Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Hà Tuấn Dũng (GĐ Công ty Tuấn Đông) để điều tra về hành vi buôn lậu xe ô tô du lịch tạm nhập tái xuất qua biên giới.

>> "Ông trùm" buôn lậu Dũng "Mặt sắt" sa lưới
>> Hàng trăm cảnh sát vây bắt 'trùm' buôn lậu khét tiếng
Công an cũng đã tiến hành khám xét khẩn cấp nhà riêng và trụ sở công ty của Hà Tuấn Dũng (Dũng “mặt sắt”, 39 tuổi, trú tại TP Móng Cái, Quảng Ninh) tại TP Móng Cái.
 |
Lực lượng Công an khám xét khẩn cấp trụ sở Công ty Tuấn Đông của Dũng “mặt sắt”. Ảnh: CTV. |
Một nguồn tin cho biết, ngoài Dũng “mặt sắt”, công an cũng bắt khẩn cấp đối với 11 người khác có liên quan hành vi buôn lậu.
Trước đó, ngày 5/5, tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh (huyện Hải Hà, Quảng Ninh), công an đã tạm giữ một lô 36 xe ô tô du lịch đang chờ xuất qua biên giới của Công ty Tuấn Đông và hai doanh nghiệp khác. Lô hàng xe ô tô du lịch này là hàng tạm nhập tái xuất gồm 54 xe đã làm thủ tục hải quan đang chờ chuyển khẩu qua cửa khẩu Bắc Phong Sinh.
Soán ngôi “trùm” vùng biên
Cái tên Dũng “mặt sắt” đã nổi tiếng trong giới làm ăn ở TP Móng Cái, Quảng Ninh từ khoảng 3-4 năm nay khi giành hết mọi lĩnh vực làm ăn của anh em Phương “ninh hột” (Nguyễn Tiến Phương-giám đốc Công ty Quang Phát) sau khi ông trùm này bị triệt hạ.
Thời Phương “ninh hột” thống trị các lĩnh vực làm ăn ở khu vực vùng biên Móng Cái, Dũng “mặt sắt” chỉ là một gã em út vô danh, chủ một doanh nghiệp nhỏ lẻ, chuyên xuất hàng cao su qua biên giới.
Tuy nhiên, sau khi em rể Dũng “mặt sắt” là Lê Hữu Vinh (Vinh “trắng”)-giám đốc Công ty Hong Kong “lập trận” đưa anh em Phương “ninh hột” vào tử lộ thì anh em Dũng “mặt sắt” đã thao túng hầu hết những lĩnh vực làm ăn ở vùng biên.
Tháng 5/2009, khi đó Phương “ninh hột” đang thâu tóm hoạt động xuất nhập khẩu đông lạnh sang Trung Quốc thì Vinh “trắng” gọi điện đòi “mượn đường” Lục Chắn để xuất hàng. Phương “ninh hột” từ chối nên Vinh “trắng” đã hẹn quyết chiến.
Chiều 30/5/2009 Vinh “trắng” chở bốn đàn em vào bến Lục Chắn, bỏ họ lại đó còn Vinh quay về Móng Cái gọi điện thách thức Phương “ninh hột”. Phương “ninh hột” đã huy động đàn em lên bến Lục Chắn bắn và đánh đập hai đàn em của Vinh “trắng” trọng thương rồi đưa qua Trung Quốc thủ tiêu.
Sau khi anh em Phương “ninh hột”, Chung “ninh hột” cùng một loạt đàn em bị bắt, Dũng “mặt sắt” và Vinh “trắng” đã thu thập đàn em, thành lập doanh nghiệp khuếch trương thanh thế. Từ đây, Dũng “mặt sắt” vươn tay giành lấy những lĩnh vực làm hàng tạm nhập tái xuất mà trước đây Phương “ninh hột” độc chiếm, đồng thời mở rộng thế lực ra các lĩnh vực làm ăn khác.
Triệt hạ đối thủ
Nếu trước đây Phương “ninh hột” chỉ thâu tóm những lĩnh vực làm ăn lớn nhường phần nhỏ lại cho đàn em khác kiếm ăn thì Dũng “mặt sắt” vươn tay tới tất cả từ bảo kê sàn nhảy, buôn lậu, vận chuyển hàng hóa... Những ai chịu quy phục dưới trướng sẽ được Dũng “mặt sắt” dành cho một phần đất làm ăn còn những kẻ không nghe theo đều bị “ông trùm” triệt hạ. Không giống như Phương “ninh hột” cho đàn em dằn mặt đối thủ, Dũng “mặt sắt” sử dụng các chiêu thức tinh vi hơn. Khi làm thủ tục xuất khẩu, hàng hóa của đối thủ sẽ bị ách lại kiểm tra, gây khó khăn đủ đường, hàng bị hư hỏng, chi phí lưu kho bãi tăng cao... Nhiều đại gia tên tuổi trong lĩnh vực làm hàng tạm nhập tái xuất ở Móng Cái như Phong “hằng” đã phải quy phục Dũng “mặt sắt” để yên ổn làm ăn.
Tuy nhiên tại vùng biên Móng Cái có không ít người không chấp nhận sự thuần phục Dũng “mặt sắt”. Một trong số những đối thủ nặng ký dám đương đầu với thế lực của Dũng “mặt sắt” là Hùng “lốp”. Thế nhưng, sau một vài lần đụng độ với Dũng “mặt sắt”, Hùng “lốp” đã bị “vào trận”. Vì dính líu tới vụ giết chết một đàn em của Dũng “mặt sắt” nên đã phải bỏ trốn biệt tích.
VietBao.vn (Theo Tiền Phong)
TIN NỔI BẬT CHUYÊN MỤC PHÁP LUẬT
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:
>> Nữ hiệu trưởng dùng thuốc chuột đầu độc 2 bé gái
>> Ly kỳ vụ phát hiện 3 phụ nữ mất tích hơn 10 năm
>> Những điều chưa biết về "nhà máy heroin" công suất 10.000 bánh
>> Gã trộm cắp tàn độc và cái chết thảm của người vợ khốn cùng
>> Tử tù và những 'chiêu độc' hòng chống đối quản giáo
>> Cử nhân Ngoại ngữ thuê khách sạn buôn ma túy: Nghịch tử lạc lối >> Nước mắt tử tù mang tội giết người man rợ vì... 1,5 triệu đồng
>> Kết cục buồn cho những đứa con trong vụ lột truồng tình địch
>> Giọt nước mắt hiếm hoi của gã sát nhân “họ Chí”
>> Bản án lương tâm của tử tù xuất phát từ một đứa trẻ ngoan
>> Giọt nước mắt hiếm hoi của gã sát nhân “họ Chí”
>> Những nữ quái trong đường dây ma túy tổng hợp xuyên Việt
>> Nước mắt thiếu nữ chuyển giới lừa tiền đại gia >> Chồng "hành quyết" vợ bằng rựa và nỗi xót xa trước án tử hình
>> Cô giáo giấu 40 bánh heroin trong ký túc xá
>> Kinh hoàng bị hiếp dâm giữa ban ngày: Nạn nhân "dính" tin đồn HIV
>> Gã trai yêu mê muội giết người tình rồi tự sát bằng nước mắm
>> Sát hại chồng 'hờ' vì 'tội' không chu cấp 'tình phí'?
>> Những cô giáo bỏ phấn trắng, bảng đen đi buôn ma túy
>> Cô dâu bị thiêu sống trước ngày cưới vì lọt "mắt xanh" kẻ cuồng yêu
>> Kinh hoàng những thảm án giết người yêu man rợ nhất
>> Nghe trinh sát kể chuyện tay không... bắt trùm ma túy
>> "Dao chọc tiết lợn” và "lý do hài hước” của tội phạm
>> Uẩn khúc vụ “thiếu nữ “ôm mìn“ chết ngày cưới của người yêu cũ“