Thứ sáu, 04 Tháng ba 2011, 11:11 GMT+7

Tình mẫu tử của 1 nữ phạm nhân xinh đẹp

Tình mẫu tử của 1 nữ phạm nhân xinh đẹp
Người mẹ ấy mong có một ngày ra tù để chăm sóc con mình Tôi đặc biệt ấn tượng với người phụ nữ bế đứa con dài lõng thõng ngồi ở góc nhà, không chỉ vì cô là người dân tộc Kinh duy nhất ở cái nhà trẻ có tới 5 bà mẹ ở trại giam Quyết Tiến, mà cô còn là người phụ nữ đẹp pha lẫn chút sắc sảo của người từng bươn chải nhiều năm ở thương trường.

Cô ta có cái tên khá đẹp là Nguyễn Thị Hải Yến, 42 tuổi, quê ở Việt Trì, Phú Thọ. Dù ở Trại đã gần chục năm nhưng nắng gió của miền sơn cước, của xứ “rừng thiêng nước độc” này không làm cho da dẻ người phụ nữ này bớt đi vẻ trắng hồng. Chỉ có đôi mắt là thâm quầng, luôn nhìn xa xăm là không giấu được nỗi buồn chứa chất trong lòng người.

Vốn là một phụ nữ xinh đẹp, Yến từng là niềm mơ ước của bao chàng trai. Nhận thức được sắc đẹp của mình, vẫn kén cá chọn canh mong tìm được người có thể là chỗ dựa cho mình trong suốt cuộc đời. Trong số các trai làng ấy, Yến để ý đến một người tên là Hoàng Minh Thái, hơn Yến 3 tuổi, nhà ở phố lớn trong TP Việt Trì. Lúc đó, nhà Thái đang thời kỳ “sung” có của ăn của để, có cửa hàng kinh doanh giữa phố. Tình cảm của đôi trẻ được hai bên gia đình vun vén, xây đắp. Chính vì vậy, sau hơn 1 năm yêu nhau, hai người đã chính thức nên vợ nên chồng. Về nhà chồng trong sự sung túc, Yến dường như không còn phải lo về cơm áo, gạo tiền nên cô ngày càng đẹp hơn, mỡ màng như thiếu nữ mới lớn.

Tưởng rằng, cuộc đời cứ thế phẳng lặng trôi đi, vợ chồng chị sẽ sớm có con cháu đầy đàn nhưng đợi chờ mãi không thấy tin vui, một năm, rồi hai năm nhưng cây vẫn không đậu quả. Hai vợ chồng tìm đến các thầy làng giỏi để chữa bệnh nhưng Yến vẫn chẳng thể mang bầu. Không có con, chồng Yến sinh ra chán nản, rượu chè rồi bập vào ma túy lúc nào không hay. Chồng nghiện, tài sản trong nhà lần lượt đội nón ra đi, vợ chồng sinh ra hục hặc, cãi vã. Vốn mặc cảm về sự hiếm muộn của mình, Yến không hề dám cãi chồng, cũng không dám mạnh dạn can ngăn chồng tránh khỏi sự bủa vây của ma túy. Nhà Thái xưa kia giàu có là thế nhưng từ khi Thái nghiện, tiền bạc dần hè nhau trốn biệt đâu hết, chỉ còn cái xác nhà trống huơ trống hoác. Bố mẹ Thái cũng chán nản cậu con trai nghiện ngập nên bán nhà, chia nhỏ cho các con rồi mua một mảnh đất nhỏ ở cuối thành phố lấy chỗ dưỡng già. Được ít tiền bố mẹ chia cho, chồng Thái không chịu mua đất, làm nhà để ở mà quyết định dùng nó để “đầu tư” cho ma túy.

Theo lí thuyết của Thái, một bánh heroin trên Sơn La có giá chỉ ngót nghét 5 triệu, về đến Phú Thọ đã lãi gấp 3, kinh doanh gì cho lại. Nghe chồng nói thế, Yến không biết nên làm sao, cái đầu ít học của cô cũng biết rằng mua bán ma túy là tội chết người, là dựa cột, nhưng số tiền mà chồng nói cũng lớn quá, biết bao giờ mới có thể kiếm ra, hơn nữa, chắc gì Thái đã nghe theo lời khuyên của vợ. Thế là Yến nhắm mắt, một liều năm bảy cũng liều, cô mặc kệ cho chồng đem tiền mua ma túy. Lúc đầu chưa quen môi, Thái chỉ mua bán nhỏ lẻ, mỗi chuyến kiếm dăm ba triệu đồng, sau thấy lãi ròng. Thái bắt đầu tìm mối to hơn, đưa cho các đại lí. Thấy làm ăn dễ dàng, Thái rủ vợ cùng tham gia. Sẵn đường dây của chồng, lại mờ mắt vì tiền, Yến theo chồng lên mạn ngược mua hàng đem về bán. Tiền kiếm được từ ma túy, hai vợ chồng rủng rỉnh ăn chơi khiến phần nào Thái nguôi đi nỗi đau không có người nối dõi. Thế nhưng, Yến thì ngược lại, cô tâm sự: “Không có con buồn lắm chị ạ, em ngược xuôi khắp nơi, nhiều lúc nhìn người ta ôm con mà rơi nước mắt. Thế là em quyết chí xin đứa con về nuôi. Lúc đầu, anh Thái phản đối dữ lắm vì nghề ma túy bạc, ôm đứa con thì lấy gì mà ăn, nhưng em quyết tâm nên anh ấy cũng đồng ý. Không ngờ, đời em lại bạc như vôi chị ạ. Lúc em xin cháu, nó xinh như thiên thần, nhiều đêm, em tỉnh dậy, ngắm nhìn con mà cứ tưởng đang mơ. Đôi mắt khép hờ của nó, hơi thở của nó làm em thấy hạnh phúc vô bờ. Không ngờ, hạnh phúc ngắn chẳng tày gang chị ạ…”. Nói rồi, Yến cúi xuống, rưng rưng nước mắt. Mãi sau, cô ta mới ngẩng đầu lên lí nhí: “Nói thật với chị, ma túy bạc lắm, em ở trong cảnh này em biết. Con của em, đứa trẻ này đây, không biết nó là báo ứng đời em hay em báo ứng đời nó, làm hại đời nó mà ra đến nông nỗi này…”.

Yến gạt nước mắt khiến tôi cũng xúc động theo. Bé trai dài loẵng ngoẵng trong tay Yến thức dậy, nó nhìn tôi, rồi quay sang nhìn Yến bằng đôi mắt vô hồn. Yến nắm lấy tay con, như muốn truyền hơi ấm sang cái thân thể cao, loằng ngoằng kia. Nếu Yến không nói, tôi cũng không nghĩ đứa trẻ đã được 10 tuổi. So với trẻ em thành phố, chắc nó chỉ bằng đứa lên 5 còn trí tuệ chưa chắc bằng trẻ lên 2. Yến nói nhỏ: “Thương lắm chị ạ, em nuôi cháu được 1 năm thì thành ra thế này đây. Em không ngờ đời em lại nhiều cay đắng thế. Có lẽ, em hại nó, đứa trẻ này gánh tội cho em…”. Rồi Yến lại lấy tay gạt nước mắt, kể: “Đúng là dính vào ma túy thì bạc bẽo đến 3 đời. Lúc đó, ma túy làm cho vợ chồng em mờ mắt, lao vào như thiêu thân, chẳng nghĩ gì đến hậu quả, hệ lụy. Không ngờ con em xinh xắn là thế, đáng yêu là thế bỗng chốc trở thành thế này. Khi nó được 1 tuổi thì tự dưng bị ốm. Chả biết bệnh gì, sốt cao lắm, rồi cứ mê đi. Em cũng chạy chữa khắp noi nhưng không được. Bác sỹ bảo cháu bị não, không thể chữa được. Đưa con về nhà mà lòng em đắng ngắt, không thiết ăn thiết ngủ. Mà, đúng là “họa vô đơn chí”, giữa lúc em chán nản nhất, cay đắng nhất thì cuộc đời đối xử với em thô bạo nhất. Chưa vơi nỗi đau con bị bệnh thì chồng em bị bắt trong một chuyến “giao hàng”. Mở rộng điều tra, cơ quan công an bắt cả em. Thực sự, kết cục này là tất yếu, chỉ trước hay sau thôi chị ạ. Đã nhúng tay vào ma túy rồi thì không trước thì sau cũng sẽ bị trả giá. Chỉ thương con em thôi chị ạ. Lúc mới bị bắt em cũng bị tạm giam nhưng sau do có con nhỏ, bị tàn tật em được về nuôi con. Ra tòa, anh Thái nhận án chung thân, em 20 năm tù. Lúc đó, em hoang mang lắm, hai vợ chồng đi tù con tàn tật không biết phải làm sao. Dù nó không phải do mình dứt ruột đẻ ra nhưng nó là con mình, hướng phúc phận, gánh nợ nần nhà mình, bỏ nó vào trại mồ côi tội nghiệp lắm. Em vận động mọi người trong gia đình nuôi giúp em nhưng họ hàng đều nghèo, ông bà nội thì già quá rồi, đến kiếm ăn nuôi thân còn chẳng đủ huống gì nuôi cháu tật nguyền. Thế là em quyết định đem nó theo vào trại, cũng may, xét hoàn cảnh của em, các cán bộ đồng ý. Chồng em cũng thi hành án ở trại này, ngày nghỉ hoặc được cán bộ tạo điều kiện là xin sang thăm mẹ con em. Em cũng vậy, vì có con nhỏ, tàn tật nên cháu cũng được 1 suất ăn như mẹ. Thực sự thì trong tù cũng không đủ đầy được nhưng bọn em sân siu cho nhau, gạo thì giã nát rồi nấu cháo cho con ăn.

Trước đây, Trại có 5 cặp mẹ con, cán bộ cho cắt cử một người thay phiên nhau trông còn, còn các bà mẹ khác đi làm. Thế mà đã thấm thoát gần 10 năm rồi chị ạ. Mà, đúng là “ác giả ác báo”, con em thế này nhưng có lẽ tội lỗi của em vẫn chưa trả hết nên năm ngoái chồng em tiếp tục phải trả. Anh ấy bệnh nặng rồi đi, mẹ con em hết chỗ dựa. Đau lắm chị ạ, nhưng phải tiếp tục sống, để con có chỗ nhờ”. Rồi Yến vui mừng nói rằng, do mình nghĩ đã thông, luôn cố gắng hết mình để cải tạo nên đã được giảm án. Nếu theo đúng thời hạn thì 10 nữa, Yến sẽ rời xa mảnh đất này – nơi cô ta để cả tuổi xuân và người chồng ở lại để đưa con trở về với cuộc đời. Yến bảo, được về cũng thích chị ạ, nhưng em lo lắm, chẳng biết đi đâu về đâu. Chỉ mong con được khỏe mạnh, không ốm đau, để em còn đi làm trả nợ cuộc đời…

Đứa bé lại thức dậy, cười vu vơ. Đã 10 tuổi nhưng nó chỉ ú ớ được vài tiếng. Thế nhưng nó rất nhạy cảm với tiếng nói của mẹ, chỉ cần mẹ nó nói cách đó vài chục mét, nó có thể tập tễnh bò ra để ngước nhìn. Yến bảo, con cái là của trời cho, trời ban cho mình đứa con này, dù nó tật nguyền nhưng nó vẫn là của mình nên phải cố gắng giữ gìn, nuôi nấng nó. Yến cho rằng, nuôi con, chăm con cũng là trả nợ cuộc đời, cũng là bù đặp những lỗi lầm, những tội ác mà mình đã gieo rắc. Đối với Yến, cô ta biết rằng, luật nhân quả đã quá rõ ràng, chỉ có làm việc thiện, chỉ có cố gắng sống tốt mới thoát được những tội nợ mà mình mắc phải. Chắc chắn, Yến đã đúng, chỉ tiếc rằng, cô ta nhận ra thì đã quá muộn rồi. Cũng như Yến, tôi mong, một ngày kia sẽ có phép màu diệu kỳ giúp bộ óc, đôi chân của đứa trẻ con cô sẽ trở nên lành lặn như đứa trẻ khác, hay chí ít nó cũng có thể tự đi đứng, sinh hoạt được như mọi người khi Yến trả xong nợ đời, thực tâm mong chờ…

(Theo Đang Yêu)
Việt Báo

Nhận xét tin Tình mẫu tử của 1 nữ phạm nhân xinh đẹp

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Tình mẫu tử của 1 nữ phạm nhân xinh đẹp bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Tinh mau tu cua 1 nu pham nhan xinh dep ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Tình mẫu tử của 1 nữ phạm nhân xinh đẹp ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Pháp Luật của chuyên mục An Ninh - Pháp Luật.

Conditions of motherhood a beautiful female inmates
Decision Progress, beautiful women, female offenders, the couple, Ethnic Business, drugs, beautiful child, she, motherhood, child, nest, house, Thai, I

I was particularly impressed with the woman holding the child sitting at a long pendant corners, not only because she is the only Business people in the house her children to 5 Decision Progress mother in prison, but she was still a beautiful woman mixed with the sharp bit of each ...



  • Thoi su 24h Bi kich vo nhet ma tuy vao vi chong roi bao CA
    Thời sự 24h: Bi kịch vợ nhét ma túy vào ví chồng rồi báo CA

    Sự cố mất điện toàn miền Nam: Ai sẽ phải bồi thường thiệt hại?; Ngày đền tội của băng cướp 1000 lượng vàng bằng súng chấn động; Triều Tiên chấp nhận theo lời Trung Quốc về đàm phán; Bác sĩ bật mí ‘chiêu trò’ móc túi người bệnh; Đằng sau ánh hào quang của sao Hàn Quốc... là những tin tức nóng nhất trong ngày 24/05

  • Thoi su 24h Nick Vujicic tai su kien Nick chao Viet Nam
    Thời sự 24h: Nick Vujicic tại sự kiện "Nick chào Việt Nam"

    EVN thông báo về sự cố mất điện toàn miền Nam; Sốc vì thu nhập "bèo" của các mại dâm nam; Trung Quốc "già mồm" đòi chủ quyền Trường Sa của Việt Nam; Xuất hiện "bút bi thần kì" lợi hại hơn "bút phù thủy"; Phố “trai gọi” chuyên phục vụ quý bà; "Rẻ" như "sao" Việt... là những tin tức nóng nhất trong ngày 23/05.

  • Thoi su 24h 2205 Mot trinh nu Viet gia toi thieu 3000 USD
    Thời sự 24h (22/05): Một trinh nữ Việt, giá tối thiểu 3000 USD

    Sốc giá tối thiểu 3.000 USD "mua" một trinh nữ Việt; Vụ “nam giới bán dâm”: Có cả giáo viên tham gia!; Hàn Quốc: Mối đe dọa từ Triều Tiên “chưa từng có”; Ăn sữa chua mít: Tự đầu độc mình?; Phẫn nộ clip nhóm thiếu niên trêu chọc cụ già; Sự khác biệt thú vị giữa trẻ con ngày ấy và bây giờ... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05.

  • Thoi su 24h Bi tiem vac xin het dat chau be soc thuoc
    Thời sự 24h: Bị tiêm vắc xin "hết đát", cháu bé "sốc" thuốc

    Côn đồ truy sát nữ sinh: Dân lý giải chuyện đứng nhìn; Thu phí nhạc số: Không thành công cũng thành nhân; Vòi rồng khổng lồ san phẳng ngoại ô Mỹ, 51 người chết; Hàng ngàn người Hà Nội ăn nước phở bẩn mỗi sáng; Chuyện "đo đạc" thí sinh hoa hậu; Điệp khúc mất điện mùa nóng, chiêu tăng giá của EVN?... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05

  • Thoi su 24h Hang chuc nguoi Viet Nam bi vi khuan an thit
    Thời sự 24h: Hàng chục người Việt Nam bị vi khuẩn 'ăn thịt'

    Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.

  • Ban tin suc khoe tuan 195 den 2552013
    Bản tin sức khỏe tuần 19/5 đến 25/5/2013

    Trà sữa trân châu chứa chất gây thận? Đúng - Sai việc chọn sữa cho con; "Yêu" đều đặn sẽ giúp tăng tuổi thọ; Những vấn đề không kiểm soát được khi "yêu"; Những sai lầm trong chuyện đấy; Tác dụng bất ngờ của hạt dẻ cười; Cách chăm sóc "vùng kín" sau sinh; Bơi lội môn thể thao tốt khi mang bầu; Tác dụng của quả đu đủ... là thông tin hữu ích trong mục sức khỏe.

  • Tin An ninh Phap luat tuan qua 1905 2505
    Tin An ninh – Pháp luật tuần qua (19/05 – 25/05)

    Phẫn nộ những người mẹ sát hại con vì hận tình; Đắng lòng cảnh đời bé gái tâm thần 13 tuổi bị hiếp; Đề nghị điều tra trinh nữ Việt Nam bán dâm tại Singapore

  • Toan canh the thao tu 195 255
    Toàn cảnh thể thao từ 19/5 – 25/5

    Toàn cảnh hạ màn của các giải đấu Châu Âu tuần qua; Mourinho chính thức chia tay Real Marid; Chelsea và công cuộc xây dựng triều đại mới dưới thời Mourinho

  • Toan canh Showbiz tuan 195 255
    Toàn cảnh Showbiz tuần (19/5 – 25/5)

    Nóng sự kiện Nick Vujicic “chàng trai kỳ diệu nhất hành tinh”: “Chào Việt Nam”, Lý Nhã Kỳ vung tiền không tiếc tay tại Cannes, cặp sao Chạng vạng lại tan đàn xẻ nghé

  • Nghin le chuyen tuan qua 1905 2505
    Nghìn lẻ chuyện tuần qua (19/05 - 25/05)

    Xung quanh sự cố mất điện toàn miền Nam; Nick Vujicic diễn thuyết ở Việt Nam; Phố “trai gọi” chuyên phục vụ quý bà