Chiều 3/7, nhắc tội ác Lê Văn Luyện gây ra ở tiệm Ngọc Bích, thượng tá Nguyễn Mạnh Hùng (Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Bắc Giang) bảo vụ án đã khép lại, kẻ sát nhân đang thụ án nên không còn điều gì phải giữ bí mật.
» Toàn cảnh vu thảm sát cả gia đình chủ tiệm vàng ở Bắc Giang
Chia sẻ chuyện nghề tại lễ vinh danh 140 gương mặt điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng, chống tội phạm do Bộ Công an tổ chức, ông Hùng kể trước cái chết thảm của 3 người trong tiệm vàng Ngọc Bích, lực lượng hình sự của tỉnh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã rà soát hàng nghìn kẻ nghi vấn, tiệm cầm đồ. Gần 200 tiệm vàng được các trinh sát đến tìm hiểu tin tức. Sau 5 ngày, sát thủ Lê Văn Luyện bị bắt tại Lạng Sơn.
Là người trực tiếp lấy lời khai của kẻ này, thượng tá Hùng giật mình trước thái độ của Luyện trước tội ác đã gây ra. “Khi cả xã hội đang lên án, người thân tỏ ra day dứt thì anh ta dửng dưng và vô cảm", vị trưởng phòng kể và cho biết vụ án đã khiến ông suy nghĩ rất nhiều về tương lai của những đứa trẻ sớm bỏ học để đi làm, không được bố mẹ quan tâm.
Tiếp tục bật mí về chi tiết được cho là bí mật còn ít người biết trong trọng án này, ông Hùng bảo nhiều người cũng như cảnh sát tham gia phá án đều phán đoán thủ phạm sau khi giết người, cướp được lượng vàng lớn đã tẩu thoát bằng cửa ở lan can tầng 3. Song Luyện khai rành mạch rằng chỉ chui qua một lỗ nhỏ ở phía song sắt sau nhà khiến ai nấy đều bất ngờ.

Thượng tá Nguyễn Mạnh Hùng (ở giữa) trong buổi giao lưu ngày 3/7. Ảnh: Thái Thịnh.
Tại buổi vinh danh diễn ra chiều 3/7 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, nếu đại tá Nông Văn Định (Phó giám đốc công an Lạng Sơn) chia sẻ cách hạn chế tội phạm, thượng tá Bùi Thanh Bé (Phó giám thị công an tỉnh Tiền Giang) nêu bí quyết cảm hóa phạm nhân, thì trung tá Nguyễn Ngọc Công (Trưởng công an phường Trường An, thành phố Huế) lại nhẹ nhàng nêu cách gần dân để được tin yêu.
Ông Công chia sẻ, cuộc sống ngày càng hiện đại cũng có nghĩa cảnh sát có thêm nhiều cách tuyên truyền giữ gìn an ninh trật tự. Song ở phường Tràng An vẫn duy trì "cách làm cũ" là dùng loa để truyền tải đến nhân dân thông tin phòng ngừa tội phạm. Nhờ vậy, số vụ phạm pháp đã giảm rõ rệt. Nếu thời điểm 2009-2011 mỗi năm có khoảng 10-13 vụ trộm cắp trên địa bàn thì nửa đầu năm nay chỉ xảy ra 2 vụ trộm xe.
Vị trung tá được dân địa phương thân thiết gọi là “Người cảnh sát gần dân” tâm sự, cách làm này có nhiều cái lợi. Đó là người dân biết thêm nhiều mánh của kẻ gian và tội phạm thì sợ lộ tẩy nên không dám hành động. Điều quan trọng hơn, cách làm này giúp công an phường gần gũi dân hơn.

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy cùng các lực lượng tham gia tìm kiếm thi thể 2 cháu bị bị vùi lấp trong vụ nổ khí ga ở phường Bách Khoa, Hà Nội. Ảnh: Hoàng Hà.
Ít tuổi nhất trong số những cán bộ được nêu gương, nhưng thành tích của thượng úy Huỳnh Văn Tuấn (Đội trưởng Đội cứu nạn, cứu hộ thuộc Phòng Cứu nạn, cứu hộ, Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP HCM) đã khiến nhiều thán phục. Anh cho biết, trong 2 năm (2010-2011) đã cùng đồng đội trực tiếp tham gia trên 150 vụ cứu nạn, cứu sống được 6 người, lặn tìm được hơn 50 thi thể nạn nhân bị ngã xuống sông.
Với dáng vẻ rắn rỏi, nước da ngăm đen, anh Tuấn chia sẻ khi dấn thân với nghề anh gặp không ít khó khăn như phương tiện tác nghiệp còn thô sơ, chưa có trường lớp nào đào tạo chính quy… Hơn nữa, sợ gia đình phản đối, anh đã phải giấu giếm việc làm của mình trong thời gian dài.
“Mọi người chỉ biết tôi đến với cái nghề đầy nguy hiểm này khi tôi được Ban giám đốc Công an thành phố tặng bằng khen về thành tích trong công tác cứu hộ cứu nạn ở tòa nhà ITC năm 2002", thượng úy trẻ tâm sự.
Vị Đội trưởng cứu nạn chia sẻ, công việc độc hại và nguy hiểm này nhưng có ý nghĩa nhân văn nên càng khiến anh thêm yêu nghề.
Nói về những "bông hoa" này của lực lượng cảnh sát, Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang ghi nhận việc làm của các anh đã để lại trong lòng nhân dân sự tin yêu, cảm phục. Vì cuộc sống bình yên, thời gian qua hàng trăm cảnh sát quên mình hy sinh, hàng ngàn người bị thương trong khi làm nhiệm vụ.
Viet Bao (Theo Vnexpress)
Viết phản hồi