Thứ hai, 16 Tháng bảy 2012, 08:06 GMT+7

Cướp vé số mong đổi đời, gã trai miệt vườn trả giá

Cướp vé số của người tàn tật mong đổi đời, Trương Hoàng Anh (SN 1985, ngụ KV7, phường Ngã Bảy, Sóc Trăng) đã bị tuyên phạt 24 tháng tù giam trong sự khinh miệt, chê trách của mọi người và nỗi đớn đau của người mẹ đơn thân bất chập nhọc nhằn để sinh thành, dưỡng dục con. 

 http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/v2012/20120716-080657-1-images659189-t89.cuop.gif

Những tấm vé số đưa bị cáo đổi cuộc đời tự do lấy số tù tội

Cướp của người tật nguyền

Theo cáo trạng, sáng 20/12/2009, người dân phát hiện một phụ nữ bị câm ra dấu hiệu kêu cứu tại khu vực ấp Mang Cá, xã Đại Thành (thị xã Ngã Bảy) nên đã điện báo cho công an giải quyết. Sau khi mời được phiên dịch viên, lời khai của người phụ nữ câm được diễn giải như sau: Chị tên là Nguyễn Thị Kim Hên (SN 1980, ngụ số 33, hẻm Vàng Đai, đường Hùng Vương, khóm 1, phường 6, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng). Chị Hên bị câm từ nhỏ, làm nghề bán vé số dạo đã nhiều năm nay ở khu vực nội ô thị xã Ngã Bảy.

Khoảng hơn 9h sáng hôm đó, chị Hên đi đến dốc cầu Mang Cá thì gặp một nam thanh niên ngoài 20 tuổi đang đi bộ nên chị lấy tập vé số trong giỏ sách ra mời khách. Người thanh niên trẻ này nhận thấy chị bị câm nên dùng tay ra dấu và chỉ chị Hên xuống lề lộ sẽ mua. Chị Hên đi theo khách xuống dưới nhưng khách lại ra dấu không mua. Khi chị Hên bỏ tập vé số (15 cái) và 30.000 đồng vào giỏ sách, vị khách đột nhiên giật giỏ xách của chị. Chị Hên ra sức chống trả nên đã làm đứt sợi dây đeo giỏ xách thì bị gã thanh niên bóp cổ, bịt miệng. Sau khi cướp giỏ xách của chị Hên, hắn xô nạn nhân xuống mé mương rồi bỏ chạy.

Do nạn nhân không biết tên, tuổi của tên cướp nên Công an đã phải đi tìm nhân chứng ở xung quanh hiện trường để truy tìm hung thủ và thấy nổi lên đối tượng khả nghi số một là tên Trương Hoàng Anh (SN 1985, ngụ KV7, phường Ngã Bảy). Thời điểm vừa xảy ra vụ án, anh Xuân đã nhìn thấy Hoàng Anh trên tay cầm chiếc túi xách chạy bán sống bán chết vào phía vườn tràm.

Một tổ trinh sát được cử xuống nhà Hoàng Anh để truy bắt đối tượng nhưng hắn không có ở nhà. Mai phục xung quanh nhà nghi can đến 16h25 cùng ngày, các trinh sát phát hiện Hoàng Anh đang ẩn nấp trong khu vườn của người cậu ở cùng ấp nên đã ập vào bắt giữ, dẫn giải về Công an thị xã Ngã Bảy. Tại cơ quan điều tra, trước những chứng cứ không thể chối cãi Anh đã phải khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tên cướp “hào phóng”

Trương Hoàng Anh có một hoành cảnh cũng khá éo le khi sinh ra nhưng không biết cha mình là ai nên phải mang họ mẹ. Người phụ nữ làm nông nghèo khó lại lỡ thì nhưng khao khát được làm mẹ lên 28 tuổi bà mới có được Hoàng Anh. Chấp nhận sự dè bỉu của người đời, hai mẹ con nương tựa vào nhau, cộng với sự giúp đỡ, bảo bọc của bên ngoại để sống qua ngày. Nhưng Anh cũng chỉ theo học được đến lớp 5 thì phải bỏ học ở nhà đi làm thuê làm mướn để phụ giúp mẹ đỡ phần nào cực khổ.

6h ngày 20/12/2009, Hoàng Anh đón xe Bus từ tỉnh Sóc Trăng để về nhà mình ở Ngã Bảy. Khi đến quán cà phê Vườn Trúc, thuộc khu vực 4, phường Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy, hắn xuống xe và ghé vào quán uống nước. Lúc này trong túi Anh chỉ còn 7.000 đồng nên kêu một ly cà phê và 3 điếu thuốc lá là hết. Ngồi nhâm nhi đến khoảng 9h thì Hoàng Anh đứng dậy ra về. Hắn đi bộ dọc theo tuyến Quốc lộ 1A rồi rẽ phải đi theo đường Quản lộ - Phụng Hiệp đang thi công để đi tắt về nhà.

Khi đi qua khỏi cầu Mang Cá, gã trai này được chị Hên mời mua vé số. Nhìn thấy trong giỏ sách của chị Hên có tiền và trên tay chị Hên cầm khoảng 15 tờ vé số (loại mệnh giá 10.000 đồng, 5.000 đồng) và 30.000 đồng nên Hoàng Anh nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền và vé số trên. Vì vậy hắn làm bộ hỏi mua vé số rồi kêu chị Hên đi xuống lề lộ nơi vắng người qua lại để dễ bề ra tay và chị Hên đã sập bẫy.

Sau khi giật được giỏ sách của chị Hên, Hoàng Anh đã chạy thục mạng vào trong khu vườn tràm rồi lấy trong giỏ xách ra kiểm tra thì thấy số tiền 315.000 đồng và khoảng 15 tờ vé số. Lấy hết tiền và vé số, Anh ném giỏ xách lại và đi đến phía sau nhà mợ Tư của mình để rửa chân rồi cho mợ 2 tờ vé số (1 tờ mệnh giá 5.000 đồng và 1 tờ mệnh giá 10.000 đồng). Hoàng Anh tiếp tục đi qua nhà mợ Tám, cho mợ và con của mợ mỗi người 2 vé số (mệnh giá 5.000 đồng), đồng thời bỏ ra 12.000 đồng mua một gói thuốc lá. Trong lúc hắn đang nhậu với cậu Tám của mình thì công an tìm đến... Trong quá trình điều tra, mẹ Anh đã phải thỏa thuận bồi thường cho chị Hên 870.000 đồng


Cướp để... đổi đời

Đứng trước vành móng ngựa của TAND thị xã Ngã Bảy, khi được Chủ tọa hỏi vì sao sau khi đã cướp được giỏ sách còn đạp chị Hên xuống mương nước, Hoàng Anh khai “để chị Hên không thể đuổi theo được bị cáo”. Còn động cơ Anh cướp vé số là để “cầu hên sẽ trúng số độc đắc và sẽ được đổi đời”.

Cuối cùng Tòa nhận định: Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, chỉ vì cần có tiền để thỏa mãn nhu cầu tiêu xài của bản thân mà bị cáo đã liều lĩnh, bất chấp tất cả để chiếm đoạt tài sản hợp pháp của người khác ngay giữa ban ngày. Hành vi đó không những đã xâm phạm đến quyền sở hữu riêng về tài sản của người khác mà còn làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương nên cần phải có mức án nghiêm khắc tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo để giáo dục riêng và phòng ngừa chung cho xã hội.

Tuy nhiên, Tòa cũng xem xét giảm nhẹ một phần do sau khi phạm tội bị cáo đã thành khẩn khai báo và tỏ ra biết ăn năn hối cải, gia đình đã bồi thường, khắc phục hậu quả xong cho người bị hại; có nhân thân tốt, chưa tiền án tiền sự. Vì vậy Tòa chỉ tuyên phạt Trương Hoàng Anh 24 tháng tù giam về tội “Cướp tài sản”.

Viet Bao (Theo PLVN)

Nhận xét tin Cướp vé số mong đổi đời, gã trai miệt vườn trả giá

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Cướp vé số mong đổi đời, gã trai miệt vườn trả giá bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Cuop ve so mong doi doi ga trai miet vuon tra gia ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Cướp vé số mong đổi đời, gã trai miệt vườn trả giá ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Pháp Luật của chuyên mục An Ninh - Pháp Luật.

Pirates tickets would change your life, boy hick pay
Hoang Anh, Truong Hoang Anh, Soc Trang, gills, only date, Nga Bay town, the contempt, the disabled, lottery tickets, of people, change your life, the defendant, to pay the price, gardens, robbery

Pirates of the disabled lottery ticket would change your life, Truong Hoang Anh (born in 1985, implying KV7 ward Nga Bay, Soc Trang) has been sentenced to 24 months in jail in contempt, and reproach of all the pain of the single mother to life despite hardships ...



  • Thoi su 24h Bi kich vo nhet ma tuy vao vi chong roi bao CA
    Thời sự 24h: Bi kịch vợ nhét ma túy vào ví chồng rồi báo CA

    Sự cố mất điện toàn miền Nam: Ai sẽ phải bồi thường thiệt hại?; Ngày đền tội của băng cướp 1000 lượng vàng bằng súng chấn động; Triều Tiên chấp nhận theo lời Trung Quốc về đàm phán; Bác sĩ bật mí ‘chiêu trò’ móc túi người bệnh; Đằng sau ánh hào quang của sao Hàn Quốc... là những tin tức nóng nhất trong ngày 24/05

  • Thoi su 24h Nick Vujicic tai su kien Nick chao Viet Nam
    Thời sự 24h: Nick Vujicic tại sự kiện "Nick chào Việt Nam"

    EVN thông báo về sự cố mất điện toàn miền Nam; Sốc vì thu nhập "bèo" của các mại dâm nam; Trung Quốc "già mồm" đòi chủ quyền Trường Sa của Việt Nam; Xuất hiện "bút bi thần kì" lợi hại hơn "bút phù thủy"; Phố “trai gọi” chuyên phục vụ quý bà; "Rẻ" như "sao" Việt... là những tin tức nóng nhất trong ngày 23/05.

  • Thoi su 24h 2205 Mot trinh nu Viet gia toi thieu 3000 USD
    Thời sự 24h (22/05): Một trinh nữ Việt, giá tối thiểu 3000 USD

    Sốc giá tối thiểu 3.000 USD "mua" một trinh nữ Việt; Vụ “nam giới bán dâm”: Có cả giáo viên tham gia!; Hàn Quốc: Mối đe dọa từ Triều Tiên “chưa từng có”; Ăn sữa chua mít: Tự đầu độc mình?; Phẫn nộ clip nhóm thiếu niên trêu chọc cụ già; Sự khác biệt thú vị giữa trẻ con ngày ấy và bây giờ... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05.

  • Thoi su 24h Bi tiem vac xin het dat chau be soc thuoc
    Thời sự 24h: Bị tiêm vắc xin "hết đát", cháu bé "sốc" thuốc

    Côn đồ truy sát nữ sinh: Dân lý giải chuyện đứng nhìn; Thu phí nhạc số: Không thành công cũng thành nhân; Vòi rồng khổng lồ san phẳng ngoại ô Mỹ, 51 người chết; Hàng ngàn người Hà Nội ăn nước phở bẩn mỗi sáng; Chuyện "đo đạc" thí sinh hoa hậu; Điệp khúc mất điện mùa nóng, chiêu tăng giá của EVN?... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05

  • Thoi su 24h Hang chuc nguoi Viet Nam bi vi khuan an thit
    Thời sự 24h: Hàng chục người Việt Nam bị vi khuẩn 'ăn thịt'

    Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.