|
Nếu như chúng ta đang băn khoăn không biết một người phụ nữ như thế nào mới gọi là đẹp thì chúng ta chỉ cần nhìn vào Annie Le, một cô nữ sinh gốc Việt đang theo học tại một trường đại học trên đất Mỹ để biết được thế nào là một người phụ nữ đẹp.
Có thể nói Annie Le có một vẻ đẹp trời phú, đặc trưng cho mẫu người phụ nữ Á Đông. Le có một vóc người nhỏ bé, rất duyên dáng và xinh đẹp nữa. Là con gái của một gia đình nhập cư và cuộc sống trên đất Mỹ cũng thực sự khó khăn, thế nhưng cô gái xinh đẹp này vẫn chứng tỏ được tài năng và nghị lực học tập cũng như làm việc của mình. Cô đã dành được một vị trí chính thức trong trường đại học Y dược nổi tiếng thế giới Yale. Và Le thực sự cũng đang có ý định kết hôn với một chàng trai trẻ mà cô vốn vẫn gọi coi là bạn thân. Thế nhưng một chuyện tưởng chừng như chỉ có trong ác mộng đã xảy ra. Ngày 8-9-2009, 5 ngày trước khi lễ đính hôn bắt đầu, cô gái trẻ Le đã biến mất không chút dấu vết. Để rồi 1 ngày trước lễ đính hôn, một tin động trời đã tới với gia đình Le. Cảnh sát đã tìm thấy xác của Le được giấu ở phía trong tường của phòng thí nghiệm Yale, nơi cô vẫn thường xuyên làm những nghiên cứu của mình. Lực lượng cảnh sát và cơ quan điều tra đã tiến hành làm rõ tình trạng mối quan hệ giữa Le và vị hôn phu Jonathan Widawsky cũng như tìm hiểu thêm thông tin về người thầy giáo dạy Le. Theo một nguồn tin tại trường, người thầy này bỗng nhiên cho lớp nghỉ học vào đúng hôm cô gái Việt mất tích. Tuy nhiên, người mà các thám tử chú ý hơn ai hết đó là Raymond Clark III, một nhân viên kĩ thuật làm việc tại chính phòng thí nghiệm của Le. Họ đã có đủ bằng chứng để bắt giữ Clark một cách hợp lệ.
Raymond Clark III Câu hỏi được đặt ra sau khi cảnh sát phát hiện ra cô bị giết là: “Tại sao Annie Le lại bị sát hại dã man như vậy?”. Nói về tình tiết vụ án, một số người đã cho rằng Le và Clark có thể đã có một mối quan hệ gần hơn mức bình thường. Thế nhưng giả thuyết này nhanh chóng bị cảnh sát và những người thân của Le bác bỏ. Nhiều người thì cho rằng vụ án mạng này là hậu quả của những mâu thuẫn giữa những sinh viên trong trường và những người công nhân làm việc tại đây. Theo lời đồng nghiệp của Clark thì anh ta là người có tính khí thất thường, rất hay nóng giận đồng thời cũng tỏ ra luôn hách dịch trong phòng thí nghiệm. Phản ứng trước vụ việc này, hiệu trưởng trường Yale, ông Richard Levin đã lên tiếng đổ lỗi cho một kẻ gian ác với cái đầu lạnh đã gây ra thảm kịch này. Một cô gái Việt trẻ, đẹp đang gặt hái nhiều thành công trên đất Mỹ thì bị giết hại dã man. Cái chết của cô đã khiến dư luận xôn xao và bất bình. Chi tiết về nhân thân của cô gái Việt trẻ này ra sao? Cụ thể, thảm kịch đã tới với cô như thế nào? Mời các bạn đón đọc Nữ sinh gốc Việt và cái chết bí ẩn (Kỳ 2) vào SÁNG SỚM thứ 3, ngày 19-10-2010 trên mục Vụ án nổi tiếng. XEM THÊM CÁC KỲ: [1]
(Theo The Trutv)
|
||
|
Việt Báo
|
||


























Viết phản hồi