Nhiều thanh thiếu niên phạm tội cướp của, giết người một cách dã man đều có mang hình bóng của sát thủ Lê Văn Luyện. Luyện đã trở thành "biểu tượng" của nhóm tội phạm rất nguy hiểm này.
» Chuyện kể năm 2029 về Lê Văn Luyện
» Quái đản những kẻ nhận “họ hàng” sát thủ Luyện
» Hội chứng “em" Lê Văn Luyện: Ai tiếp tay cho cái ác?
7 đối tượng "sống về đêm" ở Quảng Nam
Ngay sau khi vụ việc Lê Văn Luyện ở Bắc Giang được triệt phá, tại Quảng Nam, một nhóm đối tượng tự xưng là đàn em của Lê Văn Luyện đã lập lên blog nhan đề "Sống về đêm". Cụ thể nhóm này gồm 7 thành viên: Đặng Quang Vũ (1997), Võ Như Lộc (1996), Tiêu Lanh (1996), Nguyễn Mã Nhật Trung (1996), Võ Như Đông (1997), Lê Công Sơn (1996, cùng trú xã Điện Nam Trung) và Lê Văn Hậu (1997, trú Điện Nam Bắc).
Hầu hết số thiếu niên trên đã bỏ học, thiếu sự quan tâm giáo dục của gia đình, nhiều thành viên trong nhóm đã nhiều lần vi phạm pháp luật. Trong đó, Đặng Quang Vũ, Võ Như Lộc và Lê Văn Hậu là người khởi xướng và thực hiện việc lập nhóm “Sống về đêm”, trong đó Vũ là “đầu sỏ”. Ngoài ra, Vũ và Hậu còn là đối tượng trộm cắp xe máy, xe đạp trên địa bàn vào khoảng tháng 5.2011.

Băng cướp nhí "đàn em" Lê Văn Luyện chuyên "sống về đêm"
Khi thành lập ra blog cùng tiêu đề "đàn em của Luyện", Vũ đã thu của các thành viên mỗi người 100.000 đồng để trang bị "hung khí" như đao, kiếm, mã tấu... để tiện "hành nghề" khi cần. Tuy nhiên, Công an địa phương khi biết tin đã lập tức bắt cả nhóm côn đồ nhí này lại và cho biết đó là điều cần thiết để giáo dục các em tránh gây hậu quả nghiêm trọng sau này.
Thảm sát chủ nhà nghỉ tại Kiên Giang để cướp tài sản
Ngày 30/3/2012, một vụ giết người cướp tài sản với thủ đoạn tàn nhẫn gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại một nhà nghỉ ở thành phố Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang). Nạn nhân là chị Nguyễn Ánh Hồng (37 tuổi) và người giúp việc Văn Thị Dung (58 tuổi) đều bị giết chết.
Hiện trường cho thấy, các nạn nhân bị cắt cổ và có nhiều vết đâm chí mạng lên người bằng vật nhọn, ngoài ra còn có có nhiều vết thâm tím do bị đánh. Toàn bộ nữ trang của các nạn nhân đều bị hung thủ lấy hết. Hung thủ đã tẩu thoát bằng cách đi lên cầu thang trên gác của nhà nghỉ, leo qua trần hai nhà hàng xóm bên cạnh rồi xuống đất bằng cầu thang thoát hiểm, ngang nhiên quay lại trước cửa nhà nghỉ này lấy xe tẩu thoát.
Công an tỉnh Kiên Giang ngay lập tức đã lập ban chuyên án để tiến hành điều tra vụ án đặc biệt nghiêm trọng này. Qua các chứng cớ cùng việc phân loại đối tượng, công an đã xác định và tiến hành truy bắt khẩn cấp hung thủ Lê Quang Trường (SN 1991, trú tại số 13/3 đường Hoàng Diệu, khu phố 2, phường Vĩnh Thanh Vân, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang).
Vào khoảng 8h ngày 13/4, người dân phát hiện một xác nam thanh niên chết trên sông Kiên (Kiên Giang). Ngay sau đó công an đã tiến hành xác minh người chết đuối trên sông chính là hung thủ Lê Quang Trường. Đối tượng này sau một lần bị người dân phát hiện tri hô vì trèo trên mái nhà nên đã chạy xuống sông lẩn trốn thì bị đuối nước dẫn tới tử vong. Cách mà hung thủ này giết người hết sức tàn nhẫn và người dân Kiên Giang cùng cho rằng Trường là "phiên bản" của Lê Văn Luyện.
Giết chết bố mẹ để lấy tiền chơi cá độ bóng đá
Một vụ thảm án nghiêm trọng đầy nhẫn tâm khác đã xảy ra tại quận Hoàng Mai (Hà Nội) vào cuối tháng 6 vừa qua. Hung thủ là một kẻ mê cá độ bóng đá và nạn nhân không ai khác chính là bố mẹ ruột của mình.
Vào khoảng 23h đêm 23/6, Lưu Văn Thắng (SN 1986, ngụ tại khu quận Hoàng Mai, Hà Nội) sang nhà bố mẹ hỏi xin tiền trả nợ thì bị mắng, không cho và đuổi về. Xin không được, lại còn bị mắng chửi, Thắng về nhà được một lúc rồi nảy sinh ý định giết chết bố mẹ.
Lưu Văn Thắng đã giết bố mẹ một cách dã man
Đến rạng sáng hôm sau, Thắng trèo tường vào trong nhà bố mẹ. Bố của Thắng là ông Dơi còn mẹ là bà Hòa (đều SN 1962 và ngụ tại phố Thụy Lĩnh, phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai) đi ngủ quên khóa cửa ra vào nên cậu con trai đã lẻn được vào trong. Sau đó, Thắng rút dao dâm thẳng vào bụng bố. Ông Dơi vẫn cố giằng co với Thắng để lấy dao và tiếp tục bị Thắng dùng dao đâm liên tiếp. Người bố bị bất tỉnh nhưng chưa chết, người mẹ tỉnh dậy giằng co với cậu con trai đang cố giết mình, lúc đó chị gái Thắng có mặt lao vào cướp dao vứt ra ngoài, nhưng rồi Thắng lại nhặt được và đâm mẹ.
Sau khi gây án, Thắng chạy về nhà rửa sạch máu trên người, thay quần áo rồi bỏ trốn sang nhà một người bạn gần đó. Đến rạng sáng cùng ngày, khi đang chuẩn bị bỏ trốn, Thắng đã bị lực lượng công an bắt giữ. Thắng từng có tiền án về tội trộm cắp, mới lấy vợ, có con được 7 tháng, hắn không tu tỉnh làm ăn mà chỉ chơi bời.
Ném mìn nổ tung tiệm vàng để cướp
Ngày 21/6 đã xảy ra vụ nổ mìn rúng động Hà Nội. Hung thủ là 2 thanh niên đã dùng mìn tự chế ném vào cửa hàng vàng Hoàng Tín tại phố Nguyễn Thái Học. Một hung thủ bị công an và người dân vây bắt ngay sau đó là Tạ Văn Thanh, SN 1987, ở thôn Tân Độ, xã Tân Liễu huyện Yên Dũng, Bắc Giang. Thanh Khai, hắn mua 5kg thuốc nổ và 10 kíp nổ ở Lạng Sơn, sau đó, hắn hỏi một người từng dùng mìn phá đá cách chế mìn. Sau khi chế được mìn, Thanh mua thêm dao ở chợ cửa khẩu Tân Thanh rồi xuống Hà Nội quyết cướp vàng.

Thanh (trái) và Hà (phải) là hai hung thủ ném mìn tại tiệm vàng trên phố Nguyễn Thái Học
Sau khi xác định được cửa hàng vàng Hoàng Tín vắng người hắn cùng đồng bọn xông vào uy hiếp. Trong lúc giằng co, một quả mình đã được ném vào nhà nhưng may thay đã được người chủ tiệm vàng này ném ra và phát nổ. Vụ nổ khiến nhiều nhân viên của cửa hàng mỹ phẩm bên cạnh cùng một người dựng ô tô ngay đó phải đi cấp cứu khẩn cấp vì bị thương nặng.
Đến 1h sáng ngày 22/6, Công an TP. Hà Nội phối hợp với Công an Bắc Giang bắt nốt hung thủ còn lại trong vụ cướp hết sức nguy hiểm này. Đối tượng đó là Tạ Hải Hà (SN 1993), ở Yên Dũng, Bắc Giang, em cùng cha khác mẹ với thủ phạm Tạ Văn Thanh.
Một vụ ném mìn kinh hoàng khác cũng xảy ra tại Hà Nội vào lúc 1h sáng 10/8. Tiếng nổ phát ra tại một quán vịt nướng ở thôn Phú Mỹ, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội. Ngay sau đó, Công an đồn số 1- Công an huyện Từ Liêm nhận được thông tin đã có mặt tại hiện trường để xác minh nguyên nhân tiếng nổ.

Hiếu bị bắt ngay sau khi ném mìn tranh bán "vịt nướng"
Bằng nghiệp vụ và quan sát tại hiện trường công an đã xác định và bắt khẩn cấp Thiều Văn Hiếu (SN 1990), quê Xuân Quang, xã Đội Bình, Ứng Hòa, Hà Nội. Khi bị bắt giữ Hiếu đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Theo đó, do có xích mích vì tranh khách ăn vịt nướng tại quán, Hiếu đã nảy sinh ý đồ dùng mìn tự tạo để "chơi" lại đối thủ. Hiếu khai nhận, mua mìn của người ở gặp ở bến xe Mỹ Đình với giá 150.000 đồng gồm cả kíp và dây cháy chậm, thuốc nổ. Rất may, khi mìn phát nổ đã không có thương vong về người.
Những vụ việc dùng mìn trên theo lực lượng công an cho biết là hết sức nguy hiểm và có thể gây hậu quả đáng tiếc cho nhiều người.
Hiếp tử thi rồi vứt xác xuống sông nhận là "họ hàng Lê Văn Luyện"
Trong hai ngày vừa qua, người dân cả nước đang hết sức phẫn nộ vụ hiếp, giết người hết sức dã man của một hung thủ ở Thanh Hóa. Kẻ máu lạnh tuổi teen chính là Lê Tuấn Anh (SN 1995, trú ở xã Quảng Châu, Quảng Xương, Thanh Hóa), bị bắt khi đang lẩn trốn ở xã Quảng Đức, Quảng Xương.

Lê Tuấn Anh khai có họ với Lê Văn Luyện nên phải "học theo anh Luyện
Theo khai nhận, Tuấn Anh đã "mê mệt" nữ sinh Nguyễn Thị Bích Ngọc (17 tuổi, trú ở thôn Châu Kiều, xã Quảng Châu, đang là học sinh lớp 12) từ lâu nhưng không cách nào chiếm được tình cảm của cô gái. Ức chế và quyết làm liều, Tuấn Anh đã quyết đến nhà Ngọc để thực hiện bằng được "hành vi đồi bại" của mình. Khi lẻn được vào vườn nhà nữ sinh này, nhưng không may bị cô gái phát hiện bèn gọi điện báo công an.
Bị phát hiện, Tuấn Anh dùng gậy đánh Ngọc tử vong rồi kéo xác nữ sinh này ra bờ sông để hiếp dâm cho "thỏa dục vọng thú tính". Thực hiện hành vi đồi bại xong, hắn đã trói và ném xác của Ngọc xuống sông rồi tẩu thoát.
Khi người dân phát hiện có thi thể trôi sông đã báo cho công an biết. Nhận được tin báo, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an huyện Quảng Xương tiến hành xét nghiệm tử thi và xác định danh tính nữ sinh.
Sau khi sàng lọc đối tượng, công an đã xác định kẻ gây án chính là Lê Tuấn Anh. Đến chiều ngày 13/8, Tuấn Anh đã bị bắt giữ. Tại đồn công an, Tuấn Anh khai: "Cháu có họ hàng với Lê Văn Luyện, nên cháu phải làm một điều gì đấy giống anh ta".
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Những vụ trọng án "ăn theo" sát thủ Lê Văn Luyện bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Nhung vu trong an an theo sat thu Le Van Luyen ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Những vụ trọng án "ăn theo" sát thủ Lê Văn Luyện ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Ký Sự của chuyên mục An Ninh - Pháp Luật.
The capital cases "following" killer Le Van Practice
Le Van Training, Hanoi, Tuan Anh and Bac Giang, Quang Xuong district, Thanh Hoa, has happened, has determined, Kien Giang, youth, police, killer, killer, object, after, for
Many teenagers guilty of robbery, murder brutally are brought killer silhouette of Le Van Practice. Training has become the 'symbol' of crime is very dangerous ..
Sự cố mất điện toàn miền Nam: Ai sẽ phải bồi thường thiệt hại?; Ngày đền tội của băng cướp 1000 lượng vàng bằng súng chấn động; Triều Tiên chấp nhận theo lời Trung Quốc về đàm phán; Bác sĩ bật mí ‘chiêu trò’ móc túi người bệnh; Đằng sau ánh hào quang của sao Hàn Quốc... là những tin tức nóng nhất trong ngày 24/05
EVN thông báo về sự cố mất điện toàn miền Nam; Sốc vì thu nhập "bèo" của các mại dâm nam; Trung Quốc "già mồm" đòi chủ quyền Trường Sa của Việt Nam; Xuất hiện "bút bi thần kì" lợi hại hơn "bút phù thủy"; Phố “trai gọi” chuyên phục vụ quý bà; "Rẻ" như "sao" Việt... là những tin tức nóng nhất trong ngày 23/05.
Sốc giá tối thiểu 3.000 USD "mua" một trinh nữ Việt; Vụ “nam giới bán dâm”: Có cả giáo viên tham gia!; Hàn Quốc: Mối đe dọa từ Triều Tiên “chưa từng có”; Ăn sữa chua mít: Tự đầu độc mình?; Phẫn nộ clip nhóm thiếu niên trêu chọc cụ già; Sự khác biệt thú vị giữa trẻ con ngày ấy và bây giờ... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05.
Côn đồ truy sát nữ sinh: Dân lý giải chuyện đứng nhìn; Thu phí nhạc số: Không thành công cũng thành nhân; Vòi rồng khổng lồ san phẳng ngoại ô Mỹ, 51 người chết; Hàng ngàn người Hà Nội ăn nước phở bẩn mỗi sáng; Chuyện "đo đạc" thí sinh hoa hậu; Điệp khúc mất điện mùa nóng, chiêu tăng giá của EVN?... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05
Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.
Dính cáo buộc phá rừng từ Global Witness, bầu Đức không chỉ mất 300 tỷ đồng trong hai ngày mà thiệt hại còn có thể tiếp tục gia tăng.
Những hành vi ghen tuông dã man khiến nhiều người không khỏi rùng mình.
Chàng trai không tay chân Nick Vujicic bắt đầu chuyến giao lưu, nói chuyện tại Việt Nam từ ngày 22-5.
Các “thầy” có thể chữa được bách bệnh bằng những cách kỳ quái.
Nude để thiền dù chỉ mới được đăng tải nhưng một số bức ảnh khác trong bộ ảnh này nhanh chóng được cư dân mạng lùng sục.
Toàn cảnh thể thao từ 12/5 – 18/5
Hot: Angelina Jolie viết tâm thư trải lòng chuyện cắt bỏ ngực; Lý Nhã Kỳ: Từ "đại sứ du lịch" đến "bà trùm scandal";
Bàng hoàng vụ 4 học sinh chết đuối; CSGT bị tố ép doanh nghiệp trả tiền ăn nhậu; Bi hài chuyện kiều nữ "săn tình" ở bể bơi;
Kinh hoàng người cha "khâu miệng, dội nước sôi lên đầu" con gái; Con đường vào tù của một tiến sĩ kinh tế;
Việt Nam đang là nơi sản xuất smartphone hàng đầu thế giới, 10 virus máy tính nguy hiểm nhất mọi thời đại, A
Viết phản hồi