Khi đến thu tiền trả góp xe máy, anh Giang bị Sơn sát hại, cho xác vào bao tải chôn sau nhà. Mẹ, anh rể và chị em gái của Sơn khi biết chuyện đã cùng nhau xóa dấu vết hiện trường, che giấu tội ác.
> Cả gia đình kẻ giết cán bộ ngân hàng bị khởi tố
Ngày 22/8, TAND tỉnh Hậu Giang đã mở phiên toà lưu động tại Quảng trường UBND huyện Châu Thành A, tuyên phạt Võ Thạch Sơn (23 tuổi) mức án tử hình về các tội Giết người và Cướp tài sản; bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 80 triệu đồng.
Liên quan đến vụ án, mẹ Sơn là Đoàn Thị Chính (44 tuổi) và anh rể Trần Văn Hạnh mỗi người lĩnh 1 năm tù về tội Che giấu tội phạm; chị và em gái Sơn là Võ Bé Hụê và Võ Bé Gấm cũng phải nhận 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Không tố giác tội phạm.
![]() |
| Sơn không chỉ phải nhận án tử hình mà còn lôi kéo cả gia đình vào vòng lao lý. Ảnh: Sao Mai |
Theo cáo trạng, ngày 7/2, anh Giang (27 tuổi, nhân viên một ngân hàng tại tỉnh Hậu Giang) đến nhà bà Chính thu tiền trả góp xe máy. Chỉ có Sơn ở nhà nên anh Giang vào nằm trên võng đợi.
Nghĩ đến việc muốn đi học nghề hớt tóc nhưng không có tiền, Sơn nảy sinh ý định giết anh Giang vì nghĩ anh này đi thu được nhiều tiền và chiếm đoạt chiếc xe máy mới cáu cạnh.
Sau khi gây án, Sơn cho xác nạn nhân vào bao rồi đem chôn sau nhà. Anh ta lấy gần 5 triệu đồng và chiếc xe máy của anh Giang chạy lên Đồng Nai bán.
Bị ám ảnh về tội lỗi, Sơn thú nhận việc giết anh Giang với mẹ và gia đình. Chị gái hung thủ đã ngất xỉu khi biết chuyện. Mẹ và anh rể Sơn phát hiện còn nhiều dấu máu trên tường nên vội mua vôi bột về quét lại. Sáng 9/2, mẹ Sơn kêu các con bứng chuối trồng xung quanh khu vực chôn xác anh Giang để mọi người không phát hiện.
Thấy con đi thu tiền cả ngày không về, tìm khắp nơi không thấy, cha anh Giang nghi ngờ có chuyện không lành nên trình báo với công an. Tiến hành điều tra, cơ quan chức năng phát hiện phía sau nhà Sơn có một lõm đất bị đào xới. Bới lớp đất bên trên, công an kéo lên một bao tải chứa xác anh Giang.
Sao Mai

























Viết phản hồi