném vào những thú vui của mình.

Gia cảnh nghèo khó nhưng được cái mấy anh em nhà Vương đều tu chí làm ăn rồi lần lượt yên bề gia thất, cuộc sống ổn định với mái ấm riêng. Tuy nhiên, họ canh cánh trong lòng bởi đứa em ham chơi, cha mẹ thì già yếu, lại chỉ có ba sào ruộng khoán, mà vương cũng chẳng chịu làm ăn. Cuối năm 2007, người anh trai cả Ngô Văn Trường lên Hà Nội làm ăn, thuê một cửa hàng nhỏ sửa chữa xe máy tại phố Nam Dư, thuộc phường Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội. Thấy Vương lên theo, tưởng em tu chí làm ăn, anh Trường đã trả lương cho hắn 1,5 triệu đồng/ tháng. Số tiền kiếm được, hắn chẳng gửi về cho cha mẹ ở quê mà hắn ta lại tiếp tục ném vào các trò chơi game.

Nhưng nhờ sở hữu dáng vẻ thư sinh, khuôn mặt ưa nhìn, cộng thêm miệng lưỡi dẻo quẹo nên đi tới đâu, hắn cũng được các cô gái để ý. Những mối tình đến, rồi lại đi với Vương nhanh như cơn gió. Đầu năm 2008, hắn tình cờ quen chị Nguyễn Diệu Dung, SN 1991, trú tại phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội trong một lần cô gái đi lễ hội tại đền Trần Phú, Hoàng Mai, gần cửa hàng sửa chữa xe máy nơi hắn làm việc. Thấy cô bé dắt xe ngang qua chỗ mình làm, trông nhỏ nhắn, dễ thương, Vương đã buông lời tán tỉnh. Cô gái cũng nghĩ cậu ta chân thành nên dựng xe trước cửa, kéo ghế ngồi cạnh hắn nói chuyện. Sau lần gặp ấy, Vương đã chủ động hẹn hò, rồi nảy sinh tình cảm nam nữ. Tuy nhiên, tình yêu của họ chỉ kéo dài được hơn một năm. Đến cuối năm 2009, hắn không nói một lời, đột ngột làm đám cưới với một cô gái cùng quê cách nhà hắn vài cây số trước sự ngỡ ngàng của Dung. Mặc dù vậy, Dung vẫn về quê dự đám cưới của hắn.

Kẻ bắt cá hai tay tội ác…

Lấy vợ, Vương vẫn không từ bỏ được thói trăng hoa, nhiều cô gái vẫn chết mê chết mệt dù biết hắn đã có nơi, có chốn. Về phía Dung, dù biết người yêu bội tình nhưng trái tim yếu mềm của người con gái vẫn không cưỡng được tình cảm, Dung tiếp tục lao vào vòng tay của người tình cũ. Bằng những lời mật ngọt, Vương dễ dàng có được cả hai người con gái.

Khi đang trả lời câu hỏi của PV, bỗng nhiên Vương im lặng, rồi hắn ráo hoảnh so sánh giữa người tình và vợ. Vương bảo, hắn quen vợ mới gần hai tháng thì cưới. Vợ hắn hiền lành, ngoan ngoãn và biết vâng lời nên hắn ta nghĩ rằng sẽ là người phụ nữ của gia đình được nên chỉ chưa đầy hai tháng gặp nhau, Vương đã cưới cô gái làm vợ. Còn Dung, cô gái đến giờ hắn vẫn dành nhiều tình cảm lại có cá tính ngược lại, rất mạnh mẽ, quyết đoán và từng trải. Hắn còn đưa câu bông bùa với chúng tôi rằng: Em lấy Thoan làm vợ và vẫn yêu Dung để làm người tình…

Cũng theo lời Vương, sau khi cưới nhau, vợ hắn cũng đã phát hiện ra mối tình vụng trộm của anh ta với nạn nhân nhưng cô ấy chẳng dám làm gì với mối tình oan trái đó. Giận lắm, cô ấy cũng chỉ nói: "Anh làm gì thì làm, đừng để bố mẹ suy nghĩ, con anh khổ". Thấy tấm lòng của vợ, Vương cũng thấy có lỗi nên tu chí làm ăn hơn. Kể từ ngày vợ hắn mang bầu, có đồng nào làm được, hắn đều về quê đưa hết cho vợ, gia đình tưởng hắn đã thay đổi tâm tính cũng mừng. Nhưng không ngờ, họ lại nghe tin như sét đánh mang tai, chính Vương là kẻ đã ra tay sát hại cô gái trẻ để cướp tài sản, mà người đó không ai khác chính là người hắn ta từng yêu thương.

Tại CQCA, hắn ta luôn miệng nói rằng em đã biết lỗi, rồi biện luận rằng cũng vì túng quẫn quá mà làm liều.

Chỉ vì túng quẫn, Ngô Văn Vương đã làm liều, đang tâm cướp đi sinh mạng của cô gái yếu đuối, nhỏ bé như Dung. Chắc hẳn, trong những ngày ngồi trong nhà tạm giam, hắn sẽ sám hối với tội ác của mình nhưng mọi thứ đều đã muộn… Đây cũng là lời cảnh tỉnh cho các bạn gái trẻ, cần tỉnh táo trước những mối quan hệ yêu đương, nam nữ của mình, tránh làm món mồi cho những kẻ tiểu nhân lợi dụng gây tội ác.

Theo Linh Phạm Nguyễn Vũ (Pháp luật & Xã hội)

Nhận xét tin Vụ giết người ở Hoàng Mai: Động cơ đê hèn

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Vụ giết người ở Hoàng Mai: Động cơ đê hèn bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Vu giet nguoi o Hoang Mai Dong co de hen ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Vụ giết người ở Hoàng Mai: Động cơ đê hèn ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Pháp Luật của chuyên mục An Ninh - Pháp Luật.

Murder in Hoang Mai: Engine despicable
Hanoi, Linh Nam, Ngo Van Vuong, Pirates of the property, the clemency, Hoang Mai, the girl, who at, killed, despicable, motivation, work, wife, children

On hands cuffed 8 investigation, the killer murdered "mistresses" robbery at Lingnan Ward, Hoang Mai district, Hanoi quite calm, he said his lips dripping I know the cause offense, hope to receive leniency of the law ..



  • Thoi su 24h Gan 20 gio nghet tho giai cuu be gai 9 thang tuoi
    Thời sự 24h: Gần 20 giờ nghẹt thở giải cứu bé gái 9 tháng tuổi

    Gần 20 giờ nghẹt thở giải cứu bé gái 9 tháng tuổi; Kinh hoàng cảnh “mây mưa” tại bàn ở quán karaoke; Nga vẫn không nhượng bộ về Syria; Giả mang thai xin tiền chích ma túy; Những bức ảnh vạch tội nói dối của sao Việt; Vinacomin mạnh tay cắt giảm lương nhân viên; Sự thật vụ “chân dài” chỉ bán dâm khách Tây... là những tin tức đáng chú ý nhất trong ngày 19/6

  • Thoi su 24h Huyet chien vi va cham giao thong o Ha Noi
    Thời sự 24h: "Huyết chiến" vì va chạm giao thông ở Hà Nội

    Cô giáo bị đâm: Hung thủ ra tay tàn độc; Người cha nhẫn tâm đánh, ép con viết “nhật ký” thù mẹ; "Huyết chiến" vì va chạm giao thông ở Hà Nội; Hòa bình Trung Đông đã tới "ngõ cụt"?; "Sốc" vì sữa bột đóng gói bằng xẻng; Triệu Vy trần tình khi bị tố vô ơn với "Hoàng A Mã"; Cô gái không mặc nội y nhảy Gentleman câu like... là những tin nóng nhất trong ngày 18/6

  • Thoi su 24h Thuc hu vu con chiem nha cha o chuong heo
    Thời sự 24h: Thực hư vụ "con chiếm nhà, cha ở chuồng heo"

    Kỳ án cảnh sát Đồng Nai tham nhũng gần... nửa tấn vàng; Clip thủ đoạn trộm xe SHi ở hàng điện thoại; Căng thẳng đến đỉnh điểm trong vụ thuê sân đón Arsenal; Yêu sách "mập mờ" của Trung Quốc trên Biển Đông; Khoai tây nhiễm độc; Giá xăng điện, giữ lâu rồi tăng 'sốc'?; Những mỹ nhân Hoa ngữ thường xuyên bị sàm sỡ...là những tin nóng nhất trong ngày 17/6

  • Thoi su 24h Hai hung che khuc bach lam tu da lon thoi
    Thời sự 24h: Hãi hùng chè khúc bạch làm từ... da lợn thối

    Người bán khoai cứu sản phụ dòi bò lúc nhúc trong xương; Bị ép giá, VFF tính chuyện hủy trận ĐT Việt Nam - Arsenal; Biển Đông sau gặp gỡ cấp cao Tập Cận Bình– Obama; Hãi hùng chè khúc bạch làm từ... da lợn thối; Nỗi đau phiên tòa xử nghịch tử giết mẹ già; Sao Việt đua nhau PR bằng "cảnh giường chiếu"... là những thông tin đáng chú ý nhất trong ngày 14/06

  • Thoi su 24h Nhung ga chong bat nhan nem vo xuong song
    Thời sự 24h: Những gã chồng bất nhân ném vợ xuống sông

    Kỹ nghệ "phù phép" hơn 10 tỉ đồng của siêu trộm; Đường dây nóng giữa hai miền Triều Tiên lại gián đoạn; ; Quan hệ đồng tính: bị "dụ" thành thật; Những lỗ hổng đáng ngại khi xem The Voice Kids; Nhà phố Sài Gòn hét giá... 840 tỷ đồng; WHO cảnh báo virus corona có khả năng gây đại dịch... là những tin nóng nhất trong ngày 13/06.