Thứ năm, 18 Tháng chín 2003, 18:25 GMT+7

Các bị án tử hình vụ giết Phan Lê Sơn chối tội

Nguyễn Hữu Thịnh (trái) và Bảy Việt tại toà.
Nguyễn Hữu Thịnh (trái) và Bảy Việt tại tòa.

Nguyễn Hữu Thịnh, Phạm Văn Minh (Minh Bu), Văn Công Tiến, Hồ Thanh Tùng, Trần Dương đã được thẩm vấn trong ngày hôm nay về vụ án giết Phan Lê Sơn và Hồ Phước Hưng. Các bị cáo đều chối tội hoặc cho rằng, hành động của mình không phải duy nhất dẫn đến cái chết của hai nạn nhân.

Nguyễn Hữu Thịnh (án sơ thẩm tử hình) là người được thẩm vấn đầu tiên. Thịnh xin kháng cáo về việc chỉ mang theo 1 con dao, đâm một nhát vào người Phan Lê Sơn và không đâm nạn nhân Hưng. Điều này mâu thuẫn với lời khai trong các bản tự khai và những bản cung trước ghi rõ Thịnh mang theo 2 con dao, sau khi đến quán Cấm Chỉ thì đưa cho Văn Công Tiến 1 con (dao Thái Lan, cán vàng) và đâm anh Hưng một nhát, đâm anh Sơn 3-4 nhát.

Bị cáo Võ Song Toàn (nhân chứng vụ án này) khai có thấy Thịnh cầm dao đâm anh Sơn một nhát đầu tiên nhưng anh Sơn tránh được, sau đó anh Sơn bỏ chạy thì Thịnh cùng Minh Bu, Từ Anh Kiệt và Văn Công Tiến đuổi theo, trong đó có 3 người cầm dao là Thịnh, Minh và Tiến nhưng không rõ ai đâm. Bị cáo Nguyễn Hùng Cường cũng xác nhận, có khai tại cơ quan điều tra là thấy Minh đâm khi anh Sơn bị té ngã, còn Tiến và Thịnh thì không thấy rõ đâm vào ngực hay bụng nạn nhân. Riêng Minh Bu khai rằng, thấy Thịnh đâm liên tiếp nhiều lần vào người anh Sơn.

Anh Nguyễn Văn Đông, cảnh sát hình sự quận 1 cho tòa biết: "Khi nghe vợ hô hoán, anh đứng trên gác nhìn xuống thấy có một người đang cầm bàn định đập vào người nằm dưới đất nên rút súng bắn chỉ thiên, người này bỏ chạy. Sau đó, anh chạy xuống thì chỉ gặp một người mặc áo thun trắng, phía trước áo có dính nhiều vết máu. Khi anh túm cổ áo người này anh ta nói là bạn của Phan Lê Sơn nên anh thả ra". Trước tòa, anh |Đông khẳng định, người mặc áo thun trắng này chính là Nguyễn Hữu Thịnh.

Thịnh phủ nhận toàn bộ lời khai của những bị cáo và người làm chứng trên. Chủ tọa nhận định, thái độ khai báo của Thịnh không thành khẩn, quanh co vì mâu thuẫn với những lời khai trước đó rất nhiều.

Cường
Bị cáo Nguyễn Hùng Cường(đứng) đối chất với Minh Bu (ngồi).
Phạm Văn Minh (tử hình) cũng kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt với những tình tiết như không rượt đuổi anh Phan Lê Sơn, chỉ đâm một nhát rồi bỏ đi... Bị cáo Nguyễn Thị Kim Anh kể lại là có nghe Minh kể chuyện đâm Sơn nhiều nhát vì "thấy Thọ bị đâm nên hăng máu. Lúc đó Bùi Anh Việt đứng ngoài không làm gì hết, mai mốt nói Thọ đừng xài Việt nữa". Nguyễn Thị Kim Yến (bạn gái của Văn Công Tiến) khai đã thấy Minh Bu đâm liên tục vào người Phan Lê Sơn. Dương Ngọc Hiệp cũng thừa nhận lời khai của Kim Anh là đúng. Tuy nhiên, Minh Bu cho rằng, Yến đã có thâm thù với mình vì không cho con trai lấy Yến. Lời khai của Kim Anh cũng không đúng sự thật vì khi kể lại sự việc cho Hiệp "Phò Mã" nghe tại quán Hoàng Hôn (quán của Kim Anh) thì Kim Anh không có mặt.

Văn Công Tiến kêu oan vì cho rằng mình không đâm nạn nhân Phan Lê Sơn. Tuy nhiên, Tiến cũng thừa nhận có cùng đồng bọn rượt đuổi theo và cầm ghế, bàn đánh vào người anh Sơn. Chủ tọa Bùi Ngọc Hòa phân tích đây chính là điều kiện giúp đồng bọn đâm chết Phan Lê Sơn. Những bị cáo khác như Võ Song Toàn, Hồ Thanh Tùng, Nguyễn Hữu Thịnh, Minh Bu, Nguyễn Thị Kim Yến... đều khai có nhìn thấy Tiến cầm một con dao cán vàng và đâm vào người anh Sơn. Văn Công Tiến thừa nhận những bản cung tại cơ quan điều tra là do chính mình khai nhưng lại nói: "Tôi bị ép cung nên ký giả để rồi ra toà sẽ khai lại sự thật". Điều này đã bị HĐXX phản bác qua lời khai của Minh Bu và Thịnh ngay sau đó.

Vẻ mặt đau khổ, giọng nói chùng xuống, Hồ Thanh Tùng khẳng định trước HĐXX: "Có chết bị cáo vẫn kêu oan vì không đâm Hồ Phước Hưng mà chỉ đâm nhầm một nhát vào Nguyễn Văn Thọ". Tuy nhiên, khi trả lời tại sao cầm dao nhíp của Bảy Việt thì Tùng có phần lúng túng, nói là để phòng thân và cho rằng đã nhào vô đúng vị trí Hồ Phước Hưng từ trong quán chạy ra. Võ Song Toàn, Văn Công Tiến đều khẳng định có thấy Tùng đâm trực diện vào người Hồ Phước Hưng.

Riêng bị cáo Trần Dương (10 năm tù giam) xin được giảm nhẹ vì chỉ đi theo Thịnh ra hiện trường chứ không biết gì.

Các bị cáo có liên quan trong vụ án này đều đổ tội cho nhau như ở phiên toà sơ thẩm hòng tìm cách giảm nhẹ mức hình phạt. HĐXX liên tục gọi các bị cáo, nhân chứng ra đối chất để xác định rõ mức độ, tình tiết phạm tội của từng người. Ngày mai tòa sẽ tiếp tục xét hỏi những bị cáo khác.

Nghĩa Phương

Theo dòng sự kiện:
Tống Viết Hòa, Năm Cam, Hải "Bánh" đổ tội cho nhau (17/09/2003)
Trường "Xoăn" thừa nhận đã vu oan cho Tống Viết Hòa (16/09/2003)
Phúc thẩm vụ án Năm Cam: Một số nhân chứng vẫn vắng mặt (15/09/2003)
Ngày 15/9 khai mạc phiên tòa phúc thẩm vụ án Năm Cam (12/09/2003)
Nguyễn Thập Nhất: "Tôi sẽ kháng cáo đến cùng" (11/09/2003)
Xem tiếp»
Việt Báo

Nhận xét tin Các bị án tử hình vụ giết Phan Lê Sơn chối tội

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Các bị án tử hình vụ giết Phan Lê Sơn chối tội bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Cac bi an tu hinh vu giet Phan Le Son choi toi ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Các bị án tử hình vụ giết Phan Lê Sơn chối tội ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Pháp Luật của chuyên mục An Ninh - Pháp Luật.

The death penalty murder denial Phan Le Son
Phan Le Son, Van Cong Tien, Ming Bu, Nguyen Huu Thinh, Ho Phuoc Hung, Ho Thanh Tung, today, the death penalty, was reports, Anh Son, the case, said that testimony, interrogation, stabbed

Nguyen Huu Thinh, Pham Van Minh (Minh Bu), Van Cong Tien, Ho Thanh Tung, Chen Yang was questioned today about murder Phan Le Son and Ho Phuoc Hung. The defendants are guilty or deny that their actions not only lead to ...



  • Thoi su 24h Gan 20 gio nghet tho giai cuu be gai 9 thang tuoi
    Thời sự 24h: Gần 20 giờ nghẹt thở giải cứu bé gái 9 tháng tuổi

    Gần 20 giờ nghẹt thở giải cứu bé gái 9 tháng tuổi; Kinh hoàng cảnh “mây mưa” tại bàn ở quán karaoke; Nga vẫn không nhượng bộ về Syria; Giả mang thai xin tiền chích ma túy; Những bức ảnh vạch tội nói dối của sao Việt; Vinacomin mạnh tay cắt giảm lương nhân viên; Sự thật vụ “chân dài” chỉ bán dâm khách Tây... là những tin tức đáng chú ý nhất trong ngày 19/6

  • Thoi su 24h Huyet chien vi va cham giao thong o Ha Noi
    Thời sự 24h: "Huyết chiến" vì va chạm giao thông ở Hà Nội

    Cô giáo bị đâm: Hung thủ ra tay tàn độc; Người cha nhẫn tâm đánh, ép con viết “nhật ký” thù mẹ; "Huyết chiến" vì va chạm giao thông ở Hà Nội; Hòa bình Trung Đông đã tới "ngõ cụt"?; "Sốc" vì sữa bột đóng gói bằng xẻng; Triệu Vy trần tình khi bị tố vô ơn với "Hoàng A Mã"; Cô gái không mặc nội y nhảy Gentleman câu like... là những tin nóng nhất trong ngày 18/6

  • Thoi su 24h Thuc hu vu con chiem nha cha o chuong heo
    Thời sự 24h: Thực hư vụ "con chiếm nhà, cha ở chuồng heo"

    Kỳ án cảnh sát Đồng Nai tham nhũng gần... nửa tấn vàng; Clip thủ đoạn trộm xe SHi ở hàng điện thoại; Căng thẳng đến đỉnh điểm trong vụ thuê sân đón Arsenal; Yêu sách "mập mờ" của Trung Quốc trên Biển Đông; Khoai tây nhiễm độc; Giá xăng điện, giữ lâu rồi tăng 'sốc'?; Những mỹ nhân Hoa ngữ thường xuyên bị sàm sỡ...là những tin nóng nhất trong ngày 17/6

  • Thoi su 24h Hai hung che khuc bach lam tu da lon thoi
    Thời sự 24h: Hãi hùng chè khúc bạch làm từ... da lợn thối

    Người bán khoai cứu sản phụ dòi bò lúc nhúc trong xương; Bị ép giá, VFF tính chuyện hủy trận ĐT Việt Nam - Arsenal; Biển Đông sau gặp gỡ cấp cao Tập Cận Bình– Obama; Hãi hùng chè khúc bạch làm từ... da lợn thối; Nỗi đau phiên tòa xử nghịch tử giết mẹ già; Sao Việt đua nhau PR bằng "cảnh giường chiếu"... là những thông tin đáng chú ý nhất trong ngày 14/06

  • Thoi su 24h Nhung ga chong bat nhan nem vo xuong song
    Thời sự 24h: Những gã chồng bất nhân ném vợ xuống sông

    Kỹ nghệ "phù phép" hơn 10 tỉ đồng của siêu trộm; Đường dây nóng giữa hai miền Triều Tiên lại gián đoạn; ; Quan hệ đồng tính: bị "dụ" thành thật; Những lỗ hổng đáng ngại khi xem The Voice Kids; Nhà phố Sài Gòn hét giá... 840 tỷ đồng; WHO cảnh báo virus corona có khả năng gây đại dịch... là những tin nóng nhất trong ngày 13/06.