Thứ năm, 22 Tháng tư 2004, 08:38 GMT+7

Từ con nghiện đến đại lý thuốc "lắc" ở vũ trường

Hôm qua, TAND TP HCM đã tiếp tục thẩm vấn các bị cáo trong hệ thống phân phối thuốc "lắc" của Chung Quốc Minh và đồng bọn. HĐXX tập trung thẩm vấn những đối tượng giữ vai trò đại lý bán lẻ thuốc lắc. Lời khai của những bị cáo này hé mở thực trạng mua bán, sử dụng thuốc "lắc" đáng lo ngại tại các vũ trường.

Tu con nghien den dai ly thuoc lac o vu truong
Trần Phương Vũ, một đại lý bán lẻ thuốc lắc ở vũ trường Phương Đông.
Cũng như Chung Quốc Minh, các bị cáo Trần Phương Vũ (Vũ “Nhóc”), Bùi Thụy Giang Thanh ban đầu đến vũ trường vui chơi và sử dụng thuốc "lắc" với bạn bè, dần dần gia nhập vào đội ngũ mua bán thuốc "lắc" tại vũ trường để có tiền tiếp tục ăn chơi tiêu xài. Chỉ trong năm 2000, Vũ “Nhóc” và Giang Thanh đã bán lẻ gần 3.000 viên chủ yếu tại vũ trường Phương Đông trên đường Hai Bà Trưng quận 1, TP HCM và một số vũ trường khác như Gossip, Thái Sơn... Ngoài ra, vài nghìn viên thuốc lắc cũng theo chân Nguyễn Thị Thu Vân, Trần Thị Thanh Thủy, Nguyễn Trung Nam, Thị Thoa… “rải” xuống các vũ trường Blue Sky (Vũng Tàu), New Century (Hà Nội)… và quán bar Lãng Mạn, Hoàng Hôn… Cáo trạng cũng thể hiện Thị Oanh, Thị Liên đi Indonesia trực tiếp xách thêm về cho Lê Thị Ái Phi, Trần Ngọc Minh tiêu thụ gần 2.000 viên.

Trong vụ án này, chỉ trong khoảng một năm, hơn 14.000 viên thuốc "lắc" đã tiêu thụ trót lọt tại các vũ trường, quán bar TP HCM, Hà Nội, Vũng Tàu.

Riêng Nguyễn Trung Nam tại phiên tòa không thừa nhận hành vi mua bán 2.500 viên thuốc lắc như cáo trạng truy tố. Theo Nam, do quen biết với nhau nên Minh có gửi túi đồ. Khi Minh ra Hà Nội thì điện thoại vào cho biết đó là thuốc lắc (khoảng 2.000 viên) nên Nam lo sợ đã đem trả cho Oanh cùng chiếc xe Majesty. Trước đó, Nam có mượn xe Minh, khi rửa xe phát hiện trong cốp có 2.000 viên thuốc "lắc" nên đã đem trả. Đại diện VKS truy hỏi: “Khi phát hiện thuốc "lắc", tại sao không báo và đem nộp cho công an. Như vậy là hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy”. Đồng thời lưu ý, “Hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy với số lượng lớn như vậy sẽ bị truy tố theo khoản 4”(có mức hình phạt cao nhất là tử hình).

Nam khai chỉ mua khoảng 750 viên để sử dụng chung với các bạn bè. Nam trình bày, bản thân sử dụng thuốc "lắc" từ năm 1999 trong những lần cùng bạn bè đến vũ trường, mỗi lần dùng 1-2 viên. Có đêm cả nhóm bạn Nam tụ tập lên đến 50 người nên đã mua số lượng lớn thuốc "lắc" để cùng sử dụng. Đại diện VKS truy hỏi: “Mục đích mua thuốc "lắc" cho bạn bè sử dụng để làm gì?”. “Không có mục đích gì cả”- Nam trả lời. VKS công bố bút lục lời khai của Nam tại cơ quan điều tra “do bị cáo muốn làm đàn anh, đàn chị tại vũ trường nên đã tung thuốc "lắc" cho bạn bè sử dụng”. Nam giải trình, thực ra bị cáo chỉ muốn chơi nổi, chứng tỏ ta cũng biết “chơi” thuốc "lắc", chứ không phải để làm anh chị. VKS hỏi thêm về nguồn gốc tiền mua thuốc, Nam cho biết gia đình có kinh doanh ngành ăn uống nên có tiền tiêu xài. VKS nhắc nhở Nam: "Gia đình bị cáo bỏ nhiều công sức để kiếm thu nhập, vậy mà bị cáo có đêm tung tiền mua cả trăm viên thuốc lắc (trị giá khoảng 20 triệu đồng) cho bạn bè”.

ghhkjlkjl
Lý Phúc Vinh bị truy tố mua bán 3.300 viên thuốc lắc.
Lý Phúc Vinh bị cáo trạng truy tố về tội mua bán trái phép 3.300 viên thuốc "lắc". Vinh thừa nhận, tất cả chỉ xin được trình bày, bản thân làm công cho gia đình Minh từ năm 1992, thường hay đi giao hàng cho cửa hàng vàng bạc nên khoảng năm 2000 khi Minh nhờ đi giao thuốc "lắc" bị cáo đã thực hiện. Lúc đầu, nghe Minh nói là thuốc giảm béo, sau này khi Vinh nhiều lần thắc mắc thì Minh cho biết đó là thuốc "lắc". Vinh cũng không biết thuốc "lắc" là loại ma túy gây nghiện, độc hại. Đến khi xem báo biết thì hoảng sợ xin nghỉ việc đi làm công nơi khác. Mãi đến gần 3 năm sau khi mở rộng điều tra vụ án này Vinh mới bị bắt. Vinh cho biết, việc phụ giúp đi giao thuốc "lắc" xuất phát từ tình cảm và hoàn cảnh (Vinh vừa là người làm công vừa là bạn của Minh). Trong khoảng thời gian đi giao thuốc "lắc" chỉ được trả lương làm công như trước đó là 600.000 đồng/tháng. Ngoài ra, không được hưởng thêm lợi ích gì, xe máy Minh giao Vinh chỉ chạy khoảng nửa tháng thì trả lại vì không có bằng lái, điện thoại di động Vinh cũng hoàn trả sau khi nghỉ việc.

T. Nguyên

Việt Báo
<

Nhận xét tin Từ con nghiện đến đại lý thuốc "lắc" ở vũ trường

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Từ con nghiện đến đại lý thuốc "lắc" ở vũ trường bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Tu con nghien den dai ly thuoc lac o vu truong ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Từ con nghiện đến đại lý thuốc "lắc" ở vũ trường ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Pháp Luật của chuyên mục An Ninh - Pháp Luật.

From a drug dealer addicted to "shake" in the dance hall
National Chung Minh City, Hanoi, Ho Chi Minh City People's Court, agent role, distributed systems, agents, worrying, role, dance halls, the defendant, use, ecstasy, pills, purchase, sale, south

Yesterday HCM City People's Court to further interrogation of the defendants in the drug distribution system "shaken" by Chung Kwok Ming and his accomplices. Panel focused questioning the role object reseller ecstasy. testimony of the accused revealed open status ...



  • Thoi su 24h Nick Vujicic tai su kien Nick chao Viet Nam
    Thời sự 24h: Nick Vujicic tại sự kiện "Nick chào Việt Nam"

    EVN thông báo về sự cố mất điện toàn miền Nam; Sốc vì thu nhập "bèo" của các mại dâm nam; Trung Quốc "già mồm" đòi chủ quyền Trường Sa của Việt Nam; Xuất hiện "bút bi thần kì" lợi hại hơn "bút phù thủy"; Phố “trai gọi” chuyên phục vụ quý bà; "Rẻ" như "sao" Việt... là những tin tức nóng nhất trong ngày 23/05.

  • Thoi su 24h 2205 Mot trinh nu Viet gia toi thieu 3000 USD
    Thời sự 24h (22/05): Một trinh nữ Việt, giá tối thiểu 3000 USD

    Sốc giá tối thiểu 3.000 USD "mua" một trinh nữ Việt; Vụ “nam giới bán dâm”: Có cả giáo viên tham gia!; Hàn Quốc: Mối đe dọa từ Triều Tiên “chưa từng có”; Ăn sữa chua mít: Tự đầu độc mình?; Phẫn nộ clip nhóm thiếu niên trêu chọc cụ già; Sự khác biệt thú vị giữa trẻ con ngày ấy và bây giờ... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05.

  • Thoi su 24h Bi tiem vac xin het dat chau be soc thuoc
    Thời sự 24h: Bị tiêm vắc xin "hết đát", cháu bé "sốc" thuốc

    Côn đồ truy sát nữ sinh: Dân lý giải chuyện đứng nhìn; Thu phí nhạc số: Không thành công cũng thành nhân; Vòi rồng khổng lồ san phẳng ngoại ô Mỹ, 51 người chết; Hàng ngàn người Hà Nội ăn nước phở bẩn mỗi sáng; Chuyện "đo đạc" thí sinh hoa hậu; Điệp khúc mất điện mùa nóng, chiêu tăng giá của EVN?... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05

  • Thoi su 24h Hang chuc nguoi Viet Nam bi vi khuan an thit
    Thời sự 24h: Hàng chục người Việt Nam bị vi khuẩn 'ăn thịt'

    Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.

  • Thoi su 24h Phat tu sinh vien vi tuyen truyen chong nha nuoc
    Thời sự 24h: Phạt tù sinh viên vì tuyên truyền chống nhà nước

    Phạt tù cựu sinh viên vì "tuyên truyền chống nhà nước"; Nữ "dị nhân" HN nói chuyện được với cụ rùa Hồ Gươm?; Beckham chính thức nói lời từ giã bóng đá; Đài Loan phớt lờ Trung Quốc, khuyến cáo Philippines; 20 cặp đồng tính linh đình diễu hành và tổ chức đám cưới... là những tin nóng nhất trong ngày 17/05.