Thứ ba, 07 Tháng tám 2012, 14:06 GMT+7

Bi kịch “nồi da nấu thịt“ vì tranh chấp đất

Từ mâu thuẫn tranh chấp đất đai cha mẹ để lại, ông Phạm Văn Mười (SN 1974, ngụ phường Mân Thái, quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng) đã kéo người đến đập phá quán tạp hóa của chị ruột, để rồi bị đứa cháu ruột là Hồ Tấn Hoàng (SN 1989, ngụ quận Sơn Trà) vung dao cướp mạng. Vụ án khép lại, trong phiên tòa ngày 31/7 vừa qua kẻ thủ ác đã trả giá bằng bản án hơn sáu năm tù giam nhưng dư âm về việc “nồi da nấu thịt” vì tranh chấp đất đai này vẫn còn nhói lòng người. 

 » Cháu sát hại chú vì tranh chấp đất đai

 » Mang súng đi giải quyết tranh chấp đất

Mẹ nhận tội thay con

Vụ việc xảy ra một ngày cuối tháng 2/2012 tại phường Thọ Quang (quận Sơn Trà). Hiện trường để lại khi ấy là nạn nhân Phạm Văn Mười nằm gục trên vũng máu. Những người phát hiện vụ việc nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện, nhưng vì những vết đâm quá hiểm hóc khiến nạn nhân tắt thở ngay sau đó. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an Đà Nẵng, Công an quận Sơn Trà nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, ghi nhận thông tin.

Tại nơi xảy ra án mạng, bà Phạm Thị Hoa (SN 1965, chị ruột của nạn nhân) đã trình diện với lực lượng Công an và tự nhận mình là thủ phạm gây ra cái chết cho em ruột. Theo lời khai của bà Hoa, nguyên nhân dẫn đến sự việc đáng tiếc này là do cậu em không đồng tình khi mẹ ruột cho chị gái mở một quầy hàng tạp hóa ngay trong phần đất mà mẹ đang ở. Ấm ức vì phần chia không đều, sáng hôm đó người em đã từ nhà mình chạy xe đến nhà mẹ ruột (cũng là nơi chị gái đang bán hàng) để gây gổ.

Trong khi hai chị em cãi cọ với nhau, thấy tình hình mỗi lúc mỗi căng thẳng nên những người trong gia đình đã điện thoại nhờ Công an phường Thọ Quang đến can thiệp. Sau khi lực lượng Công an phường có mặt hòa giải, cậu em không gây gổ nữa mà im lặng chạy xe về lại nhà của mình.

 http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/v2012/20120807-140641-1-images660458-H2.jpeg

Hoàng lúc bị bắt (áo đen)

Đến chiều cùng ngày, Mười lại chạy xe đến nhà mẹ ruột để tiếp tục gây gổ với chị gái. Tại đây Mười nhìn thấy anh rể nên đến tát anh rể mấy cái rồi mới bỏ đi. Khoảng hơn một tiếng đồng hồ sau, đứa cháu Hồ Tấn Hoàng (SN 1989) đi làm về, thấy bàn ghế nằm chỏng chơ nên hỏi mẹ thì được nghe mẹ kể lại chuyện cậu ruột vừa ghé qua gây gổ rồi đánh cha. Nghe xong, Hoàng bảo mẹ gọi điện cho cậu đến để “nói chuyện phải trái”. “Khi đứa em chạy xe đến thì tôi đã vác dao nhọn đâm hai nhát làm em đổ gục xuống đường”, người chị khai.

Mặc dù lời khai của nghi phạm Hoa “trước sau như một”, nhưng đội điều tra lại có nhận định khác về diễn biến vụ án. Hơn thế nữa, kết quả khám nghiệm tử thi đã chống lại những lời khai trên. Nghi phạm khai đã đâm vào ngực em trai hai nhát, nhưng thực tế trên ngực nạn nhân có đến 3 nhát đâm. Với tinh thần quyết tâm đấu tranh đến cùng để làm rõ chân tướng của hung thủ, tránh bỏ sót người, lọt tội, các điều tra viên một mặt tiếp tục đấu tranh với nghi phạm, mặt khác cử các trinh sát tỏa đi khắp nơi thu thập thông tin về hung thủ.

Khuya hôm đó, một tình tiết khả nghi được phát hiện: Trong số 5 đứa con của vợ chồng nghi phạm, chỉ có bốn đứa có mặt tại nhà bà ngoại để lo việc hậu sự cho cậu ruột, đứa cháu vắng mặt trong thời điểm này được xác định chính là Hồ Tấn Hoàng. Với những dấu vết để lại tại nơi xảy ra án mạng cũng như nhận định của điều tra viên, các trinh sát tiếp tục tỏa đi khắp nơi để rà soát tung tích của Hoàng và cuối cùng đã buộc kẻ thủ ác phải nhận tội. Thì ra người mẹ đã nhận tội thay con. Hoàng mới chính là hung thủ gây ra vụ án.

 http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/v2012/20120807-140641-2-images660457-H1.jpeg

Đối tượng Hoàng tại phiên tòa

Bi kịch từ mâu thuẫn “gà cùng một mẹ”

Tại cơ quan điều tra, Hoàng khai nhận cuối giờ chiều hôm đó khi đi làm về, nghe tin cậu đến nhà để gây gổ với mẹ rồi đập phá đồ đạc, đối tượng vô cùng tức giận liền nhờ mẹ điện thoại để nói chuyện với cậu ruột mình. Nhấc điện thoại, Mười nghe thằng cháu của mình buông những câu chửi bới và thách thức nên ngay sau khi cúp máy, ông cậu đã lên xe chạy đến tìm gặp “đứa cháu láo toét”.

Khi cậu vừa dừng xe, đứa cháu đã cầm một cây tuýp sắt đập mạnh vào xe máy của cậu rồi bỏ chạy. Đuổi theo đứa cháu không kịp, người cậu quay lại túm lấy chị ruột mình để đánh. Nhân cơ hội cậu không để ý, đứa cháu chạy ngược từ đằng sau đến, vung dao đâm liên tiếp 3 nhát. Thấy em trai của mình ngã vật xuống đường tắt thở, bà Hoa hoảng sợ giục con chạy trốn rồi đứng ra nhận mình là hung thủ với Công an.

Theo thông tin điều tra từ cơ quan công an, bà Hoa và nạn nhân Phạm Văn Mười là chị em ruột. Ngoài hai đứa con này, gia đình còn có hai người con trai và 5 người con gái khác đang ở nước ngoài, tất cả đều thuộc diện kinh tế khá giả. Tuy nhiên, từ trước đó trong gia đình này thường xảy ra xung đột, đặc biệt là xung đột về chuyện tiền nong: Các con ở nước ngoài không gửi tiền về cũng xảy ra mâu thuẫn, gửi tiền về rồi chia chác không đồng đều cũng xảy ra xung đột. Về nhân thân, nạn nhân Mười bị đánh giá là đứa con ngổ ngáo và người chị “cũng không vừa”.

Ngoài căn nhà hiện nay bà mẹ của hai chị em đang sinh sống, bà lão còn sở hữu thêm 3 lô đất khác. Khi hai con lập gia đình, bà lão đã cho con trai một lô, bán một lô, còn một lô cho con gái xây một quầy hàng tạp hóa.

Trước khi xảy ra án mạng, nạn nhân Mười vẫn thường hay lui tới nhà mẹ, trong lúc ngồi chơi thường tuyên bố rằng ngôi nhà mẹ đang ở sau này khi bà mất chỉ có mình được ở “chứ không có bất kỳ ai trong dòng tộc này được ở”. Người chị mặc dù đã có nhà riêng ở gần đó, đã có quán được làm ngay lô đất bên cạnh nhà mẹ nhưng có lẽ vẫn cảm thấy “ấm ức” mỗi khi nghe em trai tuyên bố như vậy. Chuyện “gà cùng một mẹ” này gây gổ nhau đối với người dân ở phường đã là chuyện thường ngày.

Trong phiên tòa diễn ra ngày 31/7 vừa qua, nhìn bà lão tuổi 80 ngồi chấm nước mắt nghe tuyên án đứa cháu ruột, nhiều người không khỏi xót xa cho gia đình. Nhiều người tặc lưỡi vẫn biết nạn nhân là người cục tính nhưng giá như mẹ hung thủ là người biết cư xử cho đúng với lẽ của một người làm chị thì có lẽ vụ án mạng đau lòng kia đã không xảy ra.

Đáng lý chuyện chị em xung khắc, bà Hoa nên giải quyết với em mình, không nên kể cho con nghe, rồi kích động vào sự nông nổi của tuổi trẻ. “Bài học về sự cám dỗ của vật chất dẫn đến “nồi da xáo thịt” từ vụ án này đáng bị chê cười và cũng là bài học nên tránh xa không của riêng ai”, vị hội thẩm nhân dân chia sẻ ngoài hành lang phòng xử án.

Viet Bao (Theo PLVN)

Nhận xét tin Bi kịch “nồi da nấu thịt“ vì tranh chấp đất

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Bi kịch “nồi da nấu thịt“ vì tranh chấp đất bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Bi kich noi da nau thit vi tranh chap dat ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Bi kịch “nồi da nấu thịt“ vì tranh chấp đất ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Ký Sự của chuyên mục An Ninh - Pháp Luật.

Tragedy "da cook pot" because of land disputes
Pham Van Muoi, Ho Tan Hoang, Thai Man, Da Nang, Son Tra District, disputes, victims, occurred, the case, the Police drama, his mother, who

From conflict land dispute leaves parents, Pham Van Muoi (SN 1974, Thai Man living ward, Son Tra district, Da Nang city) has pulled people smashed shop grocer's sister, only to have her grandchildren as Ho Tan Hoang (born in 1989, living Son Tra District) ...



  • Thoi su 24h Bi kich vo nhet ma tuy vao vi chong roi bao CA
    Thời sự 24h: Bi kịch vợ nhét ma túy vào ví chồng rồi báo CA

    Sự cố mất điện toàn miền Nam: Ai sẽ phải bồi thường thiệt hại?; Ngày đền tội của băng cướp 1000 lượng vàng bằng súng chấn động; Triều Tiên chấp nhận theo lời Trung Quốc về đàm phán; Bác sĩ bật mí ‘chiêu trò’ móc túi người bệnh; Đằng sau ánh hào quang của sao Hàn Quốc... là những tin tức nóng nhất trong ngày 24/05

  • Thoi su 24h Nick Vujicic tai su kien Nick chao Viet Nam
    Thời sự 24h: Nick Vujicic tại sự kiện "Nick chào Việt Nam"

    EVN thông báo về sự cố mất điện toàn miền Nam; Sốc vì thu nhập "bèo" của các mại dâm nam; Trung Quốc "già mồm" đòi chủ quyền Trường Sa của Việt Nam; Xuất hiện "bút bi thần kì" lợi hại hơn "bút phù thủy"; Phố “trai gọi” chuyên phục vụ quý bà; "Rẻ" như "sao" Việt... là những tin tức nóng nhất trong ngày 23/05.

  • Thoi su 24h 2205 Mot trinh nu Viet gia toi thieu 3000 USD
    Thời sự 24h (22/05): Một trinh nữ Việt, giá tối thiểu 3000 USD

    Sốc giá tối thiểu 3.000 USD "mua" một trinh nữ Việt; Vụ “nam giới bán dâm”: Có cả giáo viên tham gia!; Hàn Quốc: Mối đe dọa từ Triều Tiên “chưa từng có”; Ăn sữa chua mít: Tự đầu độc mình?; Phẫn nộ clip nhóm thiếu niên trêu chọc cụ già; Sự khác biệt thú vị giữa trẻ con ngày ấy và bây giờ... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05.

  • Thoi su 24h Bi tiem vac xin het dat chau be soc thuoc
    Thời sự 24h: Bị tiêm vắc xin "hết đát", cháu bé "sốc" thuốc

    Côn đồ truy sát nữ sinh: Dân lý giải chuyện đứng nhìn; Thu phí nhạc số: Không thành công cũng thành nhân; Vòi rồng khổng lồ san phẳng ngoại ô Mỹ, 51 người chết; Hàng ngàn người Hà Nội ăn nước phở bẩn mỗi sáng; Chuyện "đo đạc" thí sinh hoa hậu; Điệp khúc mất điện mùa nóng, chiêu tăng giá của EVN?... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05

  • Thoi su 24h Hang chuc nguoi Viet Nam bi vi khuan an thit
    Thời sự 24h: Hàng chục người Việt Nam bị vi khuẩn 'ăn thịt'

    Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.