Thứ sáu, 20 Tháng bảy 2012, 14:22 GMT+7

Nữ sinh đi thi đại học suýt mất mạng vì tên dâm tặc

Mới ra Hà Nội được khoảng 1 tuần nhưng hắn đã làm quen với rất nhiều tiệm Internet, thời gian hắn ngồi ở quán nét nhiều hơn ở nhà. Đức Anh biện minh cho tội lỗi của mình: “Em đi cướp vì cần tiền. Cần tiền để chơi game cho đỡ buồn vì em không có bạn bè ở đây, nếu về quê thì bạn bè em nó cũng đi học hết rồi”. 

 » Bắt thủ phạm lừa tình, tiền nữ sinh thi đại học

Tối 18-7-2012, Đường Đức Anh, SN 1994, quê ở xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã bị Công an huyện Từ Liêm bắt giữ tại một tiệm Internet khi hắn vừa gây ra vụ cướp tài sản, hiếp dâm và đâm bị thương một thiếu nữ tại khu nhà trọ thuộc xóm 2 thôn Tu Hoàng, xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm (Hà Nội). Nơi hắn ngồi chơi game chỉ cách hiện trường vụ án chừng 500m. Có mặt tại trụ sở Công an huyện Từ Liêm khi hắn vừa được đưa về, chúng tôi đã có cuộc tiếp xúc với tên dâm tặc này và được nghe hắn tâm sự khá nhiều.

Mang dao từ nhà để đi cướp

Cách hôm gây án chừng một tuần, Đường Đức Anh được một người em con nhà dì là Nguyễn Vương Cường (sinh viên năm thứ ba một trường đại học ở Hà Nội) rủ ra Hà Nội chơi. Đức Anh là con út trong gia đình có ba chị em, bố hắn đã mất từ khi hắn mới lên 1 tuổi, mẹ hắn gồng gánh nuôi ba chị em ăn học bằng đồng lương công nhân. Vừa thi vào lớp 10 nhưng thiếu mất 2 điểm, Đức Anh đang chán nản nên khi được mẹ cho đi Hà Nội chơi, hắn mừng hớn hở. Mẹ hắn cho hắn 400 nghìn đồng làm lộ phí, nhưng số tiền này, hắn đã dùng để chơi game hết trong những ngày ở Hà Nội. 3 ngày đầu tiên, hắn ở lại khu nhà trọ của Nguyễn Vương Cường, những ngày tiếp theo, hắn về nhà chị gái ruột là Đường Lan Phương, ở phường Nhật Tân, quận Tây Hồ chơi.

Sáng 18-7, Nguyễn Vương Cường đến đón Đức Anh tới khu nhà trọ của mình ở xã Xuân Phương chơi. Trước khi đi, Đức Anh đã giấu con dao nhọn trong người, với mục đích sẽ dùng làm hung khí để cướp tài sản.

Nu sinh di thi dai hoc suyt mat mang vi ten dam tac
Đường Đức Anh

Buổi chiều, Nguyễn Vương Cường đi học, chỉ còn mình Đức Anh ở nhà. Hắn nhìn sang căn phòng trọ số 2 thì thấy chị Trần Thị K.L, SN 1994, quê ở Lào Cai, ở nhà một mình. Hắn đã mang theo dao và quyết định đột nhập vào căn phòng trọ này để cướp tài sản. Nghe tiếng gõ cửa, cô gái trẻ ra mở vì tưởng chị gái của mình về, nhưng khi cánh cửa vừa hé ra, Đức Anh đã chui tọt vào, hắn lăm lăm con dao nhọn trên tay. Hắn vừa gí dao vào người K.L vừa rít lên: “Đưa tiền đây”.

Thấy cô gái lắp bắp nói không có tiền, vì chị gái cầm hết rồi, Đức Anh liền đè cô gái ra định giở trò bỉ ổi nhưng đã bị K.L chống cự quyết liệt. Hắn liền đâm một nhát vào bụng cô gái nhưng vết đâm không gây thương tích mà chỉ làm thâm tím. “Muốn sống hay muốn chết?” - Đức Anh hét lên khi thấy cô gái không chịu nghe lời. Hắn liền đâm nhát thứ hai vào cổ nhưng trượt, đến lần thứ ba thì hắn đâm trúng cổ K.L và bắt cô cởi hết quần áo. Thấy máu ra nhiều, hắn bắt cô vào toilet rửa cho sạch, tiện thể rửa luôn... tay dính máu của hắn.

Vừa rửa vết thương, K.L vừa nghĩ cách thoát khỏi tên cướp dâm tặc, cô giả vờ van xin hắn: “Anh ơi, mấy anh sinh viên trọ ở cạnh phòng em sắp về rồi, anh chạy đi không họ phát hiện ra đấy. Em thề là không báo công an đâu, anh chạy đi để em còn đi cấp cứu”. Đức Anh túm tóc K.L, định lấy thắt lưng trói K.L lại, sau đó hắn lôi xềnh xệch cô gái vào nhà tắm, hắn lại rít lên: “Mày dám lừa tao à?”. K.L tiếp tục van xin, Đức Anh liền bế thốc cô gái lên để đưa vào nhà tắm, K.L giãy giụa vùng ra khỏi tên cướp và cắn vào cổ hắn. Đức Anh bắt cô gái vào trong nhà tắm và chốt bên trong, không được ra ngoài để cho hắn... chạy thoát. Trước khi biến mất, K.L còn nghe hắn nói chuyện với một người nào đó ở ngoài cửa nhà trọ.

Ám ảnh kinh hoàng

Chị Trần Thị K.N (sinh viên năm thứ ba một trường đại học ở Hà Nội) - chị gái của K.L vẫn còn nguyên vẻ bàng hoàng sợ hãi kể lại: “Khi em nghe thấy tiếng kêu cứu của em gái em, lúc đó em đang chơi ở một phòng trọ gần đó, vội vàng chạy về thì thấy một thanh niên mặc quần bò, áo phông trắng bỏ chạy. Em lao vào ôm em gái thì thấy người nó đầy máu, trên nền nhà cũng có rất nhiều máu, em đã hô hoán và đưa em gái em đi cấp cứu ở bệnh viện gần đó”.

K.L - cô gái nhỏ bé, có gương mặt rất xinh xắn, sợ hãi run run kể lại buổi chiều kinh hoàng mà nếu không khéo léo, cô đã mất mạng bởi tên dâm tặc. K.L mới vừa kết thúc kỳ thi đại học, cô thi hai trường là Phân viện Báo chí và  Tuyên truyền và Đại học Công nghiệp, đang ở chơi với chị gái thì gặp nạn. “Từ trưa, em đã nhìn thấy nó ngồi trước cửa phòng số 4 nhưng không để ý vì nghĩ chắc là bạn bè của ai đó.

Khi em chốt cửa trong để ngủ thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Bình thường, vẫn có nhiều thanh niên gõ cửa trêu ghẹo các phòng nữ nên em thường ra mắng họ để họ không làm phiền mình nữa. Lần đầu em ra mở thì không thấy ai, chỉ thấy nó vẫn ngồi trước phòng trọ số 4. Lần thứ hai, khi em vừa mở thì nó đã xông vào dùng dao khống chế em” - K.L nói. Khi được các điều tra viên cho biết, Đường Đức Anh đã mang dao từ nhà đi với mục đích là để cướp tài sản thì chị em K.L càng hoảng hồn, cô gái trẻ cho biết, không nghĩ là Hà Nội lại phức tạp đến vậy, cô mới chỉ vừa xuống Hà Nội chưa đầy một tháng.

Nu sinh di thi dai hoc suyt mat mang vi ten dam tac
Nạn nhân K.L

Sau khi gây án, Đường Đức Anh cướp điện thoại của K.L rồi điềm nhiên ra quán Internet cách đó 500m để chơi game và bị bắt chỉ sau đó một vài tiếng đồng hồ. Trò chơi hắn yêu thích nhất là “Đột kích”. Cũng vì nghiện game, có bao nhiêu tiền hắn cũng nướng vào game nên hắn buộc phải đi cướp để có tiền thỏa mãn cơn nghiện. Mới ra Hà Nội được khoảng 1 tuần nhưng hắn đã làm quen với rất nhiều tiệm Internet, thời gian hắn ngồi ở quán nét nhiều hơn ở nhà.

Đức Anh biện minh cho tội lỗi của mình: “Em đi cướp vì cần tiền. Cần tiền để chơi game cho đỡ buồn vì em không có bạn bè ở đây, nếu về quê thì bạn bè em nó cũng đi học hết rồi”. Tên cướp dâm tặc đúp 3 năm lớp 1 với nhận thức pháp luật rất ngu muội đã nói như thế. Hỏi hắn giờ này nghĩ điều gì, hắn trả lời: “Trong đầu em bây giờ chỉ có một nỗi sợ hãi”. Hỏi hắn có thương mẹ không, Đức Anh gật đầu. Nhưng tất cả đã trở thành quá muộn dù hắn đang vô cùng ăn năn hối hận bởi hành vi của mình.

Viet Bao (Theo CA TP.HCM)

Nhận xét tin Nữ sinh đi thi đại học suýt mất mạng vì tên dâm tặc

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Nữ sinh đi thi đại học suýt mất mạng vì tên dâm tặc bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Nu sinh di thi dai hoc suyt mat mang vi ten dam tac ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Nữ sinh đi thi đại học suýt mất mạng vì tên dâm tặc ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Ký Sự của chuyên mục An Ninh - Pháp Luật.

Female college students take the exam almost lost his life because the authors name
Duc Anh , Hanoi , Nguyen Cuong Vuong , Duong Duc Anh , Pirates of the property, Tu Liem district , girls , college , friends , gaming , lost their lives, at home , he , me

New to Hanoi about a week but he got acquainted with many Internet shops, sitting in his time than in the customary definition . German He justifies his sins : 'You need to loot for money. Need money to play the game to help you sad because you do not have ...



  • Thoi su 24h Bi tiem vac xin het dat chau be soc thuoc
    Thời sự 24h: Bị tiêm vắc xin "hết đát", cháu bé "sốc" thuốc

    Côn đồ truy sát nữ sinh: Dân lý giải chuyện đứng nhìn; Thu phí nhạc số: Không thành công cũng thành nhân; Vòi rồng khổng lồ san phẳng ngoại ô Mỹ, 51 người chết; Hàng ngàn người Hà Nội ăn nước phở bẩn mỗi sáng; Chuyện "đo đạc" thí sinh hoa hậu; Điệp khúc mất điện mùa nóng, chiêu tăng giá của EVN?... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05

  • Thoi su 24h Hang chuc nguoi Viet Nam bi vi khuan an thit
    Thời sự 24h: Hàng chục người Việt Nam bị vi khuẩn 'ăn thịt'

    Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.

  • Thoi su 24h Phat tu sinh vien vi tuyen truyen chong nha nuoc
    Thời sự 24h: Phạt tù sinh viên vì tuyên truyền chống nhà nước

    Phạt tù cựu sinh viên vì "tuyên truyền chống nhà nước"; Nữ "dị nhân" HN nói chuyện được với cụ rùa Hồ Gươm?; Beckham chính thức nói lời từ giã bóng đá; Đài Loan phớt lờ Trung Quốc, khuyến cáo Philippines; 20 cặp đồng tính linh đình diễu hành và tổ chức đám cưới... là những tin nóng nhất trong ngày 17/05.

  • Thoi su 24h Bit mat giat trang suc thieu nu dang di xe may
    Thời sự 24h: Bịt mặt, giật trang sức thiếu nữ đang đi xe máy

    Vụ "ép DN trả tiền nhậu": CSGT tạm thôi chức; Vụ vợ chồng giáo viên sát hại chủ nợ: Tình tiết rợn người; Trận derby "đắt đỏ" nhất châu Âu; "Đường lưỡi bò" là do một quan chức Trung Quốc tiện tay vẽ vào; Những vụ khoe ‘chiến tích bất hảo’ ầm ĩ của giới trẻ; Baggio và ‘gái một con’ Vân Hugo đang yêu nhau?... là những tin nóng nhất trong ngày 16/05.

  • Thoi su 24h Chong dung min giet vo do nghi ngo ngoai tinh
    Thời sự 24h: Chồng dùng mìn giết vợ do nghi ngờ ngoại tình

    Vụ nổ mìn giết vợ: Lời kể kinh hoàng của người đi cùng xe; Chelsea và sứ mệnh lịch sử; Trung Quốc xua tàu cá vào thềm lục địa Việt Nam; Nóng đỉnh điểm, người Hà Nội rủ nhau đi ‘tắm tiên’; Cảnh giác với thạch đen siêu bẩn; Sao Việt và những hành động "ý thức kém"... là những tin tức nóng nhất trong ngày 15/05.