Thứ tư, 29 Tháng sáu 2005, 09:59 GMT+7

Những đồng tiền tội ác của trùm giang hồ "Thắng Bắc"

Nhung dong tien toi ac cua trum giang ho Thang Bac
Kiều Văn Thắng, tức Thắng Bắc

Ngoài bảo kê, đâm thuê, chém mướn thì bang giang hồ do tên Kiều Văn Thắng cầm đầu còn tổ chức bán heroin và cho vay nặng lãi. Thắng khôn ngoan triển khai hệ thống "tín dụng đen" của hắn ở khu vực mà hầu hết 95% là dân lao động nghèo.

Trung bình vay của Thắng 1 triệu, mỗi ngày họ trả lãi 30.000 đồng. Như vậy, mỗi tháng phải trả lãi tới 900.000 đồng. Nhiều người vay của Thắng 1 triệu, hắn bắt chẹt mỗi tháng phải trả tới 1,5 triệu đồng tiền lãi mà không dám kêu than. Để duy trì hệ thống “tín dụng đen” này, tên Thắng nuôi một đám đàn em khoảng 20 tên, chuyên xách mã tấu, kiếm Nhật đi thu tiền đứng, tiền góp. Ai chậm không trả là chúng đánh dằn mặt đến lòi tiền mới tha. Trường hợp chị Kiều Thị Kim Liên ở số nhà 334/6C Dương Quảng Hàm, phường 5, quận Gò Vấp là một điển hình. Tháng 9/2003, chị Liên vay 1 triệu, tên Thắng chỉ giao có 900.000 đồng, nhưng giấy vẫn tính tròn 1 triệu. Đến tháng thứ 5, chị Liên chậm trả lãi 3 ngày, chị chủ động gặp tên Thắng xin khất nợ. Thắng đã cho 5 tên đàn em vác mã tấu đến ngồi chặn ngay trước cửa nhà chị Liên, sau đó hành hung anh Long – em chồng chị Liên và siết hết đồ đạc trong nhà. Sợ quá, mẹ chồng chị Liên 70 tuổi phải trực tiếp mang tiền trả cho Thắng và năn nỉ hắn bỏ qua.

Đến chiều, anh Võ Triệu Linh, chồng chị Liên cùng mấy người bạn đi về, thấy đám giang hồ đang bày bàn nhậu ngay trước cửa nhà mình liền cự nự, lập tức, bọn Thắng xách mã tấu đến đuổi chém anh Linh. Từ hôm đó, ngày nào cũng vậy, tên Thắng cho đàn em thủ mã tấu, phục tất cả các ngả đường vào nhà anh Linh. Hắn còn ra lệnh cho đàn em: “Hễ thấy thằng Linh đâu là chém”. Từ đó, anh Linh sợ đến nỗi không dám về nhà chăm sóc vợ con. Thấy đàn em Thắng dữ dằn, một số người xung quanh cũng cho con em đi sơ tán. Thấy vậy, chị Liên càng hoảng, chị vội vàng sơ tán 3 đứa con nhỏ về bên nội. Không ngờ chuyện này, tên Thắng cũng biết, hắn điểm mặt chị Liên và doạ sẽ “xử lý” cả nhà chị. Chị Liên không còn hồn vía, liền dắt mẹ chồng đến van lạy tên Thắng. Thắng còn chỉ vào mặt bà già lên giọng hỗn xược: “Mày kêu con mày về đây, chui qua háng tao và đãi một chầu nhậu thì tao tha cho, còn trốn, tao thấy đâu chém đó…”. Đường cùng, chị Liên phải hạ mình lo lót 1 triệu đồng cho một tên đàn em của Thắng nhờ hắn nói với “đại ca” một câu. Sau gần một tháng, thấy mẹ già và vợ con bị tên Thắng và đàn em khủng bố, không cầm lòng được, anh Linh đành chấp nhận quay về “xin lỗi” tên kẻ cướp đó. Từ đó, vợ chồng chị Liên ôm nỗi nhục ấy mà không dám thổ lộ cùng ai.

Mãi cho đến thời gian vừa rồi, khi cán bộ Phòng 4, Cục CSĐT tội phạm về TTXH, Bộ Công an đến điều tra, làm công tác tư tưởng, động viên mãi, chị mới chịu kể lại sự việc cho cơ quan điều tra. Không riêng chị Liên, trường hợp của ông Đại, bà Loan, bà Liễu ở khu phố 10, phường 5, quận Gò Vấp còn thê thảm hơn. Họ vay của tên Thắng có 500.000 đồng, đến khi lãi mẹ đẻ lãi con thế nào mà Thắng đòi những người này phải trả hàng chục triệu đồng. Họ không có tiền trả, Thắng cho đàn em tới bóp cổ nạn nhân đến gần chết. Quá hoảng sợ, nửa đêm, cả ba người dọn đồ đạc bỏ đi biệt xứ từ mấy năm nay không thấy trở về địa phương.

Trường hợp của ông Đức cũng bức xúc không kém. Biết ông Đức nghiện heroin, nhưng lại có người nhà ở bên Mỹ thường xuyên gửi tiền, hàng về, lúc đầu, tên Thắng cho mượn tiền để mua, sau đó hắn sai đàn em bán heroin chịu cho ông Đức. Đến khi người nhà ông Đức gửi tiền, hàng từ nước ngoài về, tên Thắng cho đàn em áp tải người nhà ông Đức đi nhận tại bưu điện rồi tịch thu luôn để trừ tiền nợ. Chúng tôi còn được quần chúng cung cấp một cuốn sổ tay của tên Thắng, ghi tiền đứng, tiền góp của hàng chục nạn nhân. Trong cuốn sổ tay này, tên Thắng còn ghi những câu thể hiện bản chất giang hồ như “Ngày 21/8, uống máu kết nghĩa anh em…”.

Những ngày vừa qua, tên trùm giang hồ Kiều Văn Thắng đã sa lưới pháp luật . Vậy mà, chúng tôi vẫn phải chứng kiến một không khí sợ sệt đến khủng khiếp bao trùm lên cả một khu phố nơi tên Thắng và đàn em hắn từng kiểm soát. Theo cơ quan điều tra cho biết, hiện Cục CSĐT tội phạm về TTXH, Bộ Công an đang phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP.HCM tiến hành điều tra làm rõ toàn bộ tội ác của tên Thắng và đồng bọn.

</ color="#0000ff" a></ color="#0000ff" a color="#0000ff" a></ color="#0000ff" a color="#0000ff" a></ color="#0000ff" a color="#0000ff" a color="#0000ff" a color="#0000ff" a></ color="#0000ff" a color="#0000ff" a color="#0000ff" a color="#0000ff" a></ color="#0000ff" a color="#0000ff" a color="#0000ff" a color="#0000ff" a color="#0000ff" a color="#0000ff" a></ color="#0000ff" a color="#0000ff" a color="#0000ff" a color="#0000ff" a color="#0000ff" a color="#0000ff" a>
(Theo Công an nhân dân)
Việt Báo

Nhận xét tin Những đồng tiền tội ác của trùm giang hồ "Thắng Bắc"

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Những đồng tiền tội ác của trùm giang hồ "Thắng Bắc" bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Nhung dong tien toi ac cua trum giang ho Thang Bac ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Những đồng tiền tội ác của trùm giang hồ "Thắng Bắc" ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Pháp Luật của chuyên mục An Ninh - Pháp Luật.

The currency of crime boss Wanderer "Victory North"
Victory North, Kieu Van Thang, usury, working people, Wanderer, junior, crime, currency, 1 million, investigation, the name, she, joint, to, home

Underwriting addition, a hit man, slashing the state hired Wanderer by name Kieu Van Thang led organizations also sell heroin and usury. Wins deploying smart "black credit" in his area that almost 95% are working poor people ..



  • Thoi su 24h 2205 Mot trinh nu Viet gia toi thieu 3000 USD
    Thời sự 24h (22/05): Một trinh nữ Việt, giá tối thiểu 3000 USD

    Sốc giá tối thiểu 3.000 USD "mua" một trinh nữ Việt; Vụ “nam giới bán dâm”: Có cả giáo viên tham gia!; Hàn Quốc: Mối đe dọa từ Triều Tiên “chưa từng có”; Ăn sữa chua mít: Tự đầu độc mình?; Phẫn nộ clip nhóm thiếu niên trêu chọc cụ già; Sự khác biệt thú vị giữa trẻ con ngày ấy và bây giờ... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05.

  • Thoi su 24h Bi tiem vac xin het dat chau be soc thuoc
    Thời sự 24h: Bị tiêm vắc xin "hết đát", cháu bé "sốc" thuốc

    Côn đồ truy sát nữ sinh: Dân lý giải chuyện đứng nhìn; Thu phí nhạc số: Không thành công cũng thành nhân; Vòi rồng khổng lồ san phẳng ngoại ô Mỹ, 51 người chết; Hàng ngàn người Hà Nội ăn nước phở bẩn mỗi sáng; Chuyện "đo đạc" thí sinh hoa hậu; Điệp khúc mất điện mùa nóng, chiêu tăng giá của EVN?... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05

  • Thoi su 24h Hang chuc nguoi Viet Nam bi vi khuan an thit
    Thời sự 24h: Hàng chục người Việt Nam bị vi khuẩn 'ăn thịt'

    Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.

  • Thoi su 24h Phat tu sinh vien vi tuyen truyen chong nha nuoc
    Thời sự 24h: Phạt tù sinh viên vì tuyên truyền chống nhà nước

    Phạt tù cựu sinh viên vì "tuyên truyền chống nhà nước"; Nữ "dị nhân" HN nói chuyện được với cụ rùa Hồ Gươm?; Beckham chính thức nói lời từ giã bóng đá; Đài Loan phớt lờ Trung Quốc, khuyến cáo Philippines; 20 cặp đồng tính linh đình diễu hành và tổ chức đám cưới... là những tin nóng nhất trong ngày 17/05.

  • Thoi su 24h Bit mat giat trang suc thieu nu dang di xe may
    Thời sự 24h: Bịt mặt, giật trang sức thiếu nữ đang đi xe máy

    Vụ "ép DN trả tiền nhậu": CSGT tạm thôi chức; Vụ vợ chồng giáo viên sát hại chủ nợ: Tình tiết rợn người; Trận derby "đắt đỏ" nhất châu Âu; "Đường lưỡi bò" là do một quan chức Trung Quốc tiện tay vẽ vào; Những vụ khoe ‘chiến tích bất hảo’ ầm ĩ của giới trẻ; Baggio và ‘gái một con’ Vân Hugo đang yêu nhau?... là những tin nóng nhất trong ngày 16/05.