Hãy cứu giúp dì tôi. Chồng của dì tôi thường mượn rượu để lấy cớ chửi bới, xúc phạm vợ. Nhiều lần ông dọa giết, đuổi vợ ra khỏi nhà giữa đêm khuya. Dì lúc nào cũng trong tâm trạng hoảng loạn, lo sợ không làm ăn gì được. Nhờ các bạn chỉ giúp phải làm sao bây giờ? (Hồng Minh)
Tôi có người dì đang ly thân với chồng nhưng họ vẫn sống trong một nhà. Dì là trụ trụ cột kinh tế chính của gia đình, đang làm kinh doanh, còn chồng nghiện rượu lâu năm và không làm kinh tế gì. Ông ngày nào cũng say xỉn, và cứ mỗi lần như vậy thì lại chửi bới, xúc phạm nhân cách, lặng mạ và có lời lẽ đe dọa đến tính mạng của vợ.
Vì hai con của dì đi làm ăn xa nên trong nhà chỉ có 2 người, vì lẽ đó ông ta càng cậy thế mà liên tục có hành vi đồi bại, khủng bố tinh thần và đe dọa ngày càng nhiều hơn, khiến dì lúc nào cũng trong tâm trạng lo sợ, căng thẳng 1 ngày nào đó ông ta có thể giết mình.
Nhiều lần ông đuổi dì ra khỏi nhà vào lúc đêm khuya. Dì tôi nhiều lần phải lên trụ sở công an ngủ và có đề nghị giải quyết trường hợp của dì, nhưng công an cứ đề nghị về nhà giảng hòa, trong khi tình hình ngày càng tồi tệ hơn. Dì tôi ngày nào cũng nơm nớp lo sợ vì chỉ có 1 mình dì, không có ai bên cạnh.
Vậy xin hỏi trong trường hợp của dì tôi, dì phải làm gì để chấm dứt tình trạng trên, để dì yên tâm làm ăn vì là người làm kinh doanh nên có rất nhiều mối quan hệ. Chuyện này ảnh hưởng không nhỏ đến công việc làm ăn của dì.
Nếu muốn tố cáo thì dì tôi phải làm như thế nào và liệu công an có thụ lý đơn của dì tôi hay không? Tôi cũng xin nói thêm là hai con của dì cũng ủng hộ vì họ cũng thương mẹ.
Cám ơn các bạn.













































