Dù đã ngoài 50 tuổi, nhưng tên Tài vẫn lên mạng để săn tình và tìm cách moi tiền của các quý bà. Bằng những lời lẽ ngọt ngào, không ít phụ nữ nhẹ dã đã mắc bẫy của gã họ “Sở” này. Chỉ đến khi tiền mất, tình tan các nạn nhân mới biết bộ mặt thật của kẻ lừa đảo chuyên nghiệp, háo sắc này.
Chiếc bẫy tình hoàn hảo
Ngày 14/7, Đội 4, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC 45), Công an TP.HCM đã hoàn tất hồ sơ chuyển giao đối tượng Phạm Văn Tài (SN 1960, tạm trú số nhà 64/16/72A, đường Thống Nhất, phường 4, quận Gò Vấp, TP.HCM) cho Công an quận Tân Bình để điều tra làm rõ hành vi “lừa ảo chiếm đoạt tài sản”.
Dùng nickname “taiphamnguoichanthat” (Tài Phạm người chân thật) lên mạng lân la làm quen, mạo danh là nhân viên an ninh sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), Tài nhắm tới đối tượng là phụ nữ ngoài 30 tuổi độc thân, ly dị đang cô đơn để dễ bề buông lời tán tỉnh và đặt bẫy tình. Đánh vào tâm lý là họ thường thiếu thốn tình cảm, gã sở khanh bắt đầu bằng những lời động viên, rót mật vào tai rồi dần đưa con mồi vào tròng.
 |
Chân dung kẻ săn tình, moi tiền phụ nữ Phạm Văn Tài
|
Khi đã tạo được niềm tin ban đầu với đối tượng, tài bắt đầu tài ba hoa lẻo mép của mình bằng cách thiệu bản thân có nhiều mối quan hệ làm ăn, và muốn “giúp đỡ” đối phương để có thêm thu nhập, kiếm tiền tiêu xài. Theo đó, hắn giới thiệu có nhiều mối buôn bán xe máy nhập ngoại về mà giá thành chênh lệch so với trong nước từ 10 - 20 triệu đồng, và gạ gẫm con mồi suy nghĩ để nhanh chóng kiếm tiền.
Đến khi liên lạc và gặp được con mồi, Tài vận bộ đồng phục giống của an ninh, dùng khả năng ăn nói, tạo cho mình một phong thái lịch sự, nhã nhặn để chinh phục hoàn toàn niềm tin của họ. Bằng cách tỏ ra ga lăng, lãng mạn với những món quà rẻ tiền, những khoản chi tiêu vặt vãnh nhưng chính điều đó lại giúp Tài nhanh chóng chiếm được cảm tình của nạn nhân và đã không ít người đàn bà ngã vào vòng tay của hắn khi được nghe những lời có cánh.
Sau khi chiếc bẫy tình giăng ra đã có kết quả, tên sở khanh bắt đầu hiện hình là kẻ lừa đảo chuyên nghiệp khi vạch ra hàng loạt những kế hoạch để moi tiền của khổ chủ. Với vỏ bọc hào nhoáng , các quý bà, quý cô không ngần ngại cho hắn mượn số tiền từ vài triệu đến vài chục triệu. Lừa được tình, chiếm được tiền, gã Sở Khanh đánh bài “chuồn”. Khi các nạn nhân tỉnh cơn say tình, thì hắn đã cao chạy xa bay. Đau đớn, tủi hổ nạn nhân chỉ còn cách cầu cứu cơ quan chức năng nhờ can thiệp.
Bộ mặt kẻ săn tình và những nạn nhân nhẹ dạ
Sau khi bị lừa mất cả tình lẫ tiền, một số nạn nhân của gã họ Sở quá bức xúc mới làm đơn tố cáo Tài tới Cơ quan chức năng. Nhận được đơn tố cáo, Đội 4 Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP.HCM đã vào cuộc điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã bắt gọn y đối tượng Phạm Văn Tài khi hắn đang làm việc tại trung tâm nhà hàng tiệc cưới thuộc đường CMT8, phường 11, quận 3. Đến lúc này chân dung kẻ săn tình chuyên đi lừa đảo mới được lột trần.
Theo khai nhận của Tài, khi được lên làm chức Tổ trưởng tổ bảo vệ tại một nhà hàng tiệc cưới, hắn có nhiều thời gian để lên mạng và bắt đầu hành trình đi săn của mình. Bằng các thủ đoạn như trên, Tài đã dụ dỗ chiếm đoạt thân xác cũng như tiền bạc của nhiều phụ nữ ở TP.HCM, Đồng Nai, thậm chí Thừa Thiên Huế.
Với việc khoác lác về việc mình có nhiều mối làm ăn ngon ở sân bay Tân Sơn Nhất, Tài đã dụ dỗ chị Nguyễn Thanh H. (SN 1975, ở tỉnh Đồng Nai) xuống Sài Gòn để lừa đảo chiếm đoạt số tiền là 25 triệu đồng rồi lặn mắt tăm. Tương tự, từ tháng 4 – 5/2011, tên Tài đã lừa đảo một người phụ nữ khác tại tỉnh Lâm Đồng. Sau khi bắt xe từ TP.HCm lên tận đây, Tài đã xin nạn nhân ở được vài ngày, dùng lời ngon ngọt đưa người đàn bà vào bẫy tình rồi nhẹ nhàng cuỗm đi 4 triệu đồng tẩu thoát.
Liều lĩnh hơn, hắn còn bắt xe ra tận Thừa Thiên Huế để lừa tình và tiền của một phụ nữ tại đây. Theo điều tra của cơ quan chức năng, sau hai ngày lân la trong nhà người phụ nữ này tên Tài liên tục giở trò bòn rút tiền bạc một cách trắng trợn. Từ những chiếc thẻ điện thoại mệnh giá lớn đến những lần vay mượn với tần suất ngày càng nhiều. Người phụ nữ không chút cả tin đã trao cả tiền bạc, thân xác cho hắn để rồi đắng cay, ngậm ngùi khi nghĩ đến số tiền hơn 5 triệu đồng cùng gã nhân tình lừa lọc ra đi mãi mãi.
Lúc tên lừa đảo bị bắt, những quý bà mới ngã ngửa khi biết Tài là kẻ đã từng ở với hai người phụ nữ không hôn thú và đã có hai mặt con. Trước đây, người tình hào hoa của họ chỉ là kẻ lang thang, làm đủ mọi nghề từ thợ hồ, xe ôm đến bốc vác.. để kiếm sống chứ không phải là nhân viên an ninh hàng không hay quan chức có quyền như hắn từng ba hoa khoác lác gì hết.
Theo điều tra của Cơ quan chức năng, con số nạn nhân “dính bẫy” của Tài không chỉ có 3 như hắn khai nhận. Thông qua báo điện tử VnMedia.vn, kêu gọi những ai là nạn nhân trong vụ lừa đảo của Phạm Văn Tài ra trình báo cho Công an quận Tân Bình biết để điều tra xử lý đối tượng. Tâm Vũ