Bị nghi ngờ chuẩn bị mang vịt đi bán lấy tiền ăn nhậu, Nguyễn Đỗ Hoàng Minh tưới xăng đốt chú nuôi gây bỏng nặng, tử vong sau đó.
Minh cũng bị bỏng ở tay trong lúc tạt xăng, đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đặng Thùy Trâm, bị Cơ quan điều tra Công an huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) canh giữ nghiêm ngặt.
Theo điều tra của Công an huyện Đức Phổ, 21h ngày 10/7, tức giận vì chú nuôi là ông Nguyễn Thanh Sang nghi ngờ sắp bắt vịt trong nhà mang đi bán lấy tiền ăn nhậu, Minh tạt xăng lên người chú, châm lửa đốt. Nạn nhân được đưa cấp cứu song sau đó đã tử vong do bỏng quá nặng.
![]() |
| Nguyễn Đỗ Hồng Minh- kẻ tưới xăng thiêu chú nuôi tử vong. Ảnh: Trí Tín. |
Hàng xóm kể lại, 30 năm trước vợ chồng ông Nguyễn Em ở thôn Diên Trường không sinh được con nên vào tỉnh Đồng Nai tìm con nuôi. Họ nhận Minh đưa về nuôi nấng. Được cưng chiều, Minh ham chơi rồi nghỉ học sớm, bê tha ăn nhậu suốt ngày.
Sau khi mẹ mất, mỗi lần đi uống rượu về, Minh thường hành hạ, đánh đập ông Em.
Ông Nguyễn Thanh Sang (em ruột ông Em) nhà ở sát bên, thương anh bị con nuôi bạo hành, bỏ đói nên đưa về nhà chăm sóc. Đêm 10/7, nhớ ra nhà ông Em còn vài con vịt, sợ Minh bắt đi bán lấy tiền ăn nhậu, ông Sang nhắc nhở: "Nên dành mấy con để bồi dưỡng cho cha nuôi già yếu". Minh cho rằng chú xem thường mình và đã gây án.
Ông Đặng Văn Thích, Trưởng công an xã Phổ Khánh cho biết: "Nhiều lần nghe phản ánh Minh đối xử tệ bạc với cha nuôi, chúng tôi đã nhắc nhở nhưng anh ta vẫn chứng nào tật nấy. Có lần công xã chứng kiến Minh cầm dao rượt đuổi đòi chém cha nuôi".
Trao đổi với TS, bác sĩ Nguyễn Văn Diệp, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Đặng Thùy Trâm cho biết: "Minh bị bỏng độ 3 ở cánh tay phải. Còn ông Sang lúc nhập viện thì bỏng hơn 50% cơ thể, tình trạng rất nguy kịch".
Vụ việc đang được tiếp tục điều tra.
Trí Tín

























Viết phản hồi