Lần đầu tiên, một băng nhóm hoạt động theo kiểu "xã hội đen" ở thị xã Hưng Yên bị lộ diện và lập tức bị xoá sổ. Thủ đoạn dùng vũ lực đe dọa dân thường của chúng khiến quần chúng nhân dân hoang mang, gây mất ổn định an ninh trật tự một thời gian dài trong toàn thị xã.
"Bọn tao đã nhận 50 triệu đồng tiền thuê của một "đại gia" để giết mày! Không làm theo yêu cầu của chúng tao, mày sẽ bị chặt đứt tay!". Cú điện thoại của một kẻ lạ mặt nào đó sau bữa cơm tối một ngày cuối tháng 5/2003 khiến anh Lê Anh Vũ (trú tại số 6 đường Nguyễn Du, thị xã Hưng Yên) vô cùng bàng hoàng, lo sợ.
Kẻ lạ mặt yêu cầu anh Vũ ra quán bia bên hồ Bán Nguyệt để "nói chuyện", anh Vũ không dám ra. Gần 20 phút sau, mấy thanh niên rồ xe máy đến tận nhà và hung hăng ép anh Vũ ra nơi chúng hẹn. Anh Vũ nhận ra một người quen là Quách Công Hoan (sinh 1973). Đến điểm hẹn, Vũ thấy ngay kẻ "đạo diễn" màn uy hiếp vô cớ này là Đào Duy Tưởng và Ngô Ánh Phương, đều là người cùng thị xã mà anh chẳng lạ gì. Chúng còn bố trí hơn 10 "đàn em" mặt dán kính đen, dáng vẻ dữ tợn vây quanh tựa cảnh trong phim xã hội đen Hongkong.
Tên Phương cầm dao nạt luôn: "Uống bia trước, rồi đi khách sạn mát-xa, không làm theo, tao cắt tai, chặt tay!". Anh Vũ lo lắng hỏi nguyên cớ, và ai thuê chúng 50 triệu đồng để hại anh, nhưng chúng không cho biết. Cuộc "chơi" đêm đó, anh Vũ phải thanh toán cho khách sạn gần 2 triệu đồng. Chưa hết, tên Phương khống chế và ép Vũ ký một giấy nợ hắn 8 triệu đồng hẹn phải trả ngay hôm sau nếu muốn yên thân. Hai ngày liền sau đó, Phương liên tục "khủng bố" Vũ qua điện thoại và sai đàn em tới nhà dọa chặt tay anh nếu không đưa tiền. Hắn bồi thêm "đã nhận của người thuê 25 triệu, mày (Vũ) muốn sống thì đưa tao 10 triệu"! Vũ không có tiền nộp và sợ nên không dám ra khỏi nhà.
Ngày thứ 3, Phương sai hai tên Tưởng - Hoan đi xe máy, mang theo dao đến nhà Vũ lấy tiền. Khi chúng đang nhận số tiền "ban đầu" 4 triệu đồng thì bị Công an thị xã ập vào tóm gọn. Cùng ngày, tên Phương (sinh 1972, trú tại 51 đường Bãi Sậy) và một số tên khác cũng bị bắt. Khám nhà hắn, Công an còn phát hiện và bắt giữ 3 gái mại dâm do tên Phương điều hành để phục vụ khách chơi ở quán cà phê hắn làm chủ.
Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hưng Yên xác minh tên Phương cũng chính là kẻ chủ mưu cùng đồng bọn gây hàng loạt vụ cưỡng đoạt tài sản với thủ đoạn đe doạ tương tự (anh Đường ở phố Trưng Trắc nộp cho chúng 300.000 đồng, anh Cửu-chủ nhà hàng thịt chó Tân Cửu nộp cho chúng 2 triệu đồng...). Nhiều khách sạn, nhà nghỉ trong thị xã cũng bị chúng uy hiếp bằng vũ lực để "xin đểu". Phần lớn, những nạn nhân này không dám khai báo Cơ quan công an về hành vi của chúng vì sợ bị trả thù.
- Tùng Duy